Trong cuộc đời, hầu hết ai cũng từng trải qua một vài lần thất tình. Có người khóc ầm ĩ, quậy tưng bừng rồi thôi. Có người lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau để nó trôi qua từ từ. Từng cá nhân sẽ lựa chọn giải quyết theo cách riêng mình, không ai giống ai.

Điển hình nhất là trường hợp gần đây được chia sẻ trên MXH, cho thấy một thanh niên đang ngồi bệt dưới đất 2 tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa hút thuốc vào đêm 20/10.

Theo người đăng tải bức ảnh chia sẻ: "Thanh niên bị người yêu đá hôm 20/10 vừa khóc vừa hút thuốc hơn 2 tiếng ở Nguyễn Lương Bằng, khổ thân yêu làm gì không biết".

hình ảnh

Xôn xao nam thanh niên thất tình đúng ngày 20/10 (Ảnh: 2sao)

Trong ảnh, chàng trai mặc áo sơ mi, quần âu chỉn chu đang ngồi bệt ngoài đường, gục mặt xuống khóc. Thấy chàng trai ngồi quá lâu không có dấu hiệu đứng dậy, nhiều người đi đường chụp ảnh lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi được chia sẻ, rất nhiều người để lại bình luận, cho rằng không có gì buồn hơn khi bị người yêu "đá" vào đúng ngày 20/10. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng đàn ông không nên quá ủy mị, khóc lóc vì những chuyện không đâu.

-Đàn ông con trai thì mạnh mẽ lên. Yếu đuối quá phụ nữ bỏ là đúng rồi.

- Tui tưởng 20/10 chỉ có ai ế mới thất tình thôi chứ.

- Không có gì nhọ hơn bằng việc bị đá đúng ngày 20/10 đâu. Có khi anh ta lại bắt gặp bạn gái đi chơi với người khác rồi ấy chứ.

- Thua keo này ta bày keo khác, có phải không có ai đâu mà phải đau buồn...

 Hiện tại, bức ảnh về chàng trai này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

hình ảnh

Một chàng trai khác cũng từng ngồi trong đêm mưa tầm tã vì thất tình (Ảnh: Tin moi)

Còn nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng xôn xao về hình ảnh của một chàng trai với câu chuyện tương tự, anh chàng này đã ngồi bên đường từ tận 10 giờ đêm tới 2 rưỡi sáng. Chiếc xe máy còn bị vứt chỏng chơ bên vệ đường không thèm quan tâm.

"Câu chuyện buồn lúc tờ mờ sáng. Thanh niên thất tình ngồi từ 10h đêm đến 2h30 vẫn chưa chịu về, ra hỏi thì ngước lên nhìn xong không trả lời, mắt dưng dưng nước mắt. P/s: Chuyện tình cảm đôi khi chỉ mang lại niềm đau hãy mạnh mẽ lên chàng trai!" - nguyên văn bài chia sẻ trên diễn đàn mạng.

Vậy mới thấy, trong chuyện tình yêu, dù là đấng mày râu thì ai mà chẳng có lúc yếu lòng, rơi lệ về những nỗi đau. Có lẽ, tình yêu phải sâu đậm lắm thì các anh chàng mới gục xuống ngay bên đường, mặc gió lạnh sương đêm, mặc mưa to tầm tã.

hình ảnh

Dù là nam giới, nhưng trong tình yêu, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ (Ảnh: Tin moi)

Nhưng hy vọng vượt qua được giai đoạn này, các anh chàng sẽ thức tỉnh, dù có đau khổ thì người ra đi cũng không quay trở lại, có nặng lòng hơn nữa cũng chỉ khiến bản thân sầu bi. Cách tốt nhất là sống thật hạnh phúc để khiến đối phương phải hối hận vì đã từ bỏ mình.

Nhiều ý kiến cho rằng, đàn ông khóc lóc sau chia tay là biểu hiện của sự yếu đuối, lụy tình. Nhưng phàm là con người, ai mà chẳng có hỉ -nộ -ái -ố và tình yêu chính là thứ khiến người ta trở nên mù quáng, bất chấp tất cả chỉ để chiều chuộng cảm xúc của riêng mình. Dù sau này nhìn lại có thể thấy mình gàn dở nhưng lại là tuổi trẻ ngông cuồng khó đánh đổi lần thứ hai.

Tuy nhiên, thất tình cũng nên có chừng mực, bởi từng có rất nhiều câu chuyện về những anh chàng khờ khạo quá đáng, nào là quỳ gối trước cửa nhà người yêu, nào là chứng kiến cảnh bạn gái vào nhà nghỉ với người khác nhưng vẫn kiên trì đứng bên ngoài chờ đợi. Nghe thì vô lý thế đấy nhưng các câu chuyện thất tình thì cứ xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội đọc hoài chẳng hết.

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Người thì cho rằng có yêu thương hết lòng thì người ta mới nặng tình mà đau khổ nhưng rồi cũng có người lại cho rằng dù có tình cảm nhiều tới đâu mà một bên đã dứt tình thì mình có níu kéo cũng chỉ làm người ta thấy thêm gánh nặng.

Tình yêu trên đời này vốn chẳng có đúng có sai, chỉ là còn thương hay là đã hết mà thôi. Chỉ cần còn yêu thì dù bao khó khăn, vất vả đều có thể vượt qua, nhưng khi tình đã cạn, duyên đã hết thì cũng đừng quá đau lòng hay buồn thương. Khóc một lần cho thỏa hết nỗi buồn rồi mai mình lại làm chàng trai mạnh mẽ nhé!

Nguồn: 2sao