Từ một nữ giúp việc, nhờ sự quan tâm chân thành và nỗ lực trong công việc mà chị Mai đã chiếm được cảm tình của ông chủ. Họ kề vai sát cánh vượt khó khăn, gây dựng hạnh phúc khiến bao người ganh tỵ.
Xã hội thời nay, người ta không còn quá quan trọng vào xuất phát điểm nữa mà chú tâm hơn vào hành trình và đích đến. Mặc bạn là ai, gia cảnh nghèo khó, quá khứ không vui, chỉ cần không ngừng nỗ lực để khẳng định mình, để hôm nay tốt hơn hôm qua là được. Điều này càng có ý nghĩa đối với chị em phụ nữ. Càng khó khăn, càng đổ vỡ thì bạn càng cần phải học tập để vươn lên, tự quyết định số phận bản thân như câu chuyện của người phụ nữ tên Mai dưới đây.
Năm 20 tuổi, chị Lại Thị Mai (hiện 33 tuổi, quê Yên Dũng, Bắc Giang) quyết định sang quốc đảo Cyprus, phía đông Địa Trung Hải làm giúp việc mưu sinh. Hành trang mang theo của người phụ nữ vốn trầm tính nhưng luôn mạnh mẽ chỉ là vài bộ quần áo và một bức ảnh của đứa con gái mới 18 tháng tuổi (chị gửi con ở quê nhà).
Ở đây chị gặp gỡ và đồng điệu với anh Marios Papadopoulos (hiện 52 tuổi) vì vừa cùng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Anh Marios lúc đó là chủ công ty mà chị Mai làm giúp việc. Tuy nhiên không phải là một “tổng tài” như trong những bộ phim ngôn tình mà anh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn – hôn nhân kết thúc, cha mẹ từ mặt vì bất đồng quan điểm kinh doanh, công ty thì trên bờ vực phá sản. Thậm chí có những ngày anh không có gì để ăn, lợi nhuận chỉ đủ trả tiền nhà và chu cấp cho con trai, xe ô tô đi làm buộc phải bán tháo.
Có thể nói sự có mặt của chị Mai như chiếc phao cứu vớt cuộc đời của anh Marios. Nể tình từng được gia đình ông chủ đối xử rất tốt nên giờ chị cảm thấy thương hoàn cảnh sa cơ, lâu lâu nấu cơm cho ăn, cho vay tiền. Từ tình bạn chân thành, dần dà, anh cảm thấy không thể sống thiếu chị, còn chị thì chẳng đắn đo: "Tôi có gì đâu mà đòi hỏi. Chỉ cần anh ấy tốt và yêu thương".
Ban đầu chuyện tình của cặp đôi không được cả hai bên gia đình ủng hộ. Bố mẹ chị Mai nghĩ anh Marios đào hoa sẽ khiến con mình khổ thêm. Tuy nhiên, chị Mai kiên định với lựa chọn của mình để rồi một đám cưới nho nhỏ diễn ra (không có sự tham dự của bố mẹ chồng).
Biết mình phải nỗ lực nhiều để khẳng định bản thân đồng thời tạo điều kiện để chồng tập trung chèo chống công ty, chị Mai từ bỏ công việc lương cao về làm cho công ty của chồng. Buổi tối chị còn đi là quần áo thuê, làm giúp việc theo giờ, cuối tuần đi phục vụ nhà hàng tiệc cưới, không lúc nào ngơi tay. Mặc dù vậy, chị vẫn tranh thủ học thêm ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết để phục vụ công việc.
Hằng ngày đi làm đụng mặt bố mẹ chồng, chị luôn chào hỏi nhưng ông bà không thèm đáp trả. Với người khác có lẽ sẽ cảm thấy chạnh lòng hoặc tự ái, nản chí, buông bỏ. Tuy nhiên, chị Mai không vậy. Chị ý thức họ chưa thể mở lòng ngay nên chấp nhận, cố gắng niềm nở. Bởi chị tin rằng chỉ cần cố gắng sống tình cảm, chứng minh mình không xấu như họ nghĩ thì sẽ có một ngày được thấu hiểu.
Một năm sau khi cưới, công ty gây dựng 17 năm qua của gia đình anh Marios không thể cứu vãn phải đem chuyển nhượng chỉ còn 20% cổ phần, anh Marios suy sụp nhưng họ vẫn cố gắng bắt tay vào gây dựng lại. Nhờ xác định chiến lược đúng đắn mà công việc khả quan hơn, họ sắm lại ô tô, mua nhà. Phụ huynh hai bên gia đình nhìn thấy sự tiến bộ của con cái nên dần mở lòng.
Vậy đó, chúng ta hãy cứ tin rằng mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Chị Mai từ một người phụ nữ đổ vỡ, tay trắng mưu sinh nhưng luôn có trái tim ấm áp, lao động, học tập ngày đêm. Phần thưởng cho chị qua bao năm cố gắng miệt mài đó chính là mái ấm gia đình, là sự đón nhận của tất cả mọi người xung quanh trong đó có bố mẹ chồng từng nhìn mình với ánh mắt khắt khe. Và quan trọng nhất là sự trân trọng của người chồng hiện tại dành cho chị: "Khi Mai ly hôn và đến với tôi, nhiều người ở quê nhà nghĩ cô ấy vì tiền bạc. Nhưng họ không hề biết, Mai đã cứu rỗi cuộc đời tôi giữa lúc tay trắng".
Rõ ràng trong cuộc sống này, đừng bao giờ viển vông mơ mộng rằng cứ ở yên thì một ngày mình sẽ trở thành công chúa lọ lem. Nhà nghèo nhưng muốn làm công chúa, bạn buộc phải nỗ lực. Và trên con đường nỗ lực đó đừng sống thiếu sự chân thành. Tình yêu không vụ lợi, sát cánh bên nhau ngay những thời khắc sa cơ lỡ vận như chị Mai dành cho anh Marios thực sự khiến nhiều người phải nể phục, khi mà xã hội bây giờ yêu đương quá thực dụng và con người cũng quá dễ lung lay trước những đàm tiếu của dư luận.
Chuyện chị Mai cũng khiến nhiều người nghĩ đến chuyện tình yêu của chị Hiên quê ở Gia Lai. Những ngày đầu quen biết chồng, anh Matthew chỉ là chàng Tây balo nghèo mới qua Việt Nam 2 tháng, tiền ăn còn không đủ. Vậy mà họ vẫn có cho mình tình yêu đầy trong sáng, kết hôn tự make-up, tự chụp ảnh cưới, dần dà ăn nên làm ra, sống hạnh phúc khiến ai cũng trầm trồ ngợi khen.
Yêu là phải dắt nhau cùng hướng lên phía trước chứ đừng lúc nào cũng lo sợ thiệt hơn, so đo yêu anh cưới anh tôi được lợi gì, của hồi môn bao nhiêu, hay tự ti về gia cảnh, sợ người đời nghĩ đối phương đang lợi dụng. Cuộc đời, có rộng lượng cho đi thì một ngày nào đó sẽ nhận về những món quà đặc biệt, ở ngay lúc ta không ngờ nhất.
(Nguồn câu chuyện: VNE)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1