Người phụ nữ chấp nhận nghỉ việc với mức lương ổn định 70 triệu/tháng để có thể chăm đàn chó hoang gần 40 con. Câu chuyện hy hữu thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt là sau khi cô chỉ còn giữ lại 1 con để nuôi.
Với nhiều người yêu mến động vật, họ thường xem chó hoặc mèo không chỉ là thú cưng mà còn là bạn bè, hoặc trìu mến gọi là “con”. Tuy nhiên, có những trường hợp nhận nuôi quá nhiều chó/mèo và dẫn đến việc gây ảnh hưởng hàng xóm, thậm chí là cả sức khỏe của chủ vật nuôi.
Người phụ nữ tên Bàng đã nhận nuôi chú chó hoang đầu tiên vào năm 1998 khi cô làm việc trong một công ty nước ngoài. Những tưởng cô chỉ gắn bó với chú chó này thôi nhưng trong 29 năm, nhiều con được cô giữ lại nuôi trong nhà sau khi giải cứu chó bị bỏ rơi. Trong căn nhà 44m2, cô sống cùng đàn chó mỗi ngày một tăng thêm về số lượng:
"Tôi đã nuôi chúng nhiều năm và chưa từng tính toán bản thân đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Trừ đi những chú chó được nhận nuôi thì trong nhà tôi hiện giờ có 39 chú chó đi lạc, tất cả đều là 'con' của tôi", người phụ nữ này chia sẻ.
(Ảnh: 2sao)
Đã gọi những chú chó là “con” nghĩa là cô Bàng yêu thương, cưng chiều chúng vô cùng. Điển hình có thể kể đến việc cô chấp nhận “hy sinh” công viêc có mức lương quy đổi qua tiền Việt là 70 triệu/tháng để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm đàn chó.
Cô Bàng cũng không ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Hàng xóm của cô cho biết, từ sau năm 2015 trở đi là rất hiếm khi thấy mặt cô Bàng. Bạn trai là người gửi thực phẩm cho cô. Người này là một bác sĩ thú y nên giúp cô Bàng tiêm phòng và tẩy giun cho những con chó hoang để đảm bảo an toàn.
(Ảnh 2sao)
Tuy nhiên, việc người phụ nữ này nuôi cả đàn chó gần 40 con đã gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Không chỉ gây tiếng ồn mỗi khi chó sủa, vào mùa hè, mùi khó chịu đã bốc lên và những người sinh sống gần đó không dám mở cửa sổ.
Do không thể thay đổi được tình hình, nhiều người đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương ở huyện Trường Ninh, thành phố Thương Hải (Trung Quốc). Sau đó, đàn chó 39 con của cô Bàng đã bị tịch thu và xử lý. Người phụ nữ này chỉ được giữ lại 1 con để chăm sóc. .
Bên trong căn nhà của người phụ nữ nuôi đàn chó 39 con. (Ảnh 2sao)
Khi đến làm việc, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy bên trong căn nhà của cô Bàng. Hầu như không có nhiều đồ đạc dành cho người vì chủ yếu là thức ăn cho chó, thùng giấy để cô nuôi chó hoang.
"Tôi đã không nằm giường nhiều năm mà nhường cho chó, còn tôi ngồi ngủ", cô Bàng chia sẻ.
Sau khi bị tịch thu đàn chó, tâm lý của người phụ nữ này bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô vẫn chưa vượt qua cú sốc, hằng ngày vẫn đóng cửa, không giao tiếp với mọi người. "Chúng tôi hiểu cô ấy yêu động vật, nhưng sau khi chúng tôi cố gắng liên lạc nhiều lần không được đành phải dùng biện pháp mạnh. Nếu cô ấy hợp tác, chúng tôi có thể sẽ giúp tìm ra cách", đại diện chính quyền địa phương nói.
Với nhiều người, họ cưng yêu và bầu bạn cùng chó mèo hay một loài vật nuôi nào đó. Tuy nhiên, đôi khi tình yêu dành cho động vật quá lớn dễ khiến nhiều người quên mất những mặt trái của việc nuôi thú cưng.
Không cần cả đàn chó 39 con, chỉ cần bạn nuôi 1 con và thả rông cũng đủ nhận về những lời phàn nàn từ hàng xóm về chuyện mất vệ sinh. Thậm chí có nhiều nhà từng xích mích, mâu thuẫn chỉ vì thú cưng.
Việc nuôi chó cũng có những rủi ro, điển hình là việc cắn người hoặc thậm chí những loài chó hung dữ có thể khiến người khác mất mạng. Đáng tiếc, không phải ai cũng đủ ý thức và điều kiện rọ mõm thú cưng, kiểm soát để tránh làm phiền đến những người xung quanh.
Không phủ nhận giá trị tinh thần của việc nuôi thú cưng và những người có tình yêu với động vật cũng sở hữu trái tim biết yêu thương. Tuy nhiên, hãy nuôi có chừng mực và luôn đảm bảo những biện pháp an toàn cho bản thân và những người xung quanh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1