Vui mừng vì nghĩ trúng vé số được 14 tỷ, người phụ nữ ở miền Tây mở tiệc linh đình đãi hàng xóm, mua lương thực phát từ thiện… nhưng cái kết khiến nhiều người thở dài.
Câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm và thời điểm đó, người dân ở huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) không hỏi ngỡ ngàng khi nghe tin chị H. (sinh năm 1978) trúng độc đắc 7 tờ vé số. Cụ thể, vào đầu tháng 2/2017, chị H. vui mừng báo tin mình trúng độc đắc 7 tờ vé số, tổng giải thưởng là 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi người thân kêu chị mang vé số ra dò lại cho chắc, chị H. lại từ chối và thậm chí còn dọa nếu ai đòi xem sẽ không cho tiền.
Chị H. tưởng trúng 14 tỷ nên vay tiền trước để mua gạo phát cho người nghèo, mở tiệc linh đình. (Ảnh Dân Trí)
Sau đó, chị H. chi 2 tỷ đồng để mua quà tặng cho người nghèo và nhờ trưởng thôn lập danh sách những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến có 59 phần quà, mỗi phần gồm 25kg gạo, bột ngọt, nước tương…
Người phụ nữ này còn chi tiền mua 2 con lợn, 10 con gà để mở tiệc đãi hàng xóm ăn uống suốt 2 ngày đêm.
Đến ngày 20/2, chị H. thuê 4 vệ sĩ với giá 5 triệu, mướn ô tô 16 chỗ để đến Vĩnh Long lãnh thưởng. Tuy nhiên, chị đã phải quay xe về vì dọc đường cứ xỉu lên xỉu xuống. Sau đó, chị quyết định không thuê vệ sĩ mà đến ngân hàng mở tài khoản.
Ngày 21/2, chị H. đến ngân hàng như dự định, rồi lại thuê ô tô với giá 2 triệu để đến công ty xổ số. Lần này, mọi người trên xe khuyên chị H. nên lấy 7 tờ vé ra dò lại cho chắc và chị đồng ý.
Khi dò số, ai nấy cũng tá hỏa khi biết chị H. chỉ trúng 2 số đuôi của giải đặc biệt, còn lại đều trật hết. Trước đó, chị H. đã chi tiền tỷ để mua lương thực phát từ thiện, mở tiệc linh đình… nên khi không trúng số, nhiều người đã kéo đến nhà để đòi tiền.
“Thấy chị ấy không có tiền trả, họ đành thu lại số gạo đã bán. Còn phần quà phát cho hộ nghèo, tôi cũng đã phát hết. Vì thế tôi lập tức báo cáo lên ủy ban nhân dân xã. Sau đó tôi đến từng nhà trong ấp vận động họ trả lại cho chị ấy. Còn những người đến nhà chị ấy dự tiệc đồng ý góp 200.000 đồng/người để trả lại, coi như đã đi đám”, lãnh đạo ấp cho biết.
Mẹ của chị H. rầu rĩ khi nói về con. (Ảnh trái: 2sao)
Chẳng những không trúng số, người phụ nữ này còn đổ nợ vì vay hơn 100 triệu đồng để mua hơn 5 tấn gạo phát từ thiện. Chia sẻ về hoàn cảnh của con gái, mẹ chị H. cho biết: “Nó có 3 người con, còn chồng không nghề nghiệp, nghiện rượu… Cả gia đình sống dựa vào một công ruộng nhưng vì nó không xem xét kỹ đã trúng số hay chưa mà làm liều thì đành phải bán đi để trả nợ”.
Mẹ của chị H. còn cho biết thêm, khi con gái báo tin trúng độc đắc là bà đã khuyên con phải dò lại thật kỹ để tránh gặp sự cố. “Vậy mà nó không chịu nghe, dám vay tiền về mở tiệc rồi mua quà phát cho bà con. Cuối cùng tiền tỷ đâu không thấy, chỉ thấy khổ bao người xung quanh phải chạy vạy vay mượn tiền để trả cho nó”, mẹ chị H thở dài.
Sau thời gian dài, câu chuyện hy hữu về người phụ nữ tổ trác khi nghĩ mình trúng độc đắc 7 tờ vé số vẫn còn là đề tài thu hút nhiều người quan tâm. Có ý kiến cho rằng tấm lòng của chị H. rất tốt vì chưa lĩnh thưởng đã mượn nợ để mua thực phẩm phát cho người nghèo, cũng như đãi hàng xóm ăn uống linh đình. Tuy nhiên, do không cẩn thận “chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng” nên người phụ nữ này rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Chuyện trúng vé số được nhiều người gọi là “trời thương” do yếu tố may mắn nhưng thay vì đợi “trời thương” thì tốt nhất vẫn là chăm chỉ làm lụng, có kế hoạch tiêu xài hợp lý phải không mọi người?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1