Bên cạnh mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu, thì mối quan hệ giữa chị dâu – em chồng và em dâu – chị chồng cũng là một đề tài nhiều bàn tán hiện nay.

"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" là câu nói khiến không ít người lo lắng khi nghĩ đến mối quan hệ chị dâu - em chồng. Ngay cả khi xã hội đã phát triển hơn, suy nghĩ của mọi người cũng thoáng hơn thì mối quan hệ này vẫn chứa đựng nhiều rắc rối.

hình ảnhChị dâu trách em chồng làm công ty nước ngoài mà "keo", dân mạng khuyên xem lại mình đã (Ảnh minh họa: tripadvisor.com.tw & shaoxing.com.cn)

Như câu chuyện của người chị dâu đang gây nên không ít tranh cãi trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Cụ thể thì vợ chồng người chị dâu này làm công chức nhà nước, lương có hơi "bèo bọt" hơn em dâu nên từ những hành động nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày mà cho rằng, gia đình em chồng đang xem thường mình, keo kiệt với nhà chị từng li từng tí. Điều này khiến chị rất khó chịu nên lên mạng than thở, mong nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhưng không may, thay vì được ủng hộ thì người chị dâu này lại bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc, mọi người cho rằng chủ bài viết thật ra là đang ganh tị với em dâu. Cụ thể người chị dâu này tâm sự rằng:

"Chào mọi người, cho tôi tâm sự chút nhé...

Tôi yêu chồng hiện tại 15 năm mới cưới, anh làm công an, tôi chỉ là công chức phường nên lương tháng cả hai không được bao nhiêu, lại phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Khi cưới, cả hai ở chung với bố mẹ chồng một thời gian, nhưng vì bố chồng gia trưởng nên khi ở chung tôi vất vả rất nhiều nên dọn ra ngoài ở riêng.

Hiện tại bố mẹ chồng đang ở với gia đình cậu út, mọi chi phí sinh hoạt, giỗ chạp hay hiếu hỉ đều do vợ chồng em út đại diện gia đình lo. Vợ chồng em ấy khá giả, đều làm công ty nước ngoài, lương tháng hơn vợ chồng tôi rất nhiều. Chưa kể vợ em rất giàu có, còn có một số bất động sản cho thuê. Nhưng gần đây, vợ chồng tôi xảy ra cãi cọ với vợ chồng em út. Qua cuộc cãi nhau tôi nhận ra vợ chồng em keo kiệt, nhỏ nhen"

hình ảnh

Bài chia sẻ của (Ảnh chụp màn hình, nguồn ảnh: Group Chị Dâu Em Chồng)

Dạo quanh một loạt bình luận dưới tâm sự của người chị dâu, tôi nhận thấy hơn 99% cư dân mạng đều không bằng lòng với chủ nhân bài viết. Cho rằng chị đang đố kỵ với em chồng, chẳng có chút lòng tự trọng nào khi cho rằng, gia đình em út giàu hơn phải có nhiệm vụ lo cho người nghèo hơn - là gia đình chị. 

- Bạn đang đố kỵ em chồng rồi đó. Mình có quan điểm là cho dù anh chị em mình bất cứ ai giàu có gì thì cũng không phải của mình. Em giàu thì mừng cho em chứ không bao giờ nghĩ sẽ giúp gì được cho gia đình mình.

- "Đói cho sạch, rách cho thơm. Thay vì nói họ nhỏ nhen sao bạn không nỗ lực kiếm thêm để vươn lên?"

- "Bạn chắc chẳng có chút lòng tự trọng nào nhỉ? Ủa ở đâu ra cái luật giàu hơn thì phải lo cho người nghèo hơn vậy bạn? Bạn vừa ích kỷ, nhỏ nhen, không có lòng tự trọng, không biết điều..."

Trên đây là một vài ý kiến từ phía cư dân mạng, còn theo quan điểm cá nhân tôi sau khi đọc xong tâm sự của chủ bài viết thì lại nhớ đến mấy câu này:

"Muốn ăn cao lương cần phải có lương cao


Muốn đứng hàng đầu thì không bao giờ được đầu hàng


Muốn làm chuyện lớn thì không nên làm lớn chuyện


Ở đời, cần phải chịu khó thay vì khó chịu".

Là người ngoài cuộc, nói thật tôi cảm thấy người chị dâu trên suy nghĩ không ổn. Còn không ổn thế nào thì có lẽ đọc qua những bình luận của cư dân mạng thì mọi người cũng rõ. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến chủ bài viết rằng, có hai điều chị này cần phải thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức: Ai giàu hay nghèo là chuyện của họ, không liên quan tới mình. Gia đình em chồng giàu thì không có nghĩa là họ phải có trách nhiệm làm hài lòng người nghèo hơn họ. Thế nên ngưng trách móc. Và đặc biệt, mong bạn hay sống tự trọng. Hãy làm cho người khác tôn trọng mình dù mình có nghèo hơn họ.

Còn với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ? Mọi người nghĩ thế nào về trường hợp trên? Hãy cùng tham gia bàn luận nhé!