Tháng 9, tháng đầu thu mát mẻ có 1 chàng trai ra đời sớm hơn bác sĩ đoán gần tháng. Con đòi ra thật bất ngờ đến nỗi ba mẹ chưa kịp chuẩn bị xong đồ dùng cần thiết. Mẹ nhớ mãi buổi sáng ấy, con bắt đầu báo hiệu cho mẹ bằng những cơn gò nhiều hơn, ba mẹ nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám vì lo lắng không biết con như thế nào, bác sĩ báo là mẹ đã có dấu hiệu chuyển dạ - cái thời khắc mẹ mong ngóng bấy lâu lại đến sớm hơn dự định.
Và rồi ba làm thủ tục cho mẹ nhập viện, sau đó thì con cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình mình. Vì sinh mổ nên mẹ không thấm thía mấy cơn đau khi chuyển dạ nhưng bù lại mẹ hưởng trọn từng khoảnh khắc đau đến phát khóc khi hết thuốc tê, đau tận đến khi xuống giường tập đi lại…thế nhưng khi nhìn thấy con ngủ ngon lành trong nôi thì mọi đau đớn, mệt mỏi tan biến hết.
Giờ thì gấu con của mẹ đã tròn tháng, gấu của mẹ hay ăn chóng lớn nhé, sẽ còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ con, nhiều thử thách phía trước nhưng mẹ tin rằng con trai mẹ sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, sống thật vui vẻ con nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1