Liên quan đến anh chàng 30 tuổi lên show hẹn hò tìm vợ không được sơn móng, nhuộm tóc…, mới đây nhiều cư dân mạng lục lại clip cũ khi chàng trai này tham gia một show hẹn hò khác. 

Việc bày tỏ những suy nghĩ về hình mẫu người bạn đời lý tưởng vốn không có gì phải chê trách, thậm chí còn có mặt tích cực vì giúp mỗi người tìm được một nửa phù hợp. Tuy nhiên, nếu những quan điểm cá nhân ấy cũ kỹ, lạc hậu, không thể hiện được sự tôn trọng dành cho đối phương thì việc bị chê trách, lên án phản đối là điều dễ xảy ra. Đặc biệt là trong thời buổi mạng xã hội phát triển như hiện nay. 

Nói điều này vì trường hợp chàng trai tên Cộng Hoàng (30 tuổi, tự giới thiệu đến từ Huế) đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Anh chàng muốn vợ của mình không được sơn móng, không nhuộm tóc, ăn cơm chiếu dưới, phải sinh con đúng ý chồng… khi tham gia một chương trình hẹn hò trên truyền hình. 

Đáng nói, sau khi nổ ra tranh cãi, cư dân mạng đã lục lại một clip cũ của Công Hoàng tại một show hẹn hò khác đã được phát sóng cách đây 6 tháng. Trong show này, anh chàng đã thành công khi được nữ chính lựa chọn để hẹn hò. 

Trong show hẹn hò vào tháng 5/2021, Công Hoàng đi cùng một người đàn ông trung niên và giới thiệu là bố của mình. Thao nội dung trong show, hai “bố con” cho biết gia đình đặt chữ “Đức” lên đầu và gia đình rất tôn trọng phụ nữ. Trên sóng truyền hình, Công Hoàng còn nói những lời hứa hẹn ngọt ngào dành cho bạn nữ: "Anh yêu em", "Anh sẽ chăm lo cho em suốt đời".

hình ảnh

(Ảnh tiin)

Vậy đó, chỉ 6 tháng sau, Công Hoàng lại xuất hiện ở một show hẹn hò khác để tìm kiếm một cô vợ không sơn móng, không nhuộm tóc, ăn cơm mâm dưới… Hỏi làm sao dân mạng không chê trách, có người còn cho rằng anh chàng muốn nổi tiếng nên bất chấp: “Trước ông này làm diễn viên chuyên đóng mấy vai phụ nên toàn tham gia mấy gameshow để nổi đây mà”. 

Trước những ồn ào về phát ngôn trong show, Công Hoàng đã làm clip xin lỗi khán giả và giải thích về những “góc khuất” phía sau. Theo thông tin em đọc trên Pháp luật và Bạn đọc, chàng trai 30 tuổi cho biết người mà anh gọi là “bố” trong show hẹn hò phát sóng tháng 5/2021 thực chất là diễn viên, không phải bố ruột. 

Ngay cả cô gái mà anh hứa hẹn yêu thương trong show đó cũng không hẹn hò sau khi chương trình kết thúc. Tất cả là diễn theo kịch bản đã có sẵn. 

hình ảnh

(Ảnh Pháp luật và bạn đọc)

Còn với show hẹn hò vừa phát sóng, Công Hoàng cho rằng những quan điểm của anh là thuộc về cá nhân, không phải do gia đình, dòng họ hay đại diện cho một mảnh đất nào cả. Anh chàng cũng cho biết từ giờ sẽ kỹ càng lựa chọn kịch bản để tránh những rắc rối như hiện nay. 

Từ những chia sẻ của Công Hoàng, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng vì nhiều thứ cứ nghĩ là thật nhưng hóa ra là diễn, là có kịch bản để có yếu tố “câu khách”. Việc mang chuyện tình cảm cá nhân, thậm chí là những phát ngôn dễ gây đụng chạm, hiểu lầm, phật ý người xem là cần lên án, thậm chí cần có biện pháp mạnh để chấm dứt, không còn tái diễn. 

Một ý kiến khá hay và cần suy nghĩ từ Bí thư Thành ủy Huế sau khi xem xong chương trình hẹn hò có những phát ngôn của Công Hoàng: "Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa diễn ra với thông điệp được nhấn mạnh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Để "dọn đường" cho quốc dân gìn giữ và xây dựng một nền văn hóa tốt đẹp, văn minh cần phải loại bỏ khỏi xã hội những chương trình nhân danh văn hóa để làm những điều vô văn hóa, cần lên án những kẻ nhân danh là người làm văn hóa để "làm tiền" văn hóa". 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Cho phép được yêu)

Đây cũng là một bài học đắt giá dành cho chàng trai 30 tuổi cũng như những thanh niên khác. Đôi khi mưu sinh, chúng ta buộc phải “diễn” nhưng cũng đừng đánh đổi một cách bất chấp, không còn tỉnh táo để suy xét đúng sai và khiến bản thân trở thành “con rối” để một ê-kíp “giật dây” rồi hứng chịu những lời chê trách từ dư luận.