Sau khi bị đông đảo cư dân mạng chê trách, chàng trai 30 tuổi với quan điểm tìm vợ tương lai không sơn móng, không nhuộm tóc, ngồi ăn mâm dưới… đã lên tiếng trần tình. 

Việc các chương trình hẹn hò ngày càng nở rộ đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên “thoát ế” và tìm được bạn đời phù hợp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những nhân vật với phát ngôn dễ đi vào lòng… đất và dấy lên những tranh cãi trên mạng xã hội. Điển hình gần đây là anh chàng Công Hoàng (30 tuổi, quê ở Huế và đang làm việc tại TP.HCM) với những quan niệm bị cho là cũ kỹ, lạc hậu, không còn phù hợp với thế kỷ 21. 

Trước những lời chê trách, mới đây, theo thông tin em đọc trên báo Dân trí, Công Hoàng đã lên tiếng trần tình về vụ việc ầm ĩ này. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

"Vừa rồi, mình có tham gia gameshow Hành lý tình yêu được phát sóng trên VTV3. Sau khi chương trình phát sóng đã nổ ra nhiều tranh cãi rất gay gắt về phát ngôn của mình.

Thực ra, khi đến chương trình, Hoàng như bao bạn trai khác, chỉ có tiêu chí đơn giản thôi. Trong đó, Hoàng muốn người phụ nữ mình thương không sơn móng tay, không nhuộm tóc lòe loẹt... thì đó là những tiêu chí đơn giản của Hoàng thôi.

Còn những phát ngôn trên sóng truyền hình, Hoàng không kiểm soát được, không nghĩ nó đi quá xa như thế.

Thực sự có sự hiểu lầm rất lớn về chuyện này!

Nhân dịp này, Hoàng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và những khán giả ở Huế, vì mọi người đã có những cảm xúc không tốt khi xem phần xuất hiện của mình”, Hoàng chia sẻ. 

Ngoài ra, chàng trai 30 tuổi cho biết sẽ làm việc lại bên nhà sản xuất chương trình để đưa ra câu trả lời thỏa đáng với mọi người. “Hoàng rất mong mọi vấn đề được hòa giải mọi hiểu lầm, để tránh sự việc đi quá xa”, chàng trai quê ở Huế cho biết. 

Có một ý kiến cho rằng, cộng đồng mạng nên tỉnh táo và nên lên án, chê trách, bài xích những tư tưởng lạc hậu, không còn phù hợp hơn là “chĩa mũi dùi” vào thanh niên này. Cũng nhân câu chuyện này, mới có cơ hội thấy rõ những quan niệm của thời xưa cũ vẫn còn đó và cần làm “công tác tư tưởng” để “thanh lọc”, nhìn nhận đúng đắn với quyền bình đẳng của thời đại này. 

Những suy nghĩ, quan điểm của Công Hoàng có thể là tự bản thân anh nghĩ hoặc là “sản phẩm” của gia đình, được dạy dỗ từ bé và ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống. Do đó, không thể “vơ đũa cả nắm” nói thanh niên này là “đại diện” cho một mảnh đất, một nền văn hóa nào cả. Ngay cả Bí thư Thành ủy Huế cũng đã lên tiếng, chê trách chàng trai này có những phát ngôn “ngây ngô”, dễ khiến người khác nhìn nhận sai lệch về đất và con người ở Huế. 

hình ảnh

(Ảnh: Pháp luật bạn đọc)

Việc Công Hoàng lên tiếng xin lỗi và làm việc lại với chương trình ít nhiều cho thấy thanh niên này có ý cầu thị, tiếp thu đóng góp, chê trách của dư luận. Mong rằng đây sẽ là “cơ hội” giúp anh chàng có thể thay đổi tư duy, suy nghĩ để ngày càng hoàn thiện, tích cực hơn. 

hình ảnh

Hiện tại, công Hoàng đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân vì nhiều người chê trách, quá khích. Nhiều dân mạng hài hước cho rằng: “Tự nhiên thành hot face luôn rồi”. Tuy nhiên, “nổi tiếng” theo cách này có khi lại không hề dễ chịu chút nào nhỉ!