Mỗi khi nhìn thấy vợ buồn vì những bình luận kém duyên trên mạng về cả hai, Tô Đình Khánh cảm thấy xót, thương vợ vô cùng. Con người thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc và xứng đáng có được hạnh phúc mà!
Tôi luôn tâm niệm là ngay khi mình còn được sống tức là mình đang vô cùng may mắn. Dù hôm nay hay quá khứ có bất kỳ điều gì xảy ra cũng phải tự trấn an bản thân và gạt bỏ hết những thứ khiến mình buồn mà vươn lên sống thật tốt.
Đôi khi biết bản thân đang chìm vào nỗi buồn, tôi lại tìm đọc thông tin của những người có nghị lực sống mạnh mẽ để học hỏi. Một trong số những người tôi quan tâm có anh chàng Tô Đình Khánh, quê Đắk Lắk. Khánh gặp sự cố về sức khỏe nên phải mất đi đôi chân. Anh có thời gian buồn bã nhưng sau đó vươn lên sống thật tốt. Mới đây anh cưới vợ xinh đẹp, trở thành cặp đôi trai tài gái sắc.
Cặp đôi hạnh phúc vì có nhau trong đời (Ảnh: FB Tô Đình Khánh)
Dù luôn tươi cười nhưng Tô Đình Khánh và vợ cũng có những nỗi niềm riêng. Nhiều giờ trước, Khánh đã có chia sẻ về những bình luận kém duyên trên mạng xã hội đối với vợ chồng anh.
“Dạo gần đây rất nhiều thông tin trên MXH đăng tải rất nhiều thông tin của vợ chồng Khánh và Thương. Vào đọc những comment thì đa số được mọi người mến mộ tấm lòng bao dung của Thương và sự nghị lực của Khánh. Nhưng cũng có những comment không mấy được vui..."
Theo như lời anh Khánh thì đại loại là một số người nói Thương xinh gái như vậy sao lại lấy Khánh chi cho khổ. Với anh thì anh thấy bình thường nhưng với vợ thì cô ấy có phần nhạy cảm nên cảm thấy buồn lòng: "Nhưng với người vợ của Khánh, tuy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng phụ nữ mà, tâm hồn cũng mong manh muốn được hiểu lắm. Nhiều lần vợ buồn khi đọc được những dòng chữ không vui rồi lại khóc. Lại chẳng cười nói vui vẻ nữa”. Nhìn vợ như vậy, anh rất xót xa.
Thấy vợ buồn như vậy, Khánh không thể im lặng mãi . Anh có những lời nhắn nhủ tuy nhẹ nhàng mà sâu sắc:
“Người ta cứ nghĩ tình yêu là thứ gì đó dành cho những người hoàn hảo nhất thì mới gọi là tình yêu đúng nghĩa thì phải, còn tình yêu giữa một cô gái xinh đẹp đến với một chàng trai khuyết tật là cái gì đó lạ lùng lắm...
“Sống trên đời cần có một tấm lòng”, mình không giúp gì được cho ai thì cũng không nên làm tổn thương ai. Chỉ cần có một tấm lòng rộng mở thì mình sẽ có được sự yêu thương và tôn trọng của đất trời.
Với Khánh thì Thương là một liều thuốc chữa lành, đến để xoa dịu đi những đau đớn và mất mát sau những năm tháng mà Khánh đã trải qua.
Và mình tin Thương đang gửi đến cho cuộc sống này một thông điệp về tình yêu, khi mà con người đang mất dần niềm tin vào hôn nhân và tình cảm hiện tại của xã hội.
Chúng ta hãy cứ tin rằng, ở đâu đó vẫn còn những người đang yêu thương ta, chỉ là chúng ta cần phải trở nên tốt hơn, hãy là ngọn đuốc phát ra ánh sáng để dẫn lối cho mình đến nơi mình muốn và gặp được người mình muốn gặp…!”.
Những lời tâm sự của Đình Khánh nhận nhiều sự quan tâm của người dùng mạng - những ai thấu hiểu và cảm mến nghị lực sống tuyệt vời của anh. Mọi người hy vọng rằng vợ chồng anh sẽ vững chãi để vượt qua, đồng thời hai vợ chồng sẽ luôn giữ được sự lạc quan vui vẻ này:
- Chị tin là vợ em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi kết hôn nên như thế nào thì hai em cũng sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ nhé vì mình sống cho mình và gia đình nhỏ.
- Anh tin rằng khi Thương vượt qua được những định kiến như vậy thì hai em sẽ rất hạnh phúc viên mãn. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, Khánh đã quen nhưng Thương thì chưa thực sự bắt đầu. Hãy bên cạnh, chia sẻ và an ủi vợ nhiều em nhé!
- Quan trọng là tình cảm 2 em dành cho nhau, còn miệng đời kệ họ em nhé. Chúc vợ chồng vững vàng niềm tin, trân trọng nhau em nhé!
- Viết rất xúc động! Cháu hoàn toàn xứng đáng được một cô gái xinh đẹp và nhân hậu yêu thương suốt cuộc đời!
Không ai có thể làm hài lòng hết thiên hạ nên tôi hy vọng vợ chồng Đình Khánh có thể vững chãi trước mọi giông gió dù nhỏ hay lớn. Bên cạnh hai bạn còn có rất nhiều người thân, bạn bè và biết bao người yêu thương. Họ tuy âm thầm lặng lẽ nhưng dõi theo hoạt động của hai vợ chồng và luôn dành cho cặp đôi sự khen ngợi, động viên. Còn những lời không đáng để tâm theo tôi chỉ là số ít và nó sẽ không đủ sức mạnh để ảnh hưởng đến vợ chồng hai bạn đâu! Cố gắng lên nhé!
Thế gian là vậy đó, người càng được biết đến nhiều thì càng gặp phải những bàn tán, ý kiến trái chiều. Cho nên hãy vững tinh thần, sống cho chính mình và người thân của mình chứ hơi đâu mà bận tâm đến những lời nói bên ngoài. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống nên cứ ung dung tự tại, không nhất thiết phải để ý những điều tiêu cực xung quanh.

