Vợ chồng Tô Đình Khánh bận bịu làm việc đến mức về nhà trễ và gặp tình huống dở khóc dở cười. Từ nay có vợ đồng hành, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng thấy hạnh phúc.

Sau đám cưới hoành tráng diễn ra vào nửa tháng trước, Tô Đình Khánh và vợ tất bật làm việc để tạo ra kinh tế và mang điều tốt đẹp đến những phần đời bất hạnh. Có vợ kề bên, anh chàng không chân cảm thấy hạnh phúc từng ngày vì vợ là cô gái bao dung và luôn ủng hộ, đồng hành với chồng trong mọi việc.

Mới đây, Tô Đình Khánh đăng bài than thở trên trang Tik Tok cá nhân về việc trời đã khuya nhưng hai vợ chồng vẫn lang thang giữa phố. Vừa di chuyển, anh chàng không chân vừa nói: “Hiện tại bây giờ là 12h tối rồi mà 2 đứa không biết đi về đâu luôn, lang thang như một kẻ không nhà, không cửa, đúng là cuộc sống mà”.

hình ảnh

Vợ chồng Khánh gặp chút sự cố khi về nhà sau giờ tan làm. Ảnh Vietgiaitri, FB Tô Đình Khánh

Nghe ông xã nói vậy, Thương tiếp lời: “Tụi em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Dân chơi không sợ mưa rơi nhưng mà sợ mẹ đuổi”. Những chia sẻ của cả hai gây tò mò cho người dùng mạng. Sau đó, Đình Khánh đã lên tiếng giải thích rằng vợ chồng anh nhận livestream cho 1 cửa hàng nên về khá muộn. Cả hai lại để quên chìa khóa, gọi điện thì mẹ không nghe máy vì bà tắt chuông điện thoại. Chính vì vậy mà hai vợ chồng phải đi vòng vòng.

Về phần mình, mẹ của Khánh giải thích rằng cháu ngoại mượn điện thoại chơi mà vô tình tắt chuông nên bà không biết hai con gọi. Và cuối cùng thì vợ chồng Khánh đã vào được nhà, vui vẻ kể lại sự việc với mọi người.

hình ảnh

Hai vợ chồng vui vẻ kể về sự cố này. Ảnh Vietgiaitri

Thời gian gần đây có thông tin Khánh có doanh thu lên đến bạc tỷ mỗi tháng nhờ vào việc bán hàng online. Cụ thể, chỉ tính riêng doanh thu từ bán hàng thì mỗi tháng sẽ dao động trong khoảng 600 triệu - 1,2 tỷ đồng. Con số vô cùng ấn tượng này đã gây không ít tranh cãi trên mạng xã hội vì không ai tin anh chàng không chân có thể kinh doanh mát tay đến thế.

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả, Đình Khánh đã cố gắng làm việc kiếm tiền trang trải mọi thứ và lo cho cha mẹ có cuộc sống tốt. Cũng vì vậy, anh ngay khi có thu nhập hàng tháng ở mức cao như vậy, anh đã nghĩ đến việc trả nợ báo hiếu cha mẹ:

“Về kinh tế, việc đầu tiên Khánh làm được là trả nợ ngân hàng và những món nợ của bố mẹ, cho bố mẹ bớt suy nghĩ. Sau đó, Khánh cố gắng để điều kiện kinh tế tốt hơn, cha mẹ cũng đỡ vất vả.

Mình không chỉ muốn tạo công ăn việc làm cho gia đình mình mà còn nhiều người khác nữa”.

Tuy nhiên, ngay khi biết về doanh thu quá cao của Khánh, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ vì chỉ tính riêng bán hàng mà đã cao như vậy liệu có thật không. Đồng thời, nhiều người cũng khuyên anh chàng không chân là nên giữ riêng thu nhập của mình chứ không nên chia sẻ một cách công khai như thế này. Công việc đang thuận lợi thì tốt nhất vẫn là kín tiếng thì hay hơn.

hình ảnh

Đình Khánh bận rộn với việc bán hàng online. Ảnh Thanh niên

Có lẽ sự chân thành, thật thà là bản chất con người nên Đình Khánh luôn nhận được sự quan tâm của người dùng mạng khắp nơi. Anh luôn muốn chia sẻ nhiều điều tốt đẹp đến không chỉ là mảnh đời bất hạnh mà còn truyền cảm hứng sống mạnh mẽ đến bạn bè, người xung quanh. Ngay cả câu chuyện tình yêu với vợ, Khánh cũng không giấu diếm mà ngược lại còn rất tự hào. 

Từ khi quen đến lúc cưới là vỏn vẹn 5 tháng nhưng Tô Đình Khánh cho rằng cả hai đã đủ hiểu nhau và tình nguyện đồng hành cùng nhau trong những chặng tiếp theo của cuộc đời. Trên trang cá nhân, Khánh thường xuyên nói lời yêu thương với vợ, đăng ảnh của cô và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Dù bây giờ đã là vợ chồng nhưng đối với anh, câu chuyện vừa qua cứ như một giấc mơ dài.

Tô Đình Khánh hãnh diện: “Đôi khi ngồi ngắm em ấy rồi tự nhiên hỏi bản thân sao mình lại may mắn có được em ấy”. Dù mất đi đôi chân nhưng anh là người vô cùng chu đáo, không bao giờ để vợ hay người thân bị thiệt thòi. Anh làm được rất nhiều việc mà chưa chắc những người lành lặn chân tay đã biết làm cho người thân yêu của mình. 

hình ảnh

Khánh thấy may mắn lấy được Thương. Ảnh Vietgiaitri

Ví như chuyện Đình Khánh mua dâu và ship tận giường cho vợ. Anh đã tỉ mỉ rửa thật sạch rồi gõ cửa phòng vợ, hào hứng gọi “Vợ ơi, vợ ơi” và đem rổ dâu vào. Tuy không còn đôi chân nhưng anh di chuyển khá nhanh, đặt rổ dâu trên giường, miệng liên tục khoe: “Anh mua cho em này. Hơi bị ngon luôn. Anh rửa ngâm nước muối rồi”. Anh còn mang thêm chén muối chấm cho vợ. 

Nói về Thương, Khánh luôn dành cho cô những lời thật lòng nhất. Anh không ngờ mình có thể gặp được cô gái trong trẻo, hiền lành và giàu lòng nhân hậu. Bởi vậy tình yêu của cả hai lớn lên từng ngày, dọn về ở gần để tiện chăm sóc và cuối cùng là chính thức trở thành vợ chồng:

“Em nghĩ là thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, 2 người cùng đồng điệu với nhau.

Và bản thân em đã nhìn nhận được sự đồng cảm của bạn ấy, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của bạn ấy khi ngỏ lời với gia đình. Lúc đó em cảm thấy cô gái này thực sự dám đến với mình, vượt qua được rào cản gia đình. Và được 2 bên gia đình ủng hộ nên chúng em quyết định đến với nhau”, Khánh tâm sự.

hình ảnh

Khánh mang dâu lên phòng cho vợ. Ảnh Weallnet

Có công việc tạo nên thu nhập lớn, có gia đình yêu thương và có tình yêu với cô nàng gốc Bình Định xinh đẹp, Tô Đình Khánh là anh chàng ai cũng nghĩ may mắn. Nhưng trong một lần gặp gỡ MC Ngọc Lan, Tô Đình Khánh có dịp để hàn huyên tâm sự. Dù biến cố khiến anh mất đi đôi chân đã xảy ra vài năm trước mà đến giờ anh vẫn không sao quên được giây phút đối diện với sinh tử, với cú sốc to lớn trong đời:

“Lúc gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy thì người ta từ chối mình luôn vì họ đông ca bệnh rồi mà tình trạng mình thì quá nặng. Chưa bao giờ có trường hợp tắc mạch máu mà trong một ngày biến chứng nhanh vậy. Mình đang không biết đi về đâu thì 30 phút sau bệnh viện Chợ Rẫy đồng ý cho mình chuyển tuyến lên. Lúc đó chân mình đã đau lắm rồi, cảm giác như sắp nổ tung ra.

Nằm trong phòng cấp cứu toàn những bệnh nhân nặng, mình đã nghĩ thôi không thể sống được rồi. Khi bác sĩ thông báo mình phải bỏ chân chứ không còn cách nào cứu được, mình mường tượng hình ảnh nếu bỏ chân thì phải làm gì, rồi nhớ về những hoàn cảnh khuyết tật hay người kém may mắn mình gặp ngoài đời họ đã làm gì? Tự nhiên thấy mình chỉ cần được sống thôi. Mình ký giấy đồng ý phẫu thuật và gọi điện cho ba mẹ để thông báo cả hai bay vào, nếu có mất thì mình cũng gặp được ba mẹ lần cuối. Mình nằm trong phòng phẫu thuật 5 tiếng, khi tỉnh dậy... Mình còn tự gọi ‘Tô Đình Khánh’ hai lần để xác định mình còn sống.”

hình ảnh

Đình Khánh vốn là chàng trai cao lớn. Ảnh Vietnamnet

1 năm đầu sau phẫu thuật, Đình Khánh buồn bã đau đớn. Sau đó anh mới nhận ra, khi anh như vậy thì cả gia đình cũng không hề vui vẻ, bố mẹ thêm phần lo lắng. Ngày Tết, cả nhà không vui, trong giây phút xúc động bố Khánh còn không kiềm được nước mắt. Vì vậy, anh quyết định thay đổi:

“Mình hiểu nỗi đau của gia đình quá lớn, nếu như mình cứ nằm một chỗ và buồn bã thì các thành viên trong nhà cũng sẽ tiêu cực theo. Lúc đó mình vực dậy, quyết định mua xe lăn, tập hít đất để có thể chống cơ thể ra khỏi giường. Gia đình phấn khởi, ba mẹ vui hơn, mình cũng bắt đầu kiếm tiền bằng cách bán hàng vực dậy kinh tế”.

Những người không may mắn phải mất đi một phần thân thể như Đình Khánh không phải là hiếm trong cuộc sống. Anh Hồng Lợi (SN 1987) có gương mặt điển trai nhưng cơ thể mang khiếm khuyết, không có hai chân, teo tay phải, chỉ có tay trái lành lặn. Với vẻ ngoài quá đặc biệt này, anh không đầu hàng số phận mà vươn lên trở thành một con người đầy tài năng và nghị lực. 

Anh Lợi trở thành vận động viên kiếm huấn luyện viên bơi lội, giành rất nhiều huy chương trong các hội thi thể thao người khuyết tật trong nước và quốc tế. Người ta gọi anh là “kình ngư không chân” và rất khâm phục nghị lực tuyệt vời của anh. Thế nhưng trong lòng anh không dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. 

Anh Lợi nghĩ rằng: “Mình thương người ta mà nhìn thấy người ta khổ thì mình đâu có vui được. Nên mình nghĩ cứ sống như vậy đi, làm mọi việc cho bản thân thấy vui vẻ là được”.

hình ảnh

Vợ chồng anh Lợi, chị Nghĩa. Ảnh Dientudacam

Cho đến khi anh gặp chị Phan Thị Tường Nghĩa (SN 1993, là nhà thiết kế) trong một buổi ra mắt bộ sưu tập áo dài, anh chị đã nhanh chóng nhận ra và thu hút lẫn nhau. Chị Nghĩa ấn tượng anh Lợi bởi gương mặt điển trai và ngoại hình đặc biệt. Cũng từ đây, anh Lợi đã tự tin mở lòng với cô gái xinh xắn. Anh muốn yêu thương, chăm sóc và muốn kết hôn cùng chị Nghĩa.

"Ngay lần đầu gặp Lợi, rồi bắt đầu hẹn hò, mọi thứ đến với chúng mình tự nhiên như hơi thở. Hai đứa không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau là cảm xúc dâng trào. Khi ở bên cạnh người đàn ông này, mình muốn bù đắp cho anh, vì hơn 33 năm trước đó, anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình muốn mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn và những điều tốt đẹp nhất. 

Có nhiều người làm tổn thương cả hai đứa, nghi ngờ tình yêu mình dành cho anh Lợi. Nhưng mình nghĩ điều bản thân phải chịu đựng quá nhỏ bé so với những gì mà anh ấy đã phải trải qua. Mình có thể cùng anh đi tiếp con đường này, dù khó khăn thế nào đi nữa. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì mình sẽ vẫn là người kề cạnh và không bao giờ bỏ cuộc", Nghĩa xúc động chia sẻ.

Anh Lợi - chị Nghĩa và cặp đôi Khánh - Thương đã có duyên gặp được nhau và trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc. Những lời nói bên ngoài hay định kiến xã hội không làm ảnh hưởng gì đến họ mà ngược lại, những sự thiệt thòi của đối phương còn làm họ thương và muốn đồng hành cùng nhau nhiều hơn. Xin chúc cho những trái tim yêu nhau mãi mãi hạnh phúc.