Chân dung của nữ cơ phó trẻ tuổi nhất của “đội bay toàn nữ cường” hẳn sẽ khiến nhiều người trầm trồ xuýt xoa vì quá tài giỏi, bản lĩnh lại xinh đẹp. 

Nhiều người đã từng nghĩ công việc “làm chủ bầu trời” phù hợp với đàn ông bởi họ có sức mạnh, quyết đoán để xử lý những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, hiện nay đã có không ít những phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh không thua kém ai để làm công việc này. 

Gần đây mình đọc được bài viết về nữ cơ phó trẻ nhất của “đội bay toàn nữ cường” Phạm Hoàng Mỹ Phụng (sinh năm 1993) và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ luôn đấy. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Trước đây, Mỹ Phụng từng có ước mơ trở thành cô giáo mầm non nhưng sau đó cô từ Canada về lại Việt Nam và bắt đầu dấn thân vào hành trình “chinh phục bầu trời”. Mỹ Phụng đã sang Mỹ để học đào tạo phi công. Nhớ lại giai đoạn đó, cô nàng sinh năm 1993 đã trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Có lúc, Mỹ Phụng cảm thấy mình “không còn là con gái nữa” bởi da dẻ xuống sắc, rồi quá trình khổ luyện rất gian nan. 

Cuối cùng, thành quả của 6 tháng học hành vất vả, Mỹ Phụng đã nhận được chứng chỉ khó nhất trong chương trình đào tạo phi công cơ bản. Sau đó, cô nàng quyết định tiếp tục theo đuổi con đường “làm chủ bầu trời” và đến bang Florida (Mỹ) để theo học chương trình đào tạo phi công. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Kết thúc 1 năm đầy gian khổ và thử thách, năm 2016, Mỹ Phụng trở về nước và làm việc tại hãng hàng không quốc gia. Sau quá trình tham gia huấn luyện, tháng 9/2017, cô nàng đã trở thành cơ phó. 

“Với nghề bay, ra khỏi khoang lái, bước xuống máy bay là không phải nghĩ ngợi gì nữa. Làm phi công, bạn sẽ không lo phải mang việc về nhà", cô nàng hài hước nói về công việc của mình. 

Ngoài giờ làm, Mỹ Phụng tích cực tham gia các hoạt động xã hội với các đồng nghiệp ở đội bay và đội mặt đất để gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi ở các nhà tình thương. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Đến hiện tại, cô nàng sinh năm 1993 đã đồng hành hơn 1.500 chuyến bay. Thay vì đổi sang ghế cơ trưởng, Mỹ Phụng lại gắn bó với cơ phó vì mục tiêu của cô là trở thành cơ phó của các tàu bay lớn hơn nhằm tích lũy, học thêm kinh nghiệm thật vững vàng. 

Trong công việc, có thể nói đến hiện tại Mỹ Phụng đã gặt hái những quả ngọt xứng đáng với những gì đã vất vả trau dồi, học tập. Còn về chuyện đời sống tình cảm, cô nàng đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng tâm lý. Ông xã của Mỹ Phụng hết lòng ủng hộ công việc của vợ và nhờ đó cô nàng cơ phó ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “làm chủ bầu trời” của mình. 

hình ảnh

Ngoài Mỹ Phụng, hẳn nhiều người cũng từng nghe đến câu chuyện của Huỳnh Lý Đông Phương - nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam. Có thể thấy ngày càng có nhiều phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, bản lĩnh lựa chọn công việc tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Họ đã ít nhiều chứng minh được khả năng của phụ nữ cũng vô biên, chỉ cần có quyết tâm để theo đuổi đến cùng.