Hình ảnh người cha ôm rịt lấy con trên ghế khi chờ khám bệnh khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Nhiều lúc nghĩ bâng quơ cứ tự hỏi mai mốt chừng vài chục năm nữa không biết mình sẽ thế nào, con cái ra sao. Bố mẹ nuôi con, ai chẳng mong con mình tài giỏi, giàu sang để không phải vất vả cực nhọc. Nhưng nếu không được như vậy thì cũng chẳng sao, thực sự em chỉ mong con mình lớn lên là người tốt, có cuộc sống bình an khỏe mạnh và hiếu thảo với bố mẹ là đủ. Nhìn những cảnh các ông bà lớn tuổi bị con cháu xua đuổi hoặc bỏ bơ vơ mình người ngoài nhìn thấy còn xót, đúng là cuộc đời có nhiều cảnh tréo ngoe khiến ta không khỏi đau lòng. Bố mẹ càng già đi sẽ càng chậm chạp, yếu ớt hơn, lúc này, họ chỉ muốn có con cái ở bên cạnh sum vầy để không phải chịu cảnh cô đơn. Mới đây, hình ảnh một cụ già được con trai đưa đến bệnh viện khám bệnh cứ ôm rịt lấy con trai trên ghế chờ đã nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người trên mạng xã hội.

Khi đến bệnh viện khám bệnh, một người phụ nữ vô tình bắt gặp một khoảnh khắc khiến cô xúc động khôn nguôi. Trên ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, một ông cụ được con trai đưa đi khám bệnh cứ không ngừng ôm chặt lấy con. Cô nhanh chóng ghi lại cảnh tượng ấm áp này chia sẻ trên mạng xã hội, không ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

hình ảnh

Cha già nằm trong vòng tay con trai. Ảnh: Sohu

Được biết họ là hai bố con, người con trai cũng đã vào độ tuổi trung niên, mái tóc có vài sợi lấm tấm bạc. Sau khi được bác sĩ thăm khám, cả hai ra ghế ngoài hành lang ngồi chờ lấy kết quả xét nghiệm. Lúc này, người cha già cảm thấy đau người, mệt mỏi và muốn ngủ một chút. Để cha được thoải mái hơn, người con trai không ngần ngại để bố ngủ trên tay mình. Ông cụ cũng ôm rịt lấy con như một đứa trẻ. Từng cử chỉ con trai dành cho bố vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp khiến mọi người xung quanh không khỏi xúc động.

Mặc dù lúc này hành lang bệnh viện khá đông đúc, nhộn nhịp người qua lại nhưng có lẽ nhờ vòng tay ấm áp của con trai, ông cụ cảm thấy an toàn nên cũng thiu thiu vào giấc ngủ. Giữa khung cảnh tất bật người qua kẻ lại tại bệnh viện, người cha nằm ngủ ngon lành trong vòng tay vững chãi của con trai.

hình ảnh

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sohu

Bên dưới bài đăng, không ít người bày tỏ sự xúc động của mình khi chứng kiến một cảnh tượng ấm áp đến thế:

- Cha mẹ càng già đi sẽ càng giống như những đứa trẻ, hy vọng mọi người con sẽ có đủ sự kiên nhẫn để nhẹ nhàng với cha mẹ như cách ngày xưa cha mẹ chăm sóc mình

- Nhìn muốn khóc quá, lại nhớ cha mẹ già ở quê, cả năm trời chưa có dịp về, mình thật sự là một đứa con rất tệ

- Ông lão rất may mắn khi có được một người con trai hiếu thảo như vậy, cảnh tượng thật yên bình

- Thấy ảnh này tự nhiên mắt cay nhòe đi, những người con xin đừng bao giờ để bố mẹ già đi một mình

Quả thật là càng về già, cha mẹ chúng ta sẽ càng giống như những đứa trẻ, họ có thể chậm chạp hơn, yếu ớt hơn, tay chân lóng ngóng, vụng về. Khi cha mẹ đau bệnh, mắt mờ, chân tay run cũng là lúc có thể nhìn thấu sự hiếu thảo của những đứa con mình đã nuôi nấng, chăm sóc bao nhiêu năm. Đối với người già, nỗi sợ hãi kinh khủng nhất không phải là bị xã hội quay lưng, mà nỗi sợ thực sự to lớn của họ chính là cảm giác bơ vơ, đơn côi trong chính ngôi nhà của mình, bị con cái đối xử tệ bạc, thờ ơ. Cha mẹ đã dành hết cả cuộc đời để hy sinh cho chúng ta, vì thế, xin đừng để họ già đi một mình, đừng để đến lúc cha mẹ không còn mới hối hận thì đã quá muộn, hãy chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ ngay khi còn có thể.