Kỳ này về sống chung là chú rể tới công chuyện, cả đời chẳng dám cãi “nóc nhà” câu nào luôn á.
Quốc có quốc pháp, gia có gia huy, chồng ra ngoài có thể làm sếp nhưng về nhà nhất định là phải nghe lời “nóc nhà” quyền lực. Bởi gia đình có ấm êm hay không là phụ thuộc vào tâm trạng của nóc nhà. Cô ấy vui vẻ thì không khí gia đình mới rộn ràng, chồng con khỏe khoắn nhẹ nhõm. Còn cô ấy buồn hay tức giận là chồng con tới công chuyện, không được ăn ngon mà tới giấc ngủ cũng không yên.
Nên ngay từ khi cưới nhau, có các thanh niên hồ hởi phấn khởi nhưng hội anh em cây khế kết hôn lâu năm thì chỉ biết cười trừ. Như trong đám cưới mới đây, nhìn có vẻ vui đấy nhưng chú rể cứ cẩn thận vẫn hơn.
Chuyện là có đám cưới ở Nghệ An vô cùng bá đạo khi cô dâu chú rể dùng “đồ long đao” cắt bánh cưới thay vì dao nhỏ thông thường. Không biết đây là ý tưởng của ai và cây “đồ long đao” cũng chỉ là hàng mô phỏng nhưng đủ làm khách mời bất ngờ và tá hỏa.
Cặp đôi cắt bánh kem bằng chiếc "đồ long đao" khiến khách mời hết hồn. Ảnh Cười ngả cười nghiêng
Trong khi chú rể cười tươi rói, đôi mắt hào hứng nhìn vợ thì trái lại, cô dâu bặm môi có vẻ căng thẳng, chăm chú nhìn vào cây dao siêu to khổng lồ. Nhìn cảnh này với kinh nghiệm từng trải, hội anh em cây khế càng thêm lo lắng.
Thật ra ai trong chúng ta cũng muốn có đám cưới hoành tráng nhất, đặc biệt nhất để ghi lại dấu ấn hạnh phúc trong cuộc đời. Mỗi người sẽ có ý tưởng khác nhau cho ngày trọng đại của mình nhưng tựu chung là phải ấn tượng nhất. Vậy thì cặp đôi dâu rể trong câu chuyện này cũng vậy, có lẽ muốn tạo ấn tượng nên mới sắm cây “đồ long đao” to tướng để cắt bánh kem cho khách mời “té ngửa”. 10 điểm cho sự sáng tạo nha.
Hình ảnh về đám cưới siêu bá đạo đăng tải lên mạng đã nhận về vô số bình luận thích thú từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời bình luận xuýt xoa thì cũng có rất nhiều người lo lắng cho sự an nguy của chú rể khi mai về chung nhà với cô dâu:
- Chắc nhà cô dâu hoặc chú rể làm nghề bán dao rồi, màn PR quá thành công luôn nhưng mà tui mắc cười quá.
- Lần đầu thấy cô dâu chú rể cầm đao to đùng cắt bánh cưới, không biết ý tưởng của ai mà sáng tạo thế không biết.
- Ông biết là sau khi cắt bánh kem thì con đại đao này để làm gì trong những năm tiếp theo vợ chồng ông chung sống không mà cười tươi thế hả chú rể?
- Đảm bảo gia đình luôn hạnh phúc.
Còn về phần chú rể, hôn nhân hạnh phúc hay không là phải có sự đồng lòng gắn bó của 2 vợ chồng. Mà người phụ nữ nói chung họ chỉ muốn được chồng yêu thương, biết kiếm tiền lo cho gia đình và làm ơn đừng vô tâm là được. Thường phụ nữ sau khi kết hôn sẽ vui với niềm vui của chồng, sẽ buồn với nỗi buồn của chồng. Vì vậy, các ông chồng lo mà đối xử tốt với vợ thì gia đình mới yên ấm yên vui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1