"Yêu nhau 3 năm ảnh chưa chăm lo em được gì nhưng em vẫn ráng vì nghĩ có trải quá khó khăn thì tình yêu mới bền chặt được. Nhưng mà mở miệng ra đòi đăng ký kết hôn để vay nợ thế này em hãi quá..."

Tiền bạc thường được cho là một chủ đề nhạy cảm đối với nhiều đôi yêu nhau vì đa phần mọi người sợ, sợ ảnh hưởng đến tình cảm, sợ đối phương hiểu lầm hay tổn thương...nhưng có một sự thật mọi người cần hiểu là, càng che giấu càng tránh né thì càng dễ dẫn đến tan vỡ. Chẳng thà thống nhất với nhau ngay từ đầu để cả đôi "dễ thở" xíu khi gặp phải trường hợp khó xử.

Chẳng hạn như câu chuyện của bạn Huỳnh Như sau đây được chia sẻ trong nhóm kín về chuyện vợ chồng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng, bạn kể:

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình lời tâm sự của nhân vật (Ảnh: Huỳnh Như)

Theo như lời Huỳnh Như tâm sự, bạn và người yêu đã ở cạnh nhau suốt 3 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn sóng gió. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, người bạn trai lại muốn ngỏ lời kết hôn. Chưa kịp mừng thầm thì Như sốc nặng vì lý do của anh chàng, rằng muốn kết hôn sớm để có thể vay nợ ngân hàng. Không biết ý định kết hôn đây là ra phường đăng ký kết hôn để có tờ giấy đem đi vay nợ thôi hay là đăng ký xong tổ chức luôn lễ cưới. Dù là phương án nào đi nữa thì đàng gái không lăn tăn mới lạ. Cũng dễ hiểu cho tâm trạng của cô vì yêu nhau chừng ấy năm trời, dù không lo được gì cho mình nhưng cô vẫn cam chịu để cùng anh gầy dựng sự nghiệp, ai ngờ rằng sự thật lại phũ phàng thế này...

Bài viết của cô gái nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng, đa phần mọi người đều khuyên cô từ bỏ, "chạy ngay đi" còn kịp. Mới yêu nhau mà đã có tư tưởng muốn đổ hết nợ lên đầu người yêu mình rồi.

"Ở đời có 4 cái ngốc: "làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Chỉ có tình cảm cha mẹ đối với con cái là mãi mãi, còn tất cả chỉ là phép thử thôi bạn ạ. Mong bạn sáng suốt trong mọi sự lựa chọn của mình." Bạn Trần Xuân Yên thẳng thắn cho cô gái lời khuyên.

Bạn Ban Mai quả quyết: "Next chuyển tập. Bạn cũng ko cần nói là đổ nợ lên đầu mà bạn chỉ cần nghĩ rằng. Đàn ông họ ko làm thế với người mình yêu thương đâu. Lý do để lợi dụng bạn thôi". Đồng tình với Ban Mai, bạn Khánh Linh cũng chia sẻ: "Bạn nên dứt khoát luôn đi. Nợ của anh ta thì anh ta đi mà trả. Kiểu người ấy thoát được là cả một niềm vui lớn, không phải lăn tăn làm gì".

Qua những dòng góp ý từ phía cư dân mạng, có lẽ Như cũng đã tìm được đáp án cho cuộc tình của mình. 3 năm yêu nhau không phải là quãng thời gian ngắn, biết bao kỉ niệm buồn vui từng có với nhau đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nói ra lời chia tay thì dễ đấy nhưng mấy ai vượt qua và sống tốt. Nếu thật lòng yêu chàng trai, Như cũng có thể suy xét lại xem rằng bản thân có thể cùng người đàn ông này đồng cam cộng khổ để nhận trái ngọt sau này không? Hỏi xem anh ấy vay với mục đích gì? Ví dụ là làm ăn thì tìm hiểu xem định làm gì, kế hoạch ra sao. Nếu thực sự có chí hướng làm ăn như thế thì quyết định ở lại cùng nhau cố gắng cũng là một quyết định không tệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: bloganchoi.com/ Giang Huy-VNE)

Ý kiến cũng chỉ để tham khảo, 9 người cũng có đến cả 10 ý vì không ai là người trong cuộc ngoài trừ bạn. Chỉ mong rằng Như sẽ sáng suốt đưa ra quyết định để không hối hận về sau.