Đi cắm trại bây giờ đang là "mốt" của nhiều gia đình. Nhưng sau nhiều sự cố thì du khách cũng cảm thấy lo ngại cho loại hình du lịch hòa mình với thiên nhiên này.

hình ảnh(Ảnh: Người đưa tin)

Độc giả tại cộng đồng Đi - ăn - chơi có công nhận với tôi là cắm trại trong mấy năm qua đang là sở thích của khá nhiều gia đình muốn đổi gió vào ngày cuối tuần cùng với thiên nhiên thay vì giam mình trong trung tâm thương mại không? Đặc biệt, cắm trại giờ đây không chỉ còn dành riêng cho những người “chuyên nghiệp” mà bất kỳ ai cũng có thể lên đường chỉ với những vật dụng cơ bản như lều, bếp nướng, bình điện, đèn dầu… Tuy nhiên phải nói thế này, đây vốn dĩ là loại hình du lịch dã ngoại dành cho những "dân chuyên" thích mạo hiểm. Vì thế mà nó sẽ có những mối nguy hiểm với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc không có kiến thức, sự chuẩn bị kĩ cho chuyến camping của mình.

Như mấy giờ qua, cư dân mạng đang chú ý một đoạn clip ghi lại trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại thung lũng Long Tào Câu thuộc núi Long Môn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đoạn clip này theo tôi tìm hiểu là được quay lại bởi một người dân, lúc đó tại khu vực này có nhiều du khách đang cắm trại bao gồm cả người già và trẻ em, vui đùa dưới lòng con suối cạn. Bất ngờ dòng nước từ trên đỉnh núi ào tới khiến nhiều du khách vội vàng chạy lên bờ. Tuy nhiên, nhiều người không kịp chạy, lều trại và ô tô bị cuốn đi chỉ trong tích tắc luôn. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh.

hình ảnhRất đông khách du lịch và người dân vui chơi dưới dòng sông trước khi thảm họa ập đến (Ảnh: Vietnamnet)

Trên trang Infonet có đưa thêm thông tin là tại khu vực này đã có biển cấm nhưng nhiều người vẫn bất chấp cùng nhau tới đây cắm trại. Khi trên hồ chứa thượng nguồn xả nước, người ta phát hiện ra nhóm người đang cắm trại tại đây nên phát loa cảnh báo nhưng nhiều người vẫn trở tay không kịp.

Đoạn clip này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen trong và ngoài nước. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự lo lắng cho những du khách có mặt tại hiện trường thì một số tài khoản cũng khuyên mọi người hãy thật sự chú ý an toàn khi tham gia cắm trại, đừng chỉ đi theo phòng trào mà làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Người ta bảo nước đến chân mới nhảy. Có thời gian mà sao mọi người lúc đầu lại lững thững vậy chứ. Những người này nước tới chân có biết chạy đâu. Còn cố gắng thu dọn đồ đạc, đứng trên mỏm đá chắc chờ hết nước chảy qua rồi mới chạy lên bờ tiếp hay sao vậy?"

- "Những lúc như thế này cố gắng chạy tới nơi nào cao nhất gần đó, đừng tìm cách chạy quãng xa để về nơi bắt đầu như mấy người này. Nếu chạy luôn lên bờ bên kia thì có phải an toàn rồi không".

- "Lưu lượng nước ít như thế là bất thường, nguyên nhân nước đã bị chặn dòng do sạt lở. Sạt lở tự nhiên thì không bền vững, khi giữ nước đến một mức độ thì vỡ. Vào rừng không phải mùa khô mà thấy suối cạn, nước chảy ri rỉ thì tránh xa dòng suối ra nhé"

- "Mình từng gặp ở Lào Cai. Sau 10 phút nước dâng cao cả mét luôn. Nên thấy nước về, chạy lên bờ nhanh nhất có thể, đừng tiếc đồ mà hãy giữ người, ướt cũng được, rơi đồ cũng được nhưng cứ lên bờ an toàn là có tất cả".

hình ảnhDu khách mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn (Ảnh: Infonet)

Không chỉ riêng ở Trung Quốc, ở Việt Nam mình mấy năm qua thì cắm trại cũng đang trở thành trend và thu hút vô số người mới trải nghiệm. Tuy nhiên ngay từ đầu bài viết tôi có đề cập, loại hình du lịch này vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu bạn thiếu kiến thức và sự chuẩn bị kỹ càng cho hành trình của mình. Tôi nhớ hồi tháng 7 vừa qua ở Đà Nẵng cũng xảy ra vụ việc tương tự như trên. Có nhóm 6 du khách cắm trại trong rừng tại khu vực huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thì nước lũ bất ngờ dâng cao, họ bị mắc kẹt nhưng may mắn là một giờ sau đó đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Một thành viên trong nhóm du khách có chia sẻ là do họ không thông thuộc địa bàn, con nước nên buổi sáng thấy nước thấp, chảy nhẹ nên băng qua cắm trại. Không ngờ đến chiều mưa ở thượng nguồn lớn, nước lũ đổ về rất mạnh nên cả nhóm bị mắc kẹt là vậy đó mọi người.

Thế nên mọi người đừng nghĩ nếu mình là dân không chuyên đi camping thì có thể cắm trại kiểu "nhẹ nhàng" là đảm bảo an toàn. Tại vì ngoài kiến thức, kinh ngiệm, dụng cụ hỗ trợ... thì yếu tố thiên nhiên cũng quan trọng không kém. Nói chung đi camping thế nào cho chất mà vẫn đảm bảo an toàn thì các gia đình nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhé!