Hoàn cảnh của chú vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Đúng là nóc nhà này đỉnh quá, chỉ biết chúc chú may mắn thôi.

Cánh mày râu thường bào chữa về việc sợ vợ của mình bằng câu: “Vì thương vợ nên mới thế”. Thì cũng đúng, để vợ vui và cuộc hôn nhân thêm phần ngọt ngào thì sợ vợ cũng là cách hay. Sợ vợ có thể không giúp bản thân trường sinh bất lão nhưng giúp gia đình êm ấm bình yên.

Trên mạng xã hội cũng vừa chia sẻ đoạn tin nhắn về thông điệp ngắn gọn: “Đàn ông mà không độc lập tài chính thì tốt nhất đừng cãi nhau với vợ”. Vốn dĩ có “thông điệp” này là bởi một ông chú vừa xảy ra bất đồng với vợ. Vì quá bức xúc, tính về nhà cha mẹ chơi mà trong túi ông đã hết tiền nên nhắn tin cho con gái xin 200 nghìn. Và màn đối đáp sau đó khiến người ta cười lăn:

Bố nhắn tin cho con gái: “Chào chị, tôi bị mẹ chị đuổi ra đường, chị có thể cho tôi xin 200 nghìn để tôi đi xe ôm về nhà bố mẹ tôi được không?”.

Có lẽ con gái đã quá quen với việc này nên hỏi ngay: “Bố với mẹ lại cãi nhau à? Con chuyển rồi đấy bố nhận được chưa?”.

Ông bố vẫn nghiêm túc: “Tôi nhận được rồi, cám ơn chị nhé, chúc chị hạnh phúc!”.

hình ảnh

Tin nhắn siêu dễ thương của bố khi xin tiền con gái. Ảnh Beatvn

Nhưng rất nhanh sau đó, người bố nhắn tin nói rằng 200 nghìn con gái vừa chuyển đã bị vợ “hack” rồi. Tuy vậy giọng của ông vẫn rất nghiêm túc: “Chào chị, làm phiền chị vì tôi vừa đi rút tiền thì phát hiện ra mẹ chị rút trước mất rồi, chị về đưa tôi tiền mặt được không, tôi ngồi ở quán nước đầu ngõ đợi chị”.

Sau đó bố than thở với giọng đầy hờn dỗi: “Tại sao nhà nước lại phát minh ra in tơ nét bang kinh chi nhỉ? Vậy thì tôi cầm thẻ ngân hàng còn tác dụng gì?”.

hình ảnh

Giữ thẻ mà không được rút tiền, giận ghê luôn á. Ảnh Vietgiaitri

Câu chuyện dở khóc dở cười này đã làm cư dân mạng vô cùng thích thú. Phái đẹp thì cười tươi đắc ý, trong khi cánh mày râu thì chán chả buồn nói. Thân trai 12 bến nước, tiền đem về cho vợ không dám trễ một giây. Còn khi cãi nhau, chồng đi đâu thì đi vợ cũng chẳng thèm quan tâm bởi vợ biết là kiểu gì chồng cũng tự về, kêu gọi kiếm tìm chi cho mệt thân.

Nhớ cách đây không lâu có câu chuyện chồng mượn tiền vợ không trả, trong khi tháng lương nào anh cũng đưa đủ cho vợ. Mỗi lần mượn tiền, anh nhắc đi nhắc lại câu: “Trả vợ bằng cuộc đời anh”. Ban đầu vợ vui lắm, vì câu nói này của chồng mà quên luôn số tiền đã cho anh mượn. Nhưng cứ lặp đi lặp lại một câu thì vợ hiểu ngay ra vấn đề.

hình ảnh

Ảnh minh họa, pantip, 5giay

Sau này mượn nữa, đòi đem cuộc đời ra thế chấp, người vợ đã từ chối thẳng. Rốt cuộc anh giận dỗi, dắt chó cưng và bộ máy tính ra khỏi nhà. Chị vợ cũng muốn anh đi cho nhanh để còn đóng cửa. Câu chuyện siêu dễ thương của hai vợ chồng nhà này đã “gây bão” mạng xã hội.

Anh em hay truyền tai nhau về việc lấy vợ về là phải biết cách ăn cắp tiền do chính mình làm ra, biết ngồi “chiếu dưới” để gia đình bình yên. Nói chung là nhẫn nhịn hết sức, kiên nhẫn hết mình, anh em chịu được thì hẵng tính tới chuyện vợ con nha.