Nhiều người không đồng tình với cách phạt của mẹ, để bố đội ghế vừa phản cảm vừa mất hết uy bố trước mặt con.
Bố mẹ phải tôn trọng lẫn nhau, cư xử đúng mực thì mới có thể làm gương cho con cái. Nhiều khi em thấy chị gái la anh rể trước mặt các cháu mà em thấy mệt dùm. Mẹ la bố ra rả, còn các cháu thì cứ đứng cười tủm tỉm vì thấy bố bị mẹ phạt. Rồi mất hết uy, mai mốt bố dạy làm sao con nghe lời bố nữa. Nhiều lần bà ngoại có khuyên chị mà chị cứ bỏ ngoài tai, giận chồng con là la um lên cả xóm biết.
Cũng may chị gái em mới la rầy chồng thôi, chưa tới nỗi phạt chồng con quỳ đội ghế lên đầu. Tối qua ngồi xem tin trên mạng, thấy bức hình bố con quỳ gối vừa buồn cười nhưng vừa thấy phản cảm sao sao á mọi người. Có thể với một số người là vui nhưng rõ ràng nó không phù hợp khi giáo dục trẻ nhỏ. Mẹ này có cách phạt gì kỳ cục quá.
Ảnh: nanmuxuan
Theo những hình ảnh em xem được trên Nanmuxuan, một người mẹ đã rất tức giận và phạt chồng con quỳ úp mặt vào tường. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô giáo gọi cho mẹ, mắng vốn con trai không nộp vở bài tập về nhà. Cô hỏi lại mẹ là có phải em học sinh để quên vở ở nhà hay không.
Mẹ lập tức về tra hỏi đứa con nhưng thấy con ngập ngừng, mẹ liền hiểu ra cớ sự. Chắc chắn không có chuyện quên vở mà là tối qua ham chơi, không làm bài tập về nhà. Lúc này mẹ bắt đầu lửa giận, phải lôi người lớn vô trách nhiệm ra xử cùng.
Bình thường bố là người kèm con làm bài tập về nhà. Giờ cô giáo nhắn tin bảo không làm bài tập, chắc chắn là do bố lười hoặc bố bao che. Hành động này của bố vừa thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ con, vừa vô tình chiều hư con.
Kết quả là cảnh phạt quỳ xuất hiện, con trai và bố phải quỳ gối, úp mặt vào tường. Chưa hết, trên đầu mỗi người còn đặt một món đồ. Con trai phải đặt bình nước lên đầu, còn bố thì đội hẳn một cái ghế. Người mẹ thì ngồi bên cạnh trông chừng, mặt quạu đăm đăm. Đây được xem là hình phạt cho việc không làm bài tập.
Ảnh: nanmuxuan
Khổ thân ông bố, lúc nhỏ khổ sở vì bài tập về nhà của chính mình, mong lớn lên sẽ thoát. Ai ngờ, thực tế lại thường phũ phàng, khi đã là phụ huynh rồi mới chợt nhận ra “cơn ác mộng” bài vở vẫn bủa vây. Bố không còn làm bài tập nhưng vẫn phải lao đao vì bài tập của thằng con.
Nhiều cư dân mạng vào thả ha ha vì quá buồn cười cho tình cảnh hai bố con. “Nóc nhà” quá dữ dằn khiến hai bố con không dám hó hé. Có bình luận vui là “hai ông lớn cùng họ lại để một người họ ngoại bắt nạt thế này, haha”.
Nhưng cũng có người khó chịu vì việc này quá phản cảm. Một số người nhạy cảm thấy việc vợ bắt chồng đội ghế lên đầu là hành vi xúc phạm. Bên cạnh đó, việc mẹ ngang nhiên phạt bố trước mặt con, làm gương đâu chưa thấy, chỉ thấy bố mất hết thể diện, uy nghiêm trước mặt con.
Tất nhiên, việc bố không kèm con làm bài tập là lỗi sai cần phải chịu phạt. Với bố, mẹ có thể nói chuyện riêng chứ phạt chồng quỳ đội ghế lên đầu thì đúng là không nên, quá thiếu sự tôn trọng.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Nanmuxuan


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1