Trong suy nghĩ của nhiều người, nông dân là lấm lem bùn đất, là ăn mặc lôi thôi, là luộm thuộm từ trên xuống dưới. Không phải vì bản tính họ vậy mà bởi cái nghề này khắc nghiệt quá, muốn sang chảnh cũng khó.

Tuy nhiên, câu chuyện sau đây hẳn sẽ khiến nhiều chị em phải bất ngờ. Cụ thể, một chàng nông dân Kiyoto Saito, sống tại quận Yamagata, Nhật Bản, bỗng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ thói quen mặc vest làm... ruộng.

Dù làm bất cứ công việc gì, từ gặt, cấy lúa giữa những cánh đồng lầy lội hay lái máy cày, cắt cỏ... thì chàng nông dân Kiyoto Saito luôn diện trên người bộ đồ vest chỉn chu, sạch sẽ. Theo chia sẻ, gia đình anh Kiyoto đã có truyền thống làm nông nghiệp từ hơn 400 năm nay.

hình ảnh

Anh Kiyoto Saito luôn mặc vest khi đi làm ruộng (Ảnh Sohu)

Tuy nhiên, thời còn rất trẻ, anh cảm thấy chán nản việc phải quần quật trên những cánh đồng cả ngày nên đã bỏ lên thành phố lập nghiệp, nhưng cũng chỉ được vài năm thì trở về. "Nhiều người có định kiến rằng nông dân thì phải 'dơ bản cả ngày' và chẳng kiếm được nhiều tiền. Tôi muốn giới trẻ nghĩ rằng 'làm nông trông cũng vui đấy chứ'", Kiyoto chia sẻ.

Anh kể lại rằng ban đầu, ý tưởng "đóng bộ" vest làm ruộng được xuất phát từ câu nói đùa của người em trai, nhưng bản thân Kiyoto cho rằng đó cũng là cách rất tốt để thay đổi quan niệm của công chúng tại Nhật Bản về nghề nông.

Thời gian đầu, người xung quanh, thậm chí cả gia đình của Kiyoto, chẳng thể hiểu và chấp nhận nổi hình ảnh chàng trai trẻ đóng "nguyên cây" vest làm việc quần quật trên những cánh đồng. Nhiều nông dân còn cho rằng đó là hành động cố tình móc mỉa họ.

"Trông tôi quá khác lạ", anh thành thật nhận xét. Tuy vậy, dần dà, mọi người cũng hiểu và lên tiếng ủng hộ cho mục đích muốn thay đổi quan điểm của dân chúng Nhật Bản về nghề nông mà Kiyoto theo đuổi.

hình ảnh

Ban đầu, không ai hiểu nổi hành động của anh Kiyoto Saito  (Ảnh Sohu)

Ngoài bộ trang phục độc đáo lúc làm đồng, Kiyoto cũng viết một trang blog chuyên về trồng lúa. Anh muốn mọi người biết hạt gạo họ ăn được làm ra như thế nào. Những nỗ lực tưởng như kỳ cục của Kiyoto đang thu hút được nhiều sự chú ý. Hàng tuần, có những người trẻ tới từ thành phố về thăm nông trang của anh.

Chàng trai trẻ còn tổ chức các khoá đào tạo với sự góp mặt của các chuyên gia nhằm giúp những người nông dân làm chủ công nghệ mới. Kiyoto không giấu diếm tham vọng trở thành nông dân nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Mục tiêu xa hơn của anh là tiếng nói của mình sẽ giúp người dân Nhật nhận thức tốt hơn về nông nghiệp cũng như thu hút người trẻ làm việc trong lĩnh vực này, tạo ra một thế hệ nông dân kế tiếp cho nước Nhật, vốn đang bị tình trạng già hoá làm cho điêu đứng.

hình ảnh

Chàng nông dân mặc vest thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh Sohu)

Rõ ràng, không chỉ có anh Kiyoto, nhiều người trẻ bây giờ sẵn sàng bỏ chuyên ngành đã học, bỏ việc lương cao ở thành phố để về quê mở ra lối đi riêng cho mình. Và có thể trong mắt nhiều người, anh Kiyoto lập dị, quái lạ, khác thường, nhưng người trẻ bây giờ là vậy đó, phải độc đáo, phải sáng tạo, phải khác biệt thì mới có thể thành công.

Bằng chứng là anh Kiyoto đã nổi tiếng, đồng nghĩa với các sản phẩm anh làm sẽ có đầu ra, thậm chí anh còn đi dạy học, đi viết sách, tăng thêm thu nhập… từ sự khác biệt chẳng giống ai. Thế nhưng, đừng nhìn vào vẻ ngoài thành công của những người trẻ tuổi rồi chúng ta tự mặc định ‘làm giàu không khó’.

Trên thực tế, nếu bạn có thể quay ngược lại thời gian để quan sát cách họ khởi nghiệp, bạn sẽ có thể thấy được họ đã vấp ngã rất nhiều lần. Họ đã làm việc rất chăm chỉ và bền bỉ để có được vị trí như ngày hôm nay.

Và để có được thành công, những người trẻ như anh Kiyoto phải thường thức dậy rất sớm mỗi ngày và xuất hiện dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để suy nghĩ, sáng tạo và phát minh ra các sản phẩm phục vụ cho khách hàng của họ.

hình ảnh

Anh Kiyoto Saito giờ đây đã nổi tiếng (Ảnh Sohu)

Bên cạnh đó, chúng ta cũng đừng nghĩ về quê là sướng hơn phố. Thậm chí, chúng ta thường mặc định “thành phố” đi liền với ồn ào, áp lực còn “nông thôn” thì đơn giản và bình yên. Nhưng thật ra, đó chỉ là bức tranh mang vẻ bề ngoài, bởi một khi đã lao vào cuộc chiến “cơm áo gạo tiền” thì ở đâu cũng gian khổ như nhau.

Dẫu biết người trẻ lập nghiệp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải lăn lộn rất nhiều trong xã hội, nhưng nếu có quyết tâm lập nghiệp thì hãy bắt đầu với những công việc liên quan đến năng lực của mình, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị thật kĩ và thật nghiêm túc với nó, có vậy thì sau cùng, tương lai tươi sáng mới tìm đến bạn.

Nguồn: Thanh Niên