Một câu nói đùa của người lớn nhưng có thể khiến em bé nhớ mãi và tủi buồn.
Mới đây, dân mạng truyền nhau câu chuyện về bé gái 17 tháng tuổi đã phải hạ quyết tâm cai sữa mẹ bằng được. Được biết, đây không phải chủ ý ban đầu của bé mà là vì bị tổn thương sau câu nói bông đùa của người lớn.
Chuyện là, trước đó, các cô trong gia đình có trêu bé “Lêu lêu, lớn rồi mà còn đòi sữa mẹ, xí hổ quá đi”. Người lớn thì nghĩ "trẻ con biết gì đâu, nghĩ ngợi làm gì" hoặc trêu trẻ nhỏ một chút cho vui. Nhưng trẻ con cũng có bé này, bé kia. Có bé ai nói gì mặc kệ, không để tâm, không ảnh hưởng đến bát bột, bình sữa của mình là được. Nhưng có bé từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện. Chỉ cần một câu đùa vô duyên hay quá trớn của người lớn cũng có thể thay đổi suy nghĩ và hành vi của bé như em bé 17 tháng tuổi trong câu chuyện trên chẳng hạn.
Một câu trêu đùa của người lớn khiến bé hạ quyết tâm cai sữa trong đôi mắt ngấn lệ. Ảnh: Weibo
Dù người lớn trong nhà xác nhận không có ác ý và chỉ vô tư trêu bé cho vui nhưng câu nói đùa đã kịp ghi trong đầu đứa trẻ. Em bé không thể quên được câu trêu đùa này của người nhà và phải tự mình hạ quyết tâm cai sữa bằng được.
Thế nhưng, đối với một em bé đã quen với việc ti mẹ, đùng một cái bảo cai sữa ngay thì khó khăn biết chừng nào, chắc các mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Nhìn em bé đôi mắt ngấn lệ, phải tự miễn cưỡng từ chối với điều mình đang thèm muốn thật sự thương lắm.
Quyết tâm cai sữa, em bé được mẹ cho cũng không chịu. Ảnh: Weibo
Mẹ của em cho biết đã được 3 ngày từ khi con hạ quyết tâm dứt sữa, ai cũng tưởng con sẽ bỏ cuộc nhưng bé vẫn rất nỗ lực, nhất định không đụng đến. Nhưng trẻ nhỏ mà, có thể nào không thể kiềm được cảm xúc. Em bé quay đi, từ chối sữa mẹ nhưng cũng mếu máo hoặc có lúc lại ôm mặt che đi giọt nước mắt rơi rớt.
Nhìn con gái phải chịu tổn thương vì lời người lớn mà tự cai sữa, mẹ em thương con nhưng cũng không thể can thiệp vào ý muốn của con. Mẹ nói: Nhiều lúc thấy con thèm quá nên mẹ đưa sữa mà con không chịu. Trông thấy biểu cảm lúc đó của con khiến tôi rất buồn."
Bé phải tập ăn nhiều hơn để quên đi sữa mẹ. Ảnh: Weibo
Do cắt bớt sữa mẹ nên bữa ăn của bé phải được tập trung nhiều ăn. Các món ăn dặm tăng cường hơn và bé cũng phải tập tự phục vụ mình trong bữa ăn.
Đôi tay cầm thìa tự ăn vẫn còn vụng về và cách phải tự phục vụ bản thân với từng món được dọn ra trông cũng lóng ngóng. Những lúc như vậy, nhìn bé, nhiều người cảm thấy vừa thương vừa rất yêu.
Em bé đáng yêu cố gắng quên đi sữa mẹ. Ảnh: Weibo
Cũng chính những biểu cảm siêu cute này mà câu chuyện tự cai sữa của bé đã gây sốt trên mạng. Nhiều người bày tỏ thán phục với quyết tâm của một đứa trẻ chỉ mới 17 tháng tuổi. Theo khuyến cáo, người mẹ có thể cho con nhỏ ti đến 2 tuổi. Nhưng đây dường như là điều kiện lý tưởng vì rất ít người có thể duy trì được nguồn sữa mẹ khi con đã đến độ tuổi này.
Ảnh: Weibo
Việc bé 17 tháng tuổi phải tự thấy xí hổ mà bắt ép bản thân phải làm bằng được việc cai sữa khiến nhiều người cho rằng người lớn đang làm tổn thương em bé. Có thể ở tuổi này mẹ đã bắt đầu tính đến chuyện cai sữa cho con nhưng không phải bắt đầu bằng câu trêu đùa có thể khiến bé bị xí hổ, buồn tủi.
Góc nhạy cảm nhất của tâm trí con người
Nhiều bậc cha mẹ cho biết họ nhận ra rằng những đứa trẻ mới hơn 1 tuổi, thậm chí chưa đầy 1 tuổi đã có lòng tự trọng. Một phụ huynh kể: "Con tôi đêm không ngủ được vì lúc chiều bé bị bà mắng trước mặt các bạn hàng xóm vì chơi bẩn. Bà vào vỗ mông nhẹ nhàng để xoa dịu nhưng vẫn còn cảm thấy ấm ức. Không ngờ một đứa trẻ còn nhỏ như thế lại dễ bị tổn thương đến vậy.”
Nhà giáo dục Liên Xô Suhomlinski đã nói: “Nhân phẩm của trẻ em là góc nhạy cảm nhất trong trái tim con người. Việc bảo vệ lòng tự trọng của trẻ chính là bảo vệ sức mạnh tiềm ẩn của trẻ.” Cha mẹ có thể biết rằng không nên đánh, mắng trẻ nơi công cộng, nhưng lại thường không quan trọng lời nói và hành vi của mình đối với trẻ. Họ không biết rằng một số điều với người lớn chỉ là một trò đùa vui, không có ác ý gì, nhưng họ không thấy được cả bầu trời sụp đổ trong tâm trí trẻ. Nếu lời đùa vui quá trớn, nó có thể trở thành một điều gây xấu hổ đối với trẻ và sự tổn thương này sẽ kéo dài trong không ít lâu nữa. Do đó, người lớn đừng bao giờ có ý nghĩ "trẻ con biết vui buồn gì đâu" mà phải luôn dặn mình tôn trọng góc nhạy cảm nhất trong tâm hồn của mỗi đứa trẻ.

