Xuống tóc ăn chay để cầu bình an nhưng lại bị mắng là 'làm màu', NS Tấn Hoàng rầu rĩ phân trần trên kênh Youtube. Nam danh hài cho biết bản thân không hề muốn chứng tỏ gì hết, chỉ muốn thành tâm cầu nguyện cho djch bệnh mau qua, bà con lại có cuộc sống yên ấm.

>> Ông xã Việt Hương lăn xả từ thiện dù bị nói nặng nhẹ, yêu vợ 'vì có trái tim nhân hậu'

Xuất hiện trên kênh Youtube cá nhân với hình ảnh đầu cạo trọc, thành tâm cầu nguyện nơi cửa Phật, NS Tấn Hoàng khiến dân tình vô cùng hoang mang vì cứ ngỡ anh đi tu. Tuy nhiên khi chia sẻ với khán giả, nam danh hài cho biết do thấy bản thân chưa thể làm từ thiện nhiều, chưa giúp ích được cho cộng đồng nên chỉ biết xuống tóc để cầu bình an cho mọi nhà.

Trước hành động ý nghĩa của anh, khán giả ai cũng dành lời khen nhưng cũng không ít người bàn tán, cho rằng anh 'làm màu'. Nghe được những ý kiến tiêu cực, NS Tấn Hoàng rầu rĩ tâm sự: "Tôi không chứng tỏ một điều gì hết. Tôi không thể hiện mình là tốt, là cao cả. Tôi chỉ mong bày tỏ tấm lòng chân thành". Nghe mà thương ghê các mẹ ạ, chẳng qua nam danh hài chỉ muốn thành tâm cầu nguyện cho djch bệnh mau qua thôi mà.

hình ảnh

Trong đoạn clip mới nhất được đăng tải trên kênh Youtube, NS Tấn Hoàng buồn rầu trải lòng khi bị mắng là 'làm màu'

Chuyện bắt nguồn từ đoạn clip NS Tấn Hoàng quay lại cảnh anh xuống tóc, đi chùa thắp nhang cầu nguyện. Không chỉ thông báo sẽ cạo đầu ăn chay cho đến khi hết djch, anh còn tuyên bố sẽ dùng hết tiền kiếm được từ Youtube để làm từ thiện. Tuy nhiên ngay sau đó, rất nhiều cư dân mạng lại cho rằng hành động của anh là 'thể hiện quá đà, làm màu chỉ để câu view', nhiều người còn nặng lời chê trách khi anh cố tình khoe mẽ chuyện làm từ thiện để 'đánh bóng' tên tuổi.

Trước hàng loạt ý kiến trái chiều, mới đây NS Tấn Hoàng buồn rầu phân trần: "Tôi chỉ muốn cạo đầu, ăn chay nhằm ép mình vào một khuôn khổ nào đó, để bày tỏ lòng thành, tâm nguyện của mình với ơn trên, mong ơn trên chứng cho lời cầu xin của mình, mong muốn đất nước hết dịch bệnh, bà con sống yên ổn thôi ạ".

hình ảnh

hình ảnh

Hiện đang mắc kẹt tại Bắc Ninh do giãn cách nên mỗi ngày NS Tấn Hoàng chỉ biết theo dõi tin tức và cầu nguyện cho djch bệnh mau qua

Theo như nam nghệ sĩ tâm sự, cuộc đời anh tính đến nay chỉ mới qua có 2 lần xuống tóc, lần đầu tiên là để cầu nguyện cho mẹ ruột vượt qua trọng bệnh, còn lần này là cầu cho djch bệnh chóng hết, trả lại cuộc sống yên bình cho bà con cả nước. Hành động này không nhằm mục đích thể hiện bản thân mà chỉ là do anh nghĩ ít ra phải thành tâm xuống tóc ăn chay thì 'Trời Phật mới chứng giám, hoá dữ thành lành'.

"Cuộc đời tôi chỉ xuống tóc đúng hai lần, lần này và một lần nữa. Hồi xưa, khi má tôi bệnh nặng, hôn mê hai ngày, tôi đã xuống tóc. Vừa diễn xong lúc 11 giờ, tôi xuống sân khấu cạo đầu luôn rồi tới tượng mẹ Quan Âm khấn, xin cho má tôi tỉnh lại. Thật không ngờ, 4 giờ sáng má tôi tỉnh lại và sống thêm được một năm nữa. Từ đó, tôi thấy rõ ràng ơn trên có thấu cho lời cầu nguyện của tôi, nên một lần nữa xuống tóc. Tôi làm vậy vì đang rất đau khổ và bất lực. Gia đình, người thân tôi ở trong Sài Gòn phải chịu dịch bệnh. Khán giả của tôi cũng gặp khó khăn. Cả xã hội đang lâm nguy, vậy mà tôi ở ngoài này không giúp gì được, bất lực rồi nên chỉ biết xuống tóc rồi cầu nguyện", NS Tấn Hoàng trải lòng.

hình ảnh

hình ảnh

Chứng kiến anh chị em nghệ sĩ xông pha giúp đỡ cộng đồng, anh buồn vì bản thân không giúp gì nhiều cho khán giả

Từ lúc bùng djch đến nay, hầu hết các nghệ sĩ Việt đều chung tay góp sức đẩy lùi djch bệnh, giúp đỡ hết mình để bà con phần nào thoát khỏi khó khăn,thiếu thốn. Người nào có nhiều thì giúp nhiều, có ít thì giúp ít, còn như NS Tấn Hoàng tuy khó khăn nhưng tấm lòng vẫn hướng về khán giả, không mang lại giá trị vật chất thì cống hiến bằng tinh thần. 

hình ảnh

Dù sao đi nữa thì mọi hành động đẹp đều rất đáng quý trọng, bởi ông bà ta nói rất đúng: 'Hoạn nạn mới thấy được chân tình'. 

Nguồn ảnh: Cắt từ clip Youtube