Nhìn thùng hàng có chứa 600 quả trứng khủng long mà người mẹ chỉ biết ngậm ngùi rút tiền túi trả cho shipper

Đặt hàng online vốn không còn mấy xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa bận rộn. Câu chuyện có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong một ngày đẹp trời, cuộc gọi điện từ người giao hàng có nội dung: “Alo, chị xuống dưới nhà nhận 600 nghìn trứng khủng long nhé”.

Chuyện gì đang xảy ra với một bà mẹ vốn chỉ hàng ngày xoay quanh việc chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa nay bỗng nhiên trở thành chủ nhân của 600 nghìn trứng khủng long? Có lẽ ngay cả trong mơ người mẹ cũng chẳng thể tin được.

Ấy vậy mà, lời thú tội ngọt ngào của cô con gái khiến bà mẹ bỗng nhiên tá hỏa ra: “Ôi giời ơi! Con gái mình mới chỉ 5 tuổi còn chưa biết đọc chữ mà đã đi đặt hàng online, và đây là cái kết”…

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Tiktok @misa_thanhhuyen

Chuyện tưởng như chỉ có ở trong các bộ phim hài, ấy vậy mà lại được bà mẹ quay lại toàn bộ đoạn video trò chuyện với cô con gái cưng nhưng hơi “thiếu hiểu biết” về công nghệ đặt hàng online khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả. Nhìn hình ảnh em bé khoanh tay cúi mặt xin lỗi mẹ khiến người xem vừa thương vừa buồn cười. Thương người mẹ vô cớ mất tiền nhưng cũng phải công nhận các em bé thời nay thông minh thật sự. Chỉ xem người lớn đặt cũng có thể làm theo và hàng giao đúng địa chỉ.

Người mẹ này cũng rất tinh ý khi biết đây là sự cố ngoài ý muốn của con nên đã trả tiền theo đúng đơn đặt hàng, dù sao thì “con dại thì cái mang” cũng là cách tốt nhất trong tình huống này để không bị đánh giá là bom hàng.

Nhiều người còn “bày” cho người mẹ của em bé cách xử lý hiệu quả đơn hàng con đặt. “Mình nghĩ nên tịch thu đống đó lại. Và mỗi khi bé làm việc tốt thì sẽ thưởng, đồng thời dạy bé việc có làm thì mới được thưởng. Và trân quý công sức bé làm” - một tài khoản tiktok chia sẻ. Cách làm này được rất nhiều bạn đồng tình ủng hộ. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Tiktok @misa_thanhhuyen

Thực ra câu chuyện này cũng đã xảy ra ở rất nhiều gia đình, thậm chí mới đây ở Trung Quốc, một cậu bé trót dại đặt hơn 100 tô phở giao đến nhà khiến ông bà được phen tá hỏa.

hình ảnh

Nhiều phụ huynh sau khi xem đoạn video cũng để lại bình luận chia sẻ về những lần đặt hàng bá đạo của con mình như:

hình ảnh

Trên thực tế, việc trẻ tiếp xúc với công nghệ điện thoại như hiện nay không còn mấy xa lạ, tuy nhiên nếu không có sự quản lý của cha mẹ thì với tính tò mò của trẻ sẽ tạo ra nhiều trường hợp dở khóc dở cười.

Ba mẹ có thể cùng con quản lý sử dụng điện thoại theo 2 cách dưới đây để tránh những “cú chạm” màn hình phải trả giá bằng giá trị vật chất như tình huống cô bé 5 tuổi ở trên.

Cách 1: Cho phép con được sử dụng điện thoại hoặc iPad mỗi ngày vào một khung giờ nhất định (trước bữa ăn tối) và trong khoảng thời gian nhất định (tối đa 15 phút). Trong khoảng thời gian đó, con có thể tự lựa chọn xem một số chương trình mà con yêu thích, tự lấy iPad ra để sử dụng, thậm chí tự bấm giờ và khi đồng hồ đếm ngược kêu, con sẽ tự tắt đồng hồ và cất iPad đi.

Thói quen này được hình thành từ khi con bắt đầu xem một số chương trình ca nhạc cho trẻ nhỏ (khoảng từ 2 tuổi rưỡi) mỗi ngày, đều đặn được lặp đi lặp lại theo một tiến trình: bật nhạc, bấm đồng hồ, đồng hồ kêu, tắt nhạc.

Cách 2: Ba mẹ có thể in hình đại diện một số chương trình con yêu thích ra các tấm card (bảy tấm card/tuần) và cho phép con chọn lựa mỗi ngày một chương trình để có thể xem trong thời gian quy định.

Bên cạnh đó, đối với các ứng dụng đặt hàng online, cha mẹ nên đặt mật khẩu để trẻ không tò mò tự đặt hàng theo ý của mình.