Cứ tưởng gia đình của đứa trẻ ngoài kia đang đứng đợi em bé trong háo hức, nhưng y tá lại chưng hửng vì chẳng thấy một ai.

Khi sản phụ vào phòng sinh, cảnh tượng quen thuộc nhất trong các bệnh viện sản đó chính là khung cảnh thấp thỏm chờ đợi bên ngoài của người nhà. Sinh con không phải là chuyện đơn giản, thế nên người thân không ngừng lo lắng cho mẹ con sản phụ bên trong cũng là điều dễ hiểu. Sau khi sinh xong, nếu ổn định gặp ngay được người nhà, được chồng hay bố mẹ quan tâm, hỏi han thì chắc chắn tâm trạng sản phụ sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong trường hợp ngược lại, nếu phải đi sinh một mình hoặc ra ngoài hành lang, nơi người nhà sản phụ đang đợi mà không thấy bóng dáng một ai chào đón thì chắc chắn người phụ nữ nào cũng sẽ rất tủi thân.

Sản phụ trong câu chuyện dưới đây đã gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Sau khi vượt cạn an toàn, em bé sơ sinh nhanh chóng được y tá tắm rửa, quấn khăn kỹ càng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, y tá cũng nôn nao bế em bé ra ngoài để gặp những gương mặt háo hức của người thân sản phụ.

hình ảnh

Ca sinh đã hoàn tất và em bé cũng được đưa ra ngoài cho người nhà nhận mặt. Ảnh: Sohu

Thế nhưng khi bước ra, y tá thực sự vô cùng chưng hửng. Sau đó, cô thở dài xót xa giùm cho hai mẹ con vì hành lang lúc này hoàn toàn vắng ngắt, chẳng có lấy một người đợi chờ. Dù cô sau đó cũng lớn tiếng gọi tên sản phụ để báo cho người thân, nhưng không gian vẫn im ắng đến chạnh lòng, không có bất cứ câu đáp lời nào. Từ trước đến nay, khi một sản phụ đi sinh thì ít nhất cũng sẽ có một người nhà bên ngoài chờ đợi. Không chỉ vì họ nóng lòng muốn gặp hai mẹ con, mà việc có người thân túc trực ở bệnh viện lúc này thực sự rất quan trọng. Bởi nếu lỡ chẳng may có vấn đề không hay xảy ra thì người thân còn có thể ra quyết định và xử lý kịp thời. Vậy mà sản phụ này lại không có một ai bên cạnh, cũng không ai ra đón em bé mới sinh.

Hoàn cảnh này của cô khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chính vì thế, khi được đăng tải lên Sohu, đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa.

hình ảnh

Cô y tá đã phải ngỡ ngàng vì ngoài hành lang chẳng có một bóng người. Ảnh: Sohu

Nhiều người lên tiếng trách móc người thân của sản phụ, nhưng cũng người đứng ở vị trí người nhà sản phụ để nghĩ cho họ:

- Đi sinh một mình chắc chắn là cảm giác kinh khủng dù bản thân chưa trải qua. Mình sinh có đủ nội ngoại, chồng ở cạnh mà vào phòng sinh một mình đã sợ đến phát khóc rồi. Lúc đó chỉ muốn có người bên cạnh an ủi, động viên thôi.

- Đúng là "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình", đâu có sai đâu. Đằng này vừa phải vượt cạn một mình, chịu đau đớn một mình mà sau khi mẹ tròn con vuông xong xuôi cũng chỉ có một mình, không ai bên cạnh luôn. Thương quá.

- Hồi xưa mình sinh con ở xa, không có bất cứ người thân nào kề cạnh. Lúc đó chồng lại đang đi công tác, không về kịp. Vừa về phòng thấy cảnh vắng tanh, đau mà không có ai hỏi han mình khóc quá trời quá đất. Cảm giác khi ấy không diễn tả được dù mình bình thường vốn là người mạnh mẽ, ít rơi nước mắt. Nghĩ lại còn thấy buồn.

- Hai mẹ con thấy thương quá đi. Cảm giác bước ra ngoài mà không nhìn thấy người thân thực sự rất kinh khủng. Mong là người thân của chị này chỉ bận việc đi đâu đó rồi lát quay lại đón chị chứ nếu không là tủi thân nhớ đời luôn đó ạ.

- Nhưng có thể người thân đang đi lấy đồ hay chuẩn bị giấy tờ gì đó thì sao, chứ ai nỡ để vợ hay con ở một mình như thế này chứ.

- Mình cũng vậy nè. Chồng chở đi sinh xong, nhất quyết đòi đi làm chứ không nghỉ. Đến khi con chào đời rồi gọi điện thoại báo cả mấy tiếng sau mới vào hỏi thăm qua loa vài câu là thôi. Nghĩ mà tự xót mình luôn ấy chứ.

- Chưa biết chắc được lý do họ để lỡ khoảnh khắc quan trọng này, nhưng nếu họ có lý do chính đáng thì sao? Nhưng đúng là nhìn hành lang vắng ngắt không ai đón thì tủi thân thật đấy.

Sau khi sinh xong, không những thể chất mà tinh thần của người phụ nữ cũng vô cùng nh.ạy c.ảm và dễ thay đổi. Chính vì thế, sự có mặt của người thân bên cạnh sẽ giúp cho sản phụ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Sinh xong mà biết chẳng có ai chờ đợi mình và con bên ngoài, người phụ nữ nào chắc chắn cũng sẽ cảm thấy tủi thân và buồn bã. Vì vượt cạn đúng chất là khoảnh khắc "sinh tử", nếu không có sự có mặt của người thân, chị em sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác không có bất cứ ai yêu thương hay quan tâm đến mình.

Để một đứa trẻ chào đời bình an, mỗi người phụ nữ đã phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều thứ. Ngay cả những đau đớn vượt ngưỡng chịu đựng họ cũng buộc phải chịu đựng một mình. Chính vì thế, những người thân trong gia đình, xin hãy đối xử với họ một cách tận tâm và tôn trọng nhất để mỗi người mẹ luôn cảm thấy mọi sự hy sinh của mình là hoàn toàn xứng đáng.