Nếp sống gia đình sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời con trẻ. Một đứa trẻ sống trong tình yêu thương và hạnh phúc chắc chắn sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn tinh thần

Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, mặt nước tưởng như yên bình lại có thể có dòng chảy ngầm. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình hòa thuận thường có xu hướng tích cực và tràn đầy tình yêu thương đối với mọi thứ, trong khi những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thường xuyên cãi vã thì thường rụt rè và ít nói.

Nhiều gia đình hiện nay bề ngoài tưởng như trọn vẹn nhưng thực tế đã tan vỡ, cha mẹ từ lâu đã không đủ quan tâm và yêu thương con cái. Xét từ góc độ chức năng gia đình thì tổ ấm ấy đã đổ vỡ, nhưng các bậc cha mẹ nghĩ rằng sự cố gắng níu giữ danh nghĩa vợ chồng của họ là vì lợi ích của con cái.

Bé Nấm 6 tuổi là một cô bé rất ngoan, biết yêu quý các bạn ở trường, biết kính trọng thầy cô và luôn đạt điểm xuất sắc. Cô bé là niềm tự hào của gia đình và trường học. Nhưng sức khỏe của cô bé lúc này không được tốt lắm, hay bị đau dạ dày, đau đầu không rõ nguyên nhân, chỉ đỡ khi uống thuốc rồi sau đó bệnh lại tái phát.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Parenting)

Bố bé Nấm thường xuyên đi công tác xa nên cô bé luôn được mẹ chăm sóc. Nhưng chẳng hiểu sau cứ đến cuối tuần bố về, là cô bé lăn ra ốm. Tuần nào cũng như tuần đó, lặp lại như 1 vòng tuần hoàn thật sự khó hiểu. Dù không có thời gian nhưng vì yêu thương cô con gái duy nhất, bố mẹ Nấm đưa con hết bác sĩ này đến bác sĩ khác vẫn không ăn thua. Bác sĩ bảo rằng bé Nấm không bị bệnh gì cả, nhưng thực sự cứ tuần nào có bố về là cô bé đổ bệnh nặng.

Hôm nay cũng vậy, khi bố mẹ Nấm đang nói chuyện trong phòng ngủ thì nghe tiếng con khóc thét vì bị đau bụng. Không có cách nào khác, bố mẹ bé phải cầu cứu một người bạn. Anh bạn này hướng dẫn họ đưa cô bé đến một bệnh viện lớn kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi có kết quả khám nghiệm, bố mẹ bé Nấm cũng chưng hửng như những lần trước không có bệnh tật gì cả, đứa trẻ này đang giả bệnh sao? Khoan đã, vị bác sĩ yêu cầu được trao đổi riêng với đứa trẻ, mời bố mẹ bé ra ngoài. Trong phòng có 2 y tá phụ việc.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Heathline)

Bác sĩ hỏi đứa trẻ về những lần đau đầu, đau bụng, đau lưng trước đó. Cuối cùng ông đã hiểu lý do. Mấy năm nay tình hình bố cô bé không tốt lắm, vì dịch giã nên ông đã mất hết các khoản đầu tư lớn, phải chấp nhận đi công tác dài ngày để có thể kiếm tiền bù vào. Mẹ cô bé quay cuồng với việc chăm sóc con, thấy chồng về không quan tâm lo lắng thì lại phàn nàn. Bố bé Nấm đi xa về bị cằn nhằn thì cáu kỉnh, thế là lúc nào chồng về thì vợ chồng lại mạt sát nặng lời nhau trong phòng ngủ.

“Cháu phải hét thật to kêu đau thì bố mẹ cháu mới ngừng cãi vã nhau để đến hỏi han cháu, đưa cháu đi khám, mua thuốc cho cháu. Nếu cháu không làm vậy thì họ có thể cãi nhau cả đêm cả ngày, có khi mẹ còn cào mặt bố nữa, cháu chỉ muốn tới sống với ông bà thôi”, bé Nấm nói.

Thì ra đứa trẻ trong gia đình thường xuyên cãi vã sợ hãi tiếng bố mẹ đến mức phải giả vờ ốm nặng để được yên thân, để không phải nghe tiếng cãi vã nữa.

Sau khi trò chuyện với bé Nấm, vị bác sĩ mời bố mẹ cô bé vào và đưa đơn thuốc, vỏn vẹn 2 chữ "Ly dị" trên đó, khiến họ ngẩn tò te. Vị bác sĩ tức giận nói: "Tôi nghĩ là anh chị ly hôn đi."

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Fatherly)

Lắng nghe những lời bác sĩ nói, bố mẹ bé Nấm từ ngạc nhiên chuyển sang đờ đẫn. Họ hứa rằng họ sẽ không bao giờ cãi nhau trước mặt cô bé nữa, sẽ cố gắng tìm cách giải quyết các khúc mắc hiện tại. Còn việc có thể hàn gắn mối quan hệ đã tan vỡ hay không thì đó là một câu hỏi mà đúng như lời bác sĩ nói, ly hôn sẽ tốt hơn cho đứa trẻ. Tốt hơn nhiều so với việc khi nào cả nhà có đủ 3 người thì “sóng gió” lại kéo đến. Bố bé Nấm cho biết trước mắt có thể sẽ phải dừng những chuyến đi công tác xa, dù nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình.

Giống như bé Nấm, những đứa trẻ lớn lên trong tiếng cãi vã có thể đối mặt với những điều sau:

1. Cảm giác không an toàn

Trẻ em sống trong môi trường hay cãi vã thường rất mong manh và nhạy cảm trong tâm hồn, khi nghe người khác tranh cãi, trong tiềm thức trẻ sẽ cảm thấy lo lắng và rất bất an. Nhưng những đứa trẻ này dường như rất ngoan ngoãn, bởi vì chúng cần sự đồng hành của cha mẹ, và chúng sẽ dùng cách hành xử tốt như một vỏ bọc để lấy lòng cha mẹ. Tuy nhiên cảm giác không an toàn sẽ vẫn còn đó.

2. Khó kết thân

Những đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong cảnh cãi vã của cha mẹ, cho dù được cha mẹ quan tâm và yêu thương, nhưng khó có thể kết thân được.

Theo quan niệm của chúng, tình duyên thường không bền lâu, nên trẻthường gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, vui buồn lẫn lộn, thậm chí chúng còn lặp lại hình mẫu của cha mẹ mình khi lớn lên

3. Cảm thấy kém cỏi

Một số trẻ sẽ coi những cuộc cãi vã của cha mẹ là do chúng gây ra, đứa trẻ cho rằng nguyên nhân nằm ở bản thân trẻ, và kiểu suy nghĩ này khiến trẻ cảm thấy tự ti. Trẻ tự nghi ngờ bản thân, đặc biệt quan tâm đến ý kiến ​​của người khác và không chịu đựng được khi bị đánh giá không tốt.

4. Trở nên nổi loạn

Tình trạng này chủ yếu xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Sự nhận thức về bản thân của trẻ đã được đánh thức và chúng sẽ có một mức độ nổi loạn nhất định khi đối mặt với những cuộc cãi vã thường xuyên của cha mẹ, chúng có thể bỏ nhà đi hoặc trở nên cộc tính hơn.

Người ta nói rằng khi làm cha mẹ, bạn phải cho con mình một mái ấm trọn vẹn. Dưới ảnh hưởng văn hóa như vậy, con cái đã trở thành lý do để gia đình gắn bó, trở thành “chướng ngại vật” trong việc ly hôn của các bậc phụ huynh.

“Tôi đã sống vì con, làm thế nào tôi có thể ly hôn” đã trở thành câu thần chú của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng thực tế có phải như vậy chăng? Liệu những cuộc hôn nhân và tình yêu tan vỡ có thể thực sự xây dựng một nơi trú ẩn hoàn hảo cho con trẻ? Khoa học chứng minh rằng không phải như vậy.

Nghiên cứu của Đại học Stanford chỉ ra rằng xung đột của cha mẹ là nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái, sau khi mức độ bất hòa của cha mẹ đạt đến đỉnh điểm nhất định, ly hôn sẽ làm tăng hạnh phúc của con cái. Vì vậy, thay vì “vất vả vì con”, cha mẹ hãy xem xét lại hôn nhân của mình, hãy cân nhắc cho con một mái ấm bình yên, để không còn những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thường xuyên cãi vã nữa.