Dù con trai liên tục "phá hoại tài sản" nhưng ông bố này lại có cách xử lý vô cùng hờ hững.

Lúc con mới sinh, dù khóc quấy hơi nhiều nhưng dù sao chúng nó nhìn cũng thực sự đáng yêu, nhất là những lúc ngủ say. Còn càng về sau càng lớn lên, thề em chỉ muốn nhét chúng nó lại vào bụng thôi ạ. Đặc biệt ở cái khúc 2, 3 tuổi bị "khủng hoảng", ta nói không biết con các mẹ sao chứ con em nó ngang bướng, quậy số hai không ai số một. Bởi vậy mới nói dạy con là một hành trình khó khăn vô cùng, rất chi là nhiều vất vả gian nan, không khéo chút là chúng nó lại sinh hư ngay, mình thì mất ăn mất ngủ. Vừa rồi có đoạn video một em bé 5 tuổi liên tục đập phá chiếc TV mới tinh chỉ vì muốn lấy chỗ để đặt máy chơi game. Trẻ con phá phách thì là chuyện bình thường thôi, nhưng điều đáng nói là cách xử lý của ông bố đối với con trai lại vấp phải sự phản ứng của nhiều bậc phụ huynh khác.

Đoạn video quay lại cảnh một ông bố đang khệ nệ khuân chiếc TV mới tinh về nhà. Được biết do chiếc TV cũ đã hỏng, ông bố đã mạnh tay chi tiền khủng để sắm ngay một chiếc TV màn hình lớn để cho cả nhà giải trí. Thế nhưng khác với sự hào hứng của các thành viên còn lại trong gia đình, cậu con trai 5 tuổi lại có vẻ không vui với chiếc TV mới này. Khi thấy bố đặt TV lên kệ, cậu bé nhanh chân chạy lại xô đổ chiếc TV trong tích tắc. Nghĩ con vô tình, ông bố lại đặt TV về chỗ cũ, nhưng cậu nhóc vẫn không buông tha, liên tục dùng búa đập vào màn hình TV. Chứng kiến trò nghịch ngợm của con, ông bố đã lên tiếng bảo con đừng hành xử như vậy nữa. Thế nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mấy.

hình ảnh

Cậu bé vẫn tiếp tục dùng búa đập vào màn hình TV và chẳng mấy chốc chiếc TV thực sự đã bị đập vỡ màn hình. Ai nấy cũng vô cùng bất ngờ khi biết lý do là vì cậu bé muốn đặt chiếc máy chơi game của mình tại vị trí đó, thế nên đã dùng búa “tấn công” chiếc TV tới tấp. Đương nhiên việc trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, có nhiều hành động không phù hợp là điều khá bình thường, nhưng việc khiến các bậc phụ huynh không hài lòng ở đây chính là thái độ của ông bố. Khi chứng kiến con trai đang đập chiếc TV, ông bố chỉ lên tiếng bảo con đừng làm như vậy nữa, hoàn toàn không có động thái nào mạnh tay hơn và cuối cùng chiếc TV đã bị vỡ màn hình. Thậm chí khi được bố nhắc nhở, cậu bé 5 tuổi vẫn không hề nương tay, thái độ vô cùng bình thản, trên mặt cũng chẳng có một chút biến động, lo sợ hay hối lỗi vì mình đã làm sai. Sau khi thấy chiếc TV bị hư hỏng, cậu nhóc thậm chí còn cười đắc ý, cho rằng việc làm của mình là vô cùng đúng đắn.

hình ảnh

Nhiều người cho rằng họ vô cùng ngạc nhiên và thực sự không thể hiểu nổi cách dạy con của ông bố. Đành rằng giáo dục con cái không nên can thiệp bằng đòn roi, những lời mắng mỏ. Nhưng trong trường hợp này, người cha nên có thái độ quyết liệt hơn để con hiểu được mình đang làm sai và không tái phạm trong lần sau. Có thể thấy ông bố khá thờ ơ, chỉ nhắc nhở vài lần sau đó để con trai muốn làm gì thì làm. Đứa trẻ nếu từ nhỏ đã được nuông chiều và dung túng cho những hành vi sai phạm thì khi lớn lên, rất có thể con sẽ bị ảnh hưởng từ đó hình thành những tính cách xấu như tự cao tự đại, xem thường ý kiến của người khác, không suy nghĩ cho người khác, ích kỷ chỉ biết đến bản thân,…

Qua tình huống này, chắc hẳn các bố mẹ sẽ phải suy nghĩ lại cách dạy con của mình. Tùy vào từng trường hợp, phụ huynh nên uốn nắn trẻ đúng cách, đúng thời điểm. Cần điều chỉnh cách dạy con sao cho thật khéo léo, cần mềm mỏng nhưng cũng phải nghiêm khắc đúng lúc để trẻ phát triển nhân cách tốt hơn và có thể trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai.