Đừng bao giờ đưa điện thoại cho con khi chưa tắt 4G hoặc wifi

Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến những khả năng vô hạn một đứa trẻ có thể làm. Đừng đánh giá thấp trẻ nhỏ nhé các mẹ. Hôm trước em đọc tin bé gái 3 tuổi dùng điện thoại của bố đặt 100 tô mì khiến cả nhà, cả xóm, cả chung cư phải còng lưng ra ăn. Tưởng đâu không có sự việc nào tương tự nữa thì mới đây đã có bé dùng điện thoại của bố đặt gần 30 triệu tiền bánh kẹo ăn cho đã, trong đó có hẳn một cái bánh sinh nhật cậu bé tự tặng cho mình nữa kìa.

hình ảnh

Đủ cho một bữa tiệc 30 người

Em đọc trên ABCNews thì một ông bố ở Sidney, Úc đã tá hỏa sau khi thanh toán hóa đơn bao gồm kem và bánh ngọt, kẹo trị giá gần 1300 đô la, tương đương khoảng 30 triệu đồng tiền Việt. Thủ phạm chẳng ai khác là cậu con trai 4 tuổi. Cậu nhóc đã dùng điện thoại của bố mình để đặt bánh kẹo, kem và cả một chiếc bánh sinh nhật cho mình được trang trí đặc biệt, trên một ứng dụng giao đồ ăn. Đương nhiên ngày hôm ấy cũng chả phải sinh nhật của cậu và người cha phải ôm đầu kêu trời bởi con trót dùng điện thoại của bố đặt gần 30 triệu tiền bánh

Sự việc xảy ra vài ngày 13/12 vừa rồi, cậu nhóc Christian King 4 tuổi đã sử dụng điện thoại của bố để đặt hàng từ Gelato Messina trên ứng dụng UberEats. Anh Kris King, đã đưa cho con trai điện thoại của mình để có thể chú tâm theo dõi trận bóng hấp dẫn

hình ảnh

Con chỉ muốn chuẩn bị trước cho sinh nhật thôi mà

Anh cho biết con trai đã cảnh báo rằng có "một cái gì đó trên đường đi", nhưng ông bố không tin cho đến khi một tài xế giao hàng UberEats gọi cho anh.

Chính lúc đó người cha mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

“Đầu tiên, tôi nhìn con số và nghĩ rằng 139 đô. Và sau đó tôi thực sự nhìn lên cơn đau tim. Tôi lướt qua màn hình và kéo lên khoảng 30 lần. Tôi nhớ rằng khi đang xem bóng, thằng bé thực sự nói với tôi rằng nó đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho chính mình, và tôi thậm chí còn không tin điều đó.”

Kris cho biết đơn đặt hàng bao gồm nhiều bánh kẹo và kem. Hóa đơn gồm 2 chiếc tiramisu, 2 chiếc bánh nấm, một bánh khúc gỗ sô cô la, hàng tá hũ kem dâu loại 1,5 lít, cả gelato… Rõ ràng cậu nhóc không chọn ngẫu nhiên mà chỉ chọn loại mình thích. Sinh nhật của cậu nhóc Christian là vào tháng Giêng, nhưng ông bố đau khổ cho biết có lẽ con trai đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng đặt bánh kem từ trước cả giáng sinh có lẽ là hơi sớm, chẳng biết chiếc bánh có còn được nguyên vẹn tới tiệc sinh nhật của cậu nhóc hay không.

hình ảnh

“Chúng tôi đặt hàng trên UberEats mỗi ngày và nó rõ ràng đã thấy chúng tôi làm điều đó”.

Đơn đặt hàng khổng lồ đã được chuyển đến Trạm cứu hỏa Newtown, nơi ông bố làm việc, cũng là địa chỉ đã thực hiện đơn đặt hàng cuối cùng. Những người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ đã nhận lệnh và lấy hết những thứ họ có trong tủ lạnh ra để chứa tất cả bánh kem.

Bố mẹ bé dùng điện thoại của bố đặt gần 30 triệu tiền bánh kẹo đã gọi lên ứng dụng để giải thích những gì đã xảy ra. Cửa hàng không hề nghi ngờ bởi đơn hàng giống như một bữa tiệc sinh nhật bình thường, thậm chí còn có cả một cái bánh sinh nhật nữa chứ. UberEats đã đồng ý trả lại tiền, nhưng chỉ sau khi Christian được cảnh báo, ông già Noel sẽ không tặng quà năm nay, bởi hậu quả từ việc làm của cậu nhóc.

hình ảnh

Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh, đừng bao giờ xem thường trẻ con. Dù sao từ đây cho đến ngày lễ cuối năm, gia đình King sẽ không lo thiếu bánh và kem trong tủ lạnh.