Đọc vụ này mà em giận tím người luôn đó các mẹ. Nghĩ sao mình bận bịu không có thời gian chăm con nên mới thuê bảo mẫu, rốt cuộc vì sự lơ là của họ mà con mình ‘ra đi mãi mãi’.
Theo bài đăng trên trang Gia đình và Xã hội kể lại, chuyện xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Được biết, nạn nhân là bé gái 2 tuổi, có tên là Cherry. Theo lời kể, lúc đưa bé vào thang máy cùng với chiếc scooter lên tầng trên, bảo mẫu Wu vì mải lướt điện thoại nên khi cửa thang máy mở ra, cô đã bỏ quên bé ở trong thang máy, chỉ đi ra cùng với chiếc xe.
Đến lúc phát hiện ra cô mới hốt hoảng dùng chiếc scooter để ngăn thang máy đóng cửa lại, nhưng vẫn không được. Cô bé vẫn đứng trong thang máy và di chuyển lên tầng 8 của tòa nhà, do chỉ ở bên trong một mình nên cô bé sợ hãi và khóc to hơn.
Ngay lúc đó, nhanh trí cô tức tốc chạy thang bộ lên tầng 8 với ý định để kịp thời đưa bé ra, nhưng đến nơi không thấy bé đâu, sau đó mọi người tìm thấy xác cháu bé đang ở tầng 2 trong tình trạng không còn thở nữa.
Vụ việc xảy ra, anh Chen là cha của cô bé đã gửi đơn tố cáo bảo mẫu Wu về sự bất cẩn dẫn đến sự ra đi thương tâm của con gái anh.
Được biết, qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy cửa sổ tầng 8 chỉ cách mặt đất 45cm. Nhiều khả năng vì sợ hãi nên cô bé đã chồm qua cửa sổ, ngã từ phía này xuống.
Anh Chen kể bảo mẫu Wu là người có chứng chỉ chăm sóc trẻ cấp cao và được đào tạo chuyên nghiệp, cô được anh thuê để làm bảo mẫu toàn thời gian. Vậy mà khi xảy ra vụ việc cô ta lại không kể chi tiết mọi chuyện với gia đình anh khiến vợ chồng anh đi tìm con sai chỗ và nếu như biết sớm chuyện này anh đã đưa con gái tới bệnh viện sớm hơn và có thể con bé đã được cứu sống. Giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Nhìn anh ngồi bên di ảnh cùng với đồ chơi của con mà thấy quá đỗi xót xa.
Theo luật sư nước này cho biết, cô bảo mẫu kia có thể bị cáo buộc với lỗi gây ra sự mất mát thương tâm cho gia đình anh Chen vì sự bất cẩn của mình. Đáng lý ra cô nên nhận thức được hành động của mình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trái lại, cô tự bào chữa rằng mình thực sự có lỗi vì mải lướt điện thoại mà không để ý cháu bé, nhưng cô không cố ý nên ngay khi phát hiện ra cô đã cố gắng bằng mọi cách để cứu bé, song mọi thứ đã không kịp nữa rồi.
Dù vậy, đứng trước làn sóng phẫn nộ và chỉ trích gay gắt về hành động này, một số người cho rằng cô Wu không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hậu quả này bởi sau khi xảy ra cô đã cố gắng làm mọi cách để cứu bé, nhưng phép màu đã không xảy ra.
Không rõ từ bao giờ, chiếc điện thoại di động lại trở nên quan trọng đối với chúng ta. Rất nhiều người trong số chúng ta từ ăn, ngủ, học hành, làm việc... đều cần dùng tới nó, không có nó cứ cảm thấy trống vắng như thiếu thứ gì đó không chịu được. Thậm chí đổ dồn sự quan tâm đến nó mà lơ là với những gì đang xảy ra xung quanh. Không riêng gì cô bảo mẫu kể trên đâu, nhiều ba mẹ cũng từng để con gặp nguy hiểm chỉ vì thói quen ‘dán’ mắt vào điện thoại đấy.
Thế nên vụ việc này xảy ra, một lần nữa nhắc nhở các quý vị phụ huynh, các cô bảo mẫu nên hạn chế dùng điện thoại khi đang giữ nhiệm vụ trông trẻ, bởi chỉ cần một phút lơ là chúng ta có thể sẽ phải ân hận cả đời đấy.

