Việc học sinh phải học online dường như đã không còn là điều lạ lẫm ở thời đại này, khi nhiều quốc gia chống dị.ch ưu tiên cho trẻ học trực tuyến.
Ngoài các khó khăn về phương tiện, cách thức tiếp cận bài giảng, các em học sinh cũng phải đối mặt với những mối nguy không thể ngờ tới, chẳng hạn như cậu bé 13 tuổi không qua khỏi khi học trực tuyến trên đồi.
Em đọc trên Hindu Times thì anh Narhari, một người cha sinh sống tại ngôi làng Kandhapendaraguda, thuộc quận Rayagada, bang Odisha, Ấn Độ, không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại thông minh cho con trai mình là Andria Jagaranga học online. May mắn thay, anh trai của Andria, một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Berhampur, đã sắp xếp cho em trai một chiếc điện thoại đã qua sử dụng, để cậu bé có thể theo đuổi việc học hành.
Andria mong học thật giỏi để kiếm được việc ở thành phố và sẽ đón bố mẹ lên
Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó, mạng ở nhà không phải lúc nào cũng ổn định. Đường truyền yếu khiến Andria không thể nghe thấy bài giảng, giải pháp là cậu sẽ leo lên một cái đồi nhỏ để bắt sóng điện thoại. Những đứa trẻ gần đó cũng sẽ làm như vậy nếu mạng quá yếu.
Vào lúc 3 giờ chiều, Andria như thường lệ trèo lên ngọn đồi để học trực tuyến, giống như cậu đã làm hầu như mỗi ngày trong năm qua. Ở đó có một điểm mà cậu đã “xí” trước cho mình, nơi duy nhất mà điện thoại của Andria có kết nối Internet với các lớp học trực tuyến, được tổ chức vào buổi chiều. Hai giờ sau, một người bạn của Andria chạy về nhà cậu và nói rằng cậu bé đã ngã xuống từ trên đồi. Khi mọi người chạy đến thì đứa trẻ hiếu học đã bất tỉnh nhưng còn thở. Bệnh viện cách đó 20km, cả nhà vội vã đưa cậu bé đến đó.
“Mấy ngày nay trời mưa liên tục, đá trơn trượt. Thằng bé đang ngồi trong một góc để cố gắng kết nối tốt hơn. Những đứa trẻ bên cạnh cho biết lúc đó trời đổ mưa lớn khiến các viên đá đổ xuống, con trai tôi đã không chạy kịp khi một hòn đá to lao tới nó. Những đứa trẻ có mặt cũng không thể làm gì hơn”, cha của Andria, Narhari Jagaranga, nghẹn ngào nói về đứa con trai yêu quý. cậu con trai út của mình.
Cả nhà thẫn thờ ngồi đợi trong bệnh viện, hi vọng đứa trẻ sẽ qua khỏi
Cách đây hơn 1 năm, trường tiểu học ở làng đã phải đóng cửa vì dị.ch bệnh. Anh Narhari đã đăng ký cho con vào một trường tiểu học nội trú ở Cuttack, cách làng hơn 450 km. Nhưng Andria đã ở nhà từ tháng 3 năm ngoái khi trường học cũng phải đóng cửa vì côVi. Người cha cho biết cậu bé rất ham học và là đứa con sáng dạ nhất trong gia đình. Trong khi rất nhiều đứa trẻ ở thành thị đã phải bỏ học vì không thể theo kịp các lớp trực tuyến thì tại ngôi làng nhỏ bé ở miền Đông Ấn Độ, có một đứa trẻ luôn nỗ lực tìm ra cách để học. Dù trời nắng hay mưa, chỉ cần nhận thấy tín hiệu đường truyền không ổn định là Andria chạy ra đồi để có thể bắt được mạng. Nhưng chính điều đó cũng đã tước đi mạng sống của cậu.
“Chúng tôi không có nhiều tiền, không dư dả để chọn gói Internet ổn định nhất. Tôi đã cố gắng cắt giảm mọi thứ đã để đóng tiền mạng, bởi vì tôi biết rằng con trai tôi muốn đi học. Nó nói với chúng tôi rằng nó muốn học thật giỏi để kiếm một công việc ở một thành phố, và nó sẽ đưa chúng tôi đến đó. Nhưng giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, người cha ngậm ngùi.
Một số trẻ em trong làng hàng ngày vẫn phải leo lên đồi cao 200 mét để bắt được mạng học trực tuyến, và sau sự cố đáng tiếc của bé 13 tuổi không qua khỏi khi học trực tuyến trên đồi, các bậc phụ huynh hy vọng nhà chức trách sẽ tìm ra giải pháp.
Chẳng có phép màu nào cho đứa trẻ hiếu học
Một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục Ấn Độ thực hiện trước khi bắt đầu các lớp học trực tuyến cho thấy 56,16% tổng số học sinh có ti vi ở nhà, trong khi 28,34% có điện thoại thông minh và 52,39% điện thoại trắng đen. Việc sử dụng Internet ở hầu hết các vùng sâu vùng xa là rất ít… Quá nhiều tiền đang được chi cho giáo dục trực tuyến, nhưng nếu học sinh tiếp cận không đáng kể thì nó cũng chẳng ích gì, một nhà chức trách cho biết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1