Cô nàng tỏ thái độ nhưng chồng trẻ vẫn dửng dưng như chẳng phải chuyện của mình. Xưa cãi cha mẹ, giờ hối hận thật sự.

Một số phụ nữ khi yêu có thể bỏ ngoài tai mọi lời khuyên dạy của cha mẹ để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Đến khi gặp chuyện, nhìn lại mới thấy hối hận tột cùng vì người khiến cô đánh đổi tất cả để chạy theo cuối cùng lại đối xử tệ bạc với cô. Biết bao nhiêu trường hợp như vậy rồi nhưng khi yêu mấy ai tỉnh táo để lường trước hậu quả.

Trong một đoạn video đăng tải lên mạng, có người phụ nữ khóc lóc phàn nàn về chồng. Lúc này mẹ chồng cũng có mặt nhưng bà làm ngơ không để ý đến những gì cô nàng nói. Trong khi đó anh chồng cắm cúi vào màn hình điện thoại.

Vợ trẻ vừa khóc vừa nói: “Năm đó tôi không nghe lời ngăn cản của cha mẹ quyết định lấy chồng xa nhà. Thời điểm tôi mang thai 7 tháng, anh ta ép tôi đi tìm việc làm, vì bản thân anh ta không có tiền”.

hình ảnh

Người chồng làm lơ, cố tình như không nghe thấy gì. Ảnh Báo đất việt

Cũng vì tiếng gọi tình yêu, cô bỏ qua lời ngăn cản của cha mẹ. Nhưng giờ cô cảm thấy rất hối hận. Được biết, anh chồng không chỉ hối vợ đi kiếm việc làm trong lúc đang mang thai 7 tháng mà ngay cả căn hộ cô đang sống cũng không được đứng tên trong khi tiền mua là do cô và chồng góp vào. Anh chồng lắt léo cho em trai đứng tên có thể là vì không đủ tin tưởng vợ mình.

“Thời điểm mua căn hộ, anh ta nhất quyết để em chồng đứng tên. Trong khi tiền đặt cọc căn hộ và tiền vay mượn đều là hai vợ chồng cùng nhau chi trả”, cô nàng lớn tiếng.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng nhưng nếu được chồng yêu thương thì vẫn tốt hơn rất nhiều lần những người bị chồng hờ hững, vô tâm. Trong hôn nhân nếu tình yêu của vợ chồng không xuất phát từ 2 phía thì thật sự rất khó để duy trì. Mà một khi đàn ông đã không còn yêu vợ nữa thì dù cô ấy có đau bệnh tới cỡ nào, có chịu bao nhiêu thiệt thòi, anh ta cũng không màng. 

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, sina. Ảnh phải: Người đàn ông cố tình làm ngơ để vợ càng thêm bức xúc.

Có lẽ đã chịu quá nhiều tổn thương, người vợ trong câu chuyện này đang có ý định đệ đơn ly hôn người chồng tệ bạc. Không biết cô ấy có thực hiện hay cũng chỉ là nhất thời muốn giải thoát cho bản thân. Nhưng dù cô có tiếp tục gắn bó hay chọn ra đi, hãy nhớ ở quê nhà, cô vẫn còn cha mẹ luôn sẵn sàng chào đón con gái trở về. Cha mẹ không phải lúc nào cũng có lời khuyên đúng nhưng họ luôn muốn con cái hạnh phúc và bình an nhất. Chỉ có cha mẹ mới yêu thương chúng ta vô điều kiện như thế.

Cư dân mạng thấy thương cho cô vợ trong câu chuyện và hy vọng cô sớm có quyết định đúng đắn nhất:

- Ban đầu cô ấy kiên quyết bao nhiêu, bây giờ cô ấy đau khổ bấy nhiêu.

- Lời cha mẹ khuyên dạy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ít nhất luôn muốn tốt cho con cái.

- Ly hôn là đúng đắn, người đàn ông này không xứng đáng để phụ nữ hy sinh. Đàn ông nghèo không đáng sợ, đáng sợ là đàn ông không có tinh thần trách nhiệm và đứng ra gánh vác gia đình.

Yêu nhau dù lâu ngày dài tháng cũng chẳng bằng khi lấy nhau về, sống chung một nhà mới thật sự hiểu rõ về nhau. Có người yêu cả chục năm, đến khi kết hôn mới vỡ lẽ nhiều điều đáng thất vọng từ phía đối phương. Mà phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ của đối phương cũng khiến họ buồn lòng. Đôi khi các anh chồng khi bước vào hôn nhân cũng không thật sự tin tưởng và yêu thương vợ làm cô ấy cảm thấy tủi thân, cô đơn giống như người vợ trong câu chuyện trên.

Nguồn tham khảo: Báo đất việt