Nhiều cư dân mạng cho biết, tiền của bạn trai thì cứ để bạn ấy quyết. Cô gái chỉ mới là người yêu thì không nên can thiệp quá sâu. Đồng thời cũng nêu lên quan điểm rằng, không nên cho sếp mượn tiền vì... tiền đi chưa chắc có tiền về.

hình ảnhBạn trai làm bếp lương 15tr bị sếp hỏi vay 5tr mua xe, cô gái "tức mình" lên mạng hỏi ý kiến: Sợ hết tiền đi hẹn hò (Ảnh minh họa: sushi001, sggp)

Khó xử nhất trên đời là người thân, bạn bè vay tiền. Không cho vay thì mất lòng mà cho vay thì mất tiền. Nhưng theo tôi, khó nhất vẫn là bị sếp vay tiền, mọi người ạ! Bởi vì sao? Sếp là người quyết định quan trọng đến sự nghiệp, sự thăng tiến của bạn trong tương lai. Nếu như không cho mượn sẽ dễ bị đánh giá là không "nể nang", không "biết điều". Nhưng lỡ cho mượn rồi thì đến lúc hẹn họ không trả, muốn đòi lại thì không biết phải mở miệng ra làm sao... Đặc biệt kinh tế của bản thân lúc ấy lại đang eo hẹp nữa.

Như câu chuyện dưới đây vừa được đăng tải trong một nhóm kín chuyên chia sẻ các câu chuyện công sở hằng ngày này, cụ thể thì đây là lời tâm sự của một cô gái trẻ kể lại chuyện bạn trai mình là đầu bếp tại một bếp ăn công nghiệp với mức lương hằng tháng là 15 triệu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà đầu bếp trưởng - tức sếp của người bạn trai ngày thường đối đãi với nhân viên cũng tốt lắm. Chẳng hiểu tháng đó làm ăn thế nào mà lại đi hỏi vay cả 10 người trong bếp mỗi người 5 triệu để mua xe. 

Ngặt một nỗi, cô gái cũng chia sẻ rằng lương bạn trai tuy là 15 triệu nhưng mỗi tháng đã phải trả nợ ngân hàng hết 10 triệu nên kinh tế cũng eo hẹp lắm. Cô gái thì hiện vẫn đang đi học, chưa giúp đỡ được gì nhiều. Mỗi tháng đôi trẻ chỉ gặp nhau được 1 - 2 lần ăn bát bún rồi về nhưng nếu tháng này cho sếp mượn thì xác định là sạch tiền, khỏi hẹn hò gì luôn. Cô nàng sau khi nghe người yêu kể lại bèn đăng đàn hỏi xin ý kiến của cộng đồng mạng? Cô cho rằng sếp như vậy có phải là đang lợi dụng nhân viên không?

hình ảnh

Nguyên văn dòng tâm sự của cô gái (Ảnh chụp màn hình/ Group Chuyện Công Sở)

Cư dân mạng nói gì?

Bài đăng ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng không nên cho sếp mượn tiền để tránh trường hợp "tiền mất tật mang" thì một số tài khoản khác cho rằng, cô gái đã can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của người yêu. Tiền của bạn trai cứ để bạn ấy quyết định.

- "Châm ngôn của mình: thà mình nợ sếp tiền chứ không để sếp nợ mình"

- "Cho sếp vay rồi đòi kiểu gì.Tiến thoái lưỡng nan thật nhưng nếu là mình mình cứ nói thẳng là tiền em dùng trả nợ hết sạch mất rồi không dư được bao nhiêu, còn phải gửi về bố mẹ blah blah, tháng này chắc ăn mì gói rồi blah blah..."

- "Tiền của bạn trai em thì để bạn ấy tự quyết định đi chứ? Như em nói rồi đấy, bạn đó cũng lớn rồi và tự sẽ biết mình nên làm gì mà"

- "Mới bạn trai thôi mà kiểm soát ghê vậy, nào cưới hãy ý kiến!"

Giúp đỡ mọi người là điều tốt song quan trọng hơn là bạn phải cảm thấy thoải mái với sự giúp đỡ tương xứng đó. Việc cho sếp, đồng nghiệp hay bất kì một đối tượng nào khác có thể là hạnh động tự đẩy mình vào khó khăn khi người đó từng mượn tiền nhiều người rồi mất hút hay trơ trẽn hơn là coi bạn như "cây ATM sống" - lợi dụng mối quan hệ để liên tục hỏi vay, rút rỉa càng nhiều tiền càng tốt. 

Nói như thế cũng không có nghĩa là việc cho mượn tiền là xấu vì tiền có thể khiến một mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn hiện tại cũng là một hành động đáng nên làm. Chính vì thế, tùy thuộc vào độ thân thiết, sự tin tưởng và khả năng tài chính của bản thân rồi quyết, việc cô gái trong bài cần làm hiện tại là đưa ra ý kiến để bạn trai có thêm căn cứ để đưa ra một quyết định sáng suốt nhất.

Nguồn bài viết: Group Chuyện Công Sở