Có lẽ 20/10 năm nay là dịp lễ đáng nhớ nhất với người phụ nữ này khi được chồng bất ngờ tặng hoa kèm theo “hiện kim” vô cùng giá trị.
Trong năm có những ngày dành riêng cho chị em phụ nữ và 20/10 là một trong số đó. Vào dịp này, không chỉ có cánh mày râu thể hiện tình cảm của mình dành cho vợ/người yêu mà đây cũng là dịp để hội chị em khoe những món quà từ tinh thần đến vật chất do chồng/bạn trai gửi tặng. Dù chỉ là lời chúc hay món quà nhỏ bé thì chúng đều có ý nghĩa rất to lớn giúp người phụ nữ thêm yêu đời, yêu bản thân và gia đình.
Và sự lãng mạn dù ở độ tuổi nào vẫn luôn đong đầy cũng như phụ nữ ở độ tuổi nào cũng xứng đáng được yêu thương. Có người đàn ông lớn tuổi dù đang bận rộn với công việc mưu sinh vẫn tranh thủ chạy về tặng vợ món quà nhân dịp 20/10. Một cách bí mật, chú làm cô vô cùng bất ngờ và xúc động đến mức cười tít mắt. Không dừng lại ở đó, chú còn hôn lên đôi má của vợ. Các con đứng gần cũng vui lây trước tình yêu thương của cha dành cho mẹ.
Người đàn ông chạy về tặng quà cho vợ dù đang làm việc. Ảnh Báo đất việt
Người con gái đăng tải đoạn clip nhỏ ghi lại giây phút lãng mạn của cha mẹ và kèm theo dòng trạng thái: “Cha tui đang đi làm mà vẫn chạy về tặng quà 20/10 cho mẹ tui. Dù là ít ỏi nhưng đủ cảm nhận của tình cảm mà cha tui dành cho mẹ tui”. Năm nay nhận được quà chồng tặng, chắc chắn người mẹ đã rất hạnh phúc.
Vợ chồng sống với nhau bao năm đâu còn quan trọng chuyện quà cáp có sang trọng đắt tiền hay không mà thay vào đó là tình cảm của vợ chồng dành cho nhau có ngọt ngào, nồng thắm bao nhiêu. Đó là lý do vì sao các đôi vợ chồng lớn tuổi vẫn có thể nắm tay nhau, êm đềm qua ngày tháng mà không cần phải ghi nhớ ngày kỷ niệm, không cần hoa hòe quà cáp. Những gì chân thật nhất từ tâm sẽ giúp họ thêm gắn kết bền chặt với nhau hơn.
Người vợ được chồng tặng quà và trao nụ hôn yêu thương lên má. Ảnh Báo đất việt
Cũng từng có người vợ được chồng tặng chiếc điện thoại sau những tháng ngày quá vất vả. Cô ngồi trong cửa hàng điện thoại, mắt ngấn lệ nghẹn ngào không nhìn chồng. Khi nhân viên cửa hàng mang điện thoại ra, cô nhìn quanh một lượt rồi lại lấy tay lau nước mắt. Thấy vợ quá xúc động, người chồng cũng không biết nói gì hơn, hiền lành ngồi nhìn vợ.
Có lẽ chiếc điện thoại với nhiều người không phải là đồ vật quá giá trị, có thể sở hữu và thay đổi một cách dễ dàng. Thế nhưng với 2 vợ chồng này, đó là cả tài sản lớn mà họ không dám mơ ước. Giây phút bước vào cửa tiệm, biết mình sẽ cầm trên tay chiếc điện thoại, người vợ đã không kìm được nước mắt.
Người phụ nữ bật khóc khi được chồng tặng điện thoại. Ảnh Tin247
20/10 năm nay đối với nhiều đôi vợ chồng sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được vì họ còn có thể nắm tay nhau hạnh phúc sau cơn đại dịch vừa qua. Giờ đây dù có được tặng quà cho nhau hay không cũng không còn quan trọng khi bên cạnh là người thân khỏe mạnh, vui vẻ đã là một phúc phần rất lớn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1