Khi các gia đình trẻ có con nhỏ, việc chăm sóc bé thường nhờ cậy đến ông bà hai bên.
Tất cả chúng ta đều biết rằng trong hầu hết các trường hợp, trẻ em nên được cha mẹ chăm sóc hơn là ông bà. Điều này là do có nhiều vấn đề trong việc nuôi dạy con cái giữa các thế hệ, chẳng hạn như người lớn tuổi thì quan niệm lạc hậu, không có khả năng kèm cặp trẻ nhỏ trong chuyện học.
Nói như vậy nhưng trước sức ép của thực tế, con cái của hầu hết các gia đình vẫn do người già cưu mang. Cha mẹ dù biết việc chăm sóc con cái của người già là không tốt nhưng họ cũng chỉ biết chịu đựng.
Một người mẹ đã than phiền về việ mẹ chồng đưa cháu ra ngoài chơi. Nhưng trong lúc đang đi dạo thì lại có chuyện.
Ảnh 163
Người mẹ trẻ cho biết vốn dĩ hôm đó về nhà sớm hơn thường lê, đi bộ từ xa đã thấy thấp thoáng bóng mẹ chồng và con trai nhỏ 9 tháng. Chiều nào bà cũng đưa cháu đi dạo, chủ yếu là muốn gặp những người già khác xung quanh để trò chuyện, tán gẫu. Cô con dâu không hài lòng chút nào vì có khi trời vừa mưa xong thì bà vẫn đưa cháu đi dạo. Tuy nhiên cô vẫn bỏ qua tất cả cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh con trai nhỏ… chơ vơ ngoài đường một mình.
Ảnh 163
Thì ra đang đi dạo thì bà nội muốn đi vệ sinh, vì vậy bà đã để đứa cháu vài tháng tuổi một mình bên ngoài và dùng nhà vệ sinh công cộng. Cô con dâu không hài lòng chút nào khi thấy điều này. Và cô đã rất gay gắt với mẹ chồng sau khi bà trở ra. Vấn đề căng thẳng đến mức cụ bà rất buồn và muốn về quê sống, trong khi bố đứa trẻ mong muốn vợ và mẹ sẽ làm hòa với nhau, vì giờ nếu bà nội về thì không biết sẽ phải gửi em bé cho ai.
Người mẹ chia sẻ: “Mình đưa bé đi chơi thì thà nhịn một chút còn hơn để bé ở ngoài một mình, lỡ mất thì hối hận cũng muộn!”
Một bà mẹ khác cũng đồng cảm: “Mẹ chồng tôi đã làm một việc như thế này, một lần, bà ấy đặt con tôi ở lối vào một siêu thị nhỏ bên đường, đi vào siêu thị để trò chuyện với những người khác. Và khi tôi quay lại thì con tôi ở ngoài một mình. Một lần khác, mẹ chồng tôi đang tán gẫu với người khác, con tôi được người khác đưa về, thế mà bà vẫn chẳng hay biết gì. Tính lúc nào cũng vậy thật kỳ cục”
Ảnh 163
Trước đây cũng có một đoạn clip bà chăm cháu nhưng để cháu một mình và băng qua đường mua đồ. Con đường khá sầm uất và có nhiều xe lớn, đứa trẻ thì lọt thỏm ngay ngã 4. Nếu có một điều gì đó xảy ra và em bà không tự cứu mình được thì thật sự bà sẽ hối hận khôn nguôi.
Bên cạnh những ý kiến cảm thông nỗi lòng người mẹ trẻ thì cũng có những cư dân mạng cho rằng, người già đã vất vả cả đời để nuôi con, lẽ ra về già nên dưỡng già. Nhưng các cụ vẫn phải phụ giúp chăm sóc cháu nhỏ, quả thật không dễ dàng gì đối với họ. Trên thực tế, có một số người già không thích hợp chăm sóc trẻ nhỏ.
Ảnh 163
Một người chia sẻ:
“Hàng xóm nhà tôi rất thích ra đường buổi tối tham gia các lớp khiêu vũ. Đêm nào bà cũng dắt cháu gái đi khiêu vũ. Khi bà nhảy, bà đặt cháu gái của mình bên cạnh. Kết quả là vào một đêm, trời tối sớm, thị lực của bà không tốt nên cháu gái của bà đã bị lạc. May mà mọi người cùng nhau tìm giúp, cuối cùng đứa trẻ cũng được tìm thấy.”
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, rất nhiều thông tin về những vụ tai nạn trẻ nhỏ do sự bất cẩn của người già. Vì vậy, nếu trong gia đình có một cụ già bất cẩn như vậy thì bố mẹ phải tìm cách tìm người khác để chăm sóc con, không chỉ an toàn cho chính con mình mà cho cả cả những người lớn tuổi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1