Trong lúc nguy cấp, những người qua đường đành phải giật lấy cây kẹo trên tay đứa trẻ 3 tuổi để cứu lấy tính mạng bà nội bé.
Đừng luôn nghĩ rằng đứa trẻ vẫn còn nhỏ và nó không hiểu được những gì chúng ta nói. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bé còn trong bụng mẹ, cách bố mẹ thai giáo, nói chuyện với con ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách và sự phát triển của bé sau này.
Bà nội ngất xỉu vì lượng đường trong máu thấp, nhưng cháu trai nhất quyết không cho kẹo.
Ảnh QQ
Gần đây, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện mà mình bắt gặp trên đường. Khi đi leo núi, cô đã gặp một cặp vợ chồng già dắt cháu nội 3 tuổi của họ đi dạo. Tuy nhiên, bà nội khi đang đi bỗng quỵ xuống, khuôn mặt xanh xao yếu ớt. Người phụ nữ cảm thấy có gì đó không ổn nên bước tới hỏi:
Người phụ nữ lớn tuổi không nói được lời nào, gật đầu lia lịa. Nhìn xung quanh thấy đứa cháu của bà cầm hai cây kẹo mút trên tay, người qua đường nói với cháu bé:
"Con ơi, bà của con đang khó chịu trong người và cần ăn kẹo để khỏa lại. Con có muốn chia một cây với bà không? Nếu không có kẹo, bà sẽ ngất xỉu và không thể chơi với con”
Nhưng mặc cho ông nội và người phụ nữ qua đường năn nỉ, cậu bé 3 tuổi nhất định không chịu đưa, dù trên tay cầm đến hai cây kẹo mút. Sau khi dỗ dành một lúc lâu, đứa trẻ vẫn vùng vằng, bà nội cháu bé lúc này cũng có vẻ không ổn.
Ảnh QQ
Người phụ nữ không còn cách nào khác là giật lấy viên kẹo từ tay đứa trẻ và đưa cho bà cụ. Bà lão yếu ớt dựa vào lan can, nhắm mắt và ngậm kẹo, từ từ khuôn mặt mới bớt xanh xao.
Đứa cháu thấy bà ăn kẹo của mình thì khóc và nhào tới muốn lấy kẹo ra khỏi miệng bà nội, ông nội phải ôm chặt cháu không cho cháu giật lấy. Người phụ nữ qua đường đứng bên cạnh và quạt cho cụ bà. Một lúc sau, bà dần dần hồi phục, và người phụ nữ đã rời đi sau khi trông thấy bà khỏe hơn.
“Trước khi đi, tôi không quên nhắn nhủ ông bà nội cháu bé rằng nên dạy nó chia sẻ nhiều hơn, nếu không khi lớn lên nó sẽ rất ích kỷ”, người phụ nữ cho biết khi đăng tải đoạn clip này trên mạng xã hội. Chậm một chút thôi, không biết điều gì sẽ xảy ra với bà cụ. Bệnh viện quá xa và nếu có xe cấp cứu thì cũng khó di chuyển lên núi. Vụ việc đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Bà đang gặp nguy, cháu từ chối chia kẹo cho bà, liệu đó có phải là lỗi của đứa cháu không?
Ảnh QQ
Một cư dân mạng cho rằng:
"Trước hết, vấn đề dạy đỗ đứa trẻ là vấn đề của phụ huynh, sao lại cho rằng đó là lỗi của cháu chứ? Ông bà nội biết rõ là bà thường xuyên bị hạ đường huyết, tại sao ra ngoài không chuẩn bị sẵn kẹo ngọt?”
Luồng ủng hộ ý kiến này cho rằng một đứa trẻ 3 tuổi không thể làm bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này. Tất cả những gì nó biết là ai đó đã lấy cây kẹo mút yêu thích của nó. Từ góc nhìn của một đứa trẻ, nó chỉ nghĩ rằng có người đi cướp kẹo của mình. Đứa trẻ 3 tuổi biết gì?
“Chỉ trẻ con mới hiểu trẻ con. Nhìn ở một góc độ khác, đứa trẻ này cần được giáo dục, nhưng không phải giáo dục của cư dân mạng, mà là giáo dục của cha mẹ."
“Cá nhân tôi thấy cháu bé không sai, bà nội không sai, người qua đường cũng đúng. Là do cách giáo dục của người lớn, 3 tuổi là tuổi chỉ biết bảo vệ đồ đạc của mình, bé không biết đường huyết thấp là gì, chỉ biết có người cướp của mình.”
Ảnh QQ
Nhưng ý kiến ủng hộ người qua đường cũng không ít. Một cư dân mạng khác lên tiếng:
"Xin lỗi, cháu nhà tôi cũng ba tuổi rồi, chưa bao giờ nó vô lý đến thế. Gặp chuyện như vậy thì nói với nó và nó sẽ chia sẻ. Đứa trẻ này rõ ràng là không được giáo dục tốt”
“Ông cụ bà cụ có lẽ hay quên, đi chơi vội nên quên mang theo kẹo. Người qua đường cũng tốt bụng, cô ấy không chộp ngay cây kẹo mà nói chuyện với em bé. Đến khi em bé dứt khoát không chịu thì mới tóm lấy. Đứa bé này thật là thiếu EQ”
“Trẻ con ngày nay rất thông minh, lên 3 chỉ cần người lớn hướng dẫn đúng cách là chúng đã bắt đầu hiểu rồi. Con gái tôi mới hai tuổi chín tháng, và tôi thấy cháu khá nhạy cảm. Tôi thường đưa nó đi siêu thị mua đồ. Khi thấy tôi hay tay xách khệ nệ thì nó sẽ tự động mở cửa mà không cần tôi phải nhắc nhở.
Dù ăn, chơi gì thì bé cũng biết chia sẻ cho mọi người, khi ăn thì gọi từng người một. Ngay cả khi đó là món nó thích ăn, nó cũng sẽ không khóc nếu tôi nói rằng nên chia cho bạn đi cùng”
Một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, màu vẽ lên đó phụ thuộc vào cách người lớn hướng dẫn. Người lớn dạy gì, trẻ sẽ làm theo. Ngay từ khi trẻ biết nói, người lớn nên dạy trẻ các quy tắc, không tùy tiện nuông theo tính khí của trẻ. Đừng luôn nghĩ rằng đứa trẻ vẫn còn nhỏ và những điều cha mẹ là vô bổ. Mỗi một lời nói hay sự quan tâm có thể được phản ánh đầy đủ trong mỗi bước đi của trẻ.
Cư dân mạng vẫn chia ra hai luồng ý kiến khác nhau về cách cư xử của em bé 3 tuổi này. Các mẹ thấy thế nào?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1