Như các mẹ đã biết, chuyện cưới xin của người Việt mình nhiều lễ nghĩa, nhiều thủ tục vì ông bà ngày xưa đã có quan điểm, con cái chỉ cưới một lần, phải làm “đẹp mặt” với thiên hạ.
Thường thì trong lễ rước dâu, mẹ chồng sẽ tặng vàng cho con dâu, cụ thể hơn là bông tai vàng, dây chuyền vàng hoặc lắc vàng. Sính lễ ấy được coi là vật đính ước, của làm tin của gia đình chồng, là món quà mẹ chồng dành tặng cho cô con dâu tương lai thể hiện sự trân trọng, yêu quý rước nàng về nhà.
Nhưng mới đây trên mạng xã hội, em đọc được một câu chuyện “khá buồn”. Một cô gái trẻ chuẩn bị lên xe hoa đã than thở về chuyện không được mẹ chồng tặng vàng cưới bởi sợ chị dâu tủi thân, chia sẻ này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều.
Bài chia sẻ của dâu trẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh: Doanh Nhân.vn)
"Em sắp lấy chồng. Mẹ đẻ em mua kiềng với lắc tay cho em là 5 chỉ, chồng em 1 chỉ là 6 chỉ tất cả. Bố mẹ sẽ cho em hôm cưới. Còn về nhà chồng em thì cũng rất có điều kiện, có của ăn của để, nhưng mẹ chồng em bảo với chồng và chị gái chồng là hôm nào cưới không cho em cái gì cả (tức là vàng đấy ạ).
Vì trước cưới anh trai chồng em chưa có sân khấu nên không cho chị dâu vàng nên giờ em cũng không được cho sợ chị dâu tủi thân. Nếu muốn đẹp mặt chồng em tự đi mua vàng để mẹ cho em hôm đó. Em thì chả ham hố gì mấy chỉ vàng cả.
Em chỉ thấy tủi thân cái là mẹ đẻ em lúc nào cũng sợ em thiếu thốn, sợ em không bằng bạn bè nên em sắp cưới lúc nào mẹ cũng hỏi có thiếu gì không mẹ sắm cho cho tươm tất. Còn vàng hay bạc em không thiếu gì cả. Em chỉ muốn là hôm cưới có bố mẹ chồng cho chút ít làm may và để mọi người bên nhà em nhìn vào thấy mát mặt hơn thôi ạ”.
Chia sẻ của cô gái ngay lập tức được nhiều người bình luận. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với cô. Tuy nhiên rất nhiều người lại cho rằng cô gái trên đã quá ích kỉ, mẹ chồng nói như vậy cũng có cái đúng và có chỗ khó xử riêng, dù có điều kiện nhưng đối với con cái cũng phải công bằng.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
“Đúng là đã cho thì đứa nào cũng cho, còn không cho thì không cho cả, chứ không lại tị nhau cũng mệt. Còn bố mẹ có điều kiện thì sau này có thể cho vốn để vợ chồng làm ăn, và sẽ cho cả mấy anh em trong nhà nữa. Còn vàng trao hay không trong hôm cưới thì cũng không quan trọng lắm, cái chính là sống với nhau nhau này thế nào thôi bạn ạ”, tài khoản S.G. bình luận.
Không biết các mẹ thấy sao chứ với quan điểm của cá nhân em, cô gái trong câu chuyện này đáng thương lắm chứ, có lẽ thứ cô đòi hỏi không phải là vật chất cao sang mà là tấm chân tình của mẹ chồng. Cô mong được đón nhận, được yêu thương, được trân trọng.
Vàng có thể không nhiều, nhưng nếu mẹ chồng bỏ ra một chút ít “gọi là” thôi cũng ấm áp rồi, thậm chí khó khăn quá cô con dâu có thể tự bỏ tiền túi. Quan trọng là cách nói chuyện qua lại giữa hai bên, sao cho hợp tình hợp lý là được.
Còn nếu lấy lý do vì chị dâu thì mẹ chồng có thể nhẹ nhàng nói chuyện với cả đôi bên. Mong chị dâu thông cảm cho, vì xưa nhà chưa có điều kiện cho vàng, nay nhà khá hơn thì sẽ cho em dâu chút đỉnh gọi là. Nếu chị dâu là người rộng lượng, hẳn sẽ không để bụng chuyện thế này.
Nhưng thôi, nếu mẹ chồng đã không “mặn mà” như thế, thì cô dâu có thể tự mua vàng, sau này vàng đó cũng là của mình, khỏi cần trả lại ai hết, đỡ mất công tị nạnh, đỡ đau khổ khóc lóc nếu mẹ chồng có đòi lại sính lễ đã cho. Đôi khi sự sòng phẳng ngay từ lúc đầu, lại bớt đi nhiều những rắc rối về sau.
Từ câu chuyện nói trên cũng mong chị em phụ nữ chúng mình rút kinh nghiệm nhé, việc trao của hồi môn hay sinh lễ là nét đẹp văn hóa, không nên dùng để so đo đẳng cấp giàu có hoặc đo tình thương con kẻo mất tình nghĩa. Sau ngày cưới, những quà tặng này được coi như của cải làm vốn của đôi uyên ương là hợp tình hợp lý.
Đặc biệt, gia đình hai bên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau trước ngày hôn lễ để tránh nảy sinh mâu thuẫn không hay. Đám cưới trong đời chỉ có một lần, chị em bước chân đi làm dâu làm vợ chắc chắn sẽ có những lúc ấm ức, nước mắt lăn dài. Thôi thì lỡ gặp tình huống kiểu này, tùy cơ ứng biến, mình lấy chồng quan trọng là người đàn ông tốt, còn mẹ của anh ta thì cố gắng ‘dĩ hòa vi quý”, được bao nhiêu hay bấy nhiêu các chị nhỉ?
Nguồn: Doanhnhan.vn

