"Chỉ cần có thể cứu được em trai, con sẵn sàng làm bất cứ công việc gì”. Cậu bé 9 tuổi khẳng định với ánh mặt tự tin, chắc nịch.

Ở Tế Nam, Sơn Đông, trong công viên nhỏ vào mỗi buổi sáng, bất kể thời tiết nắng hay mưa, người ta vẫn luôn nhìn thấy một cậu bé 9 tuổi tên là A Quân, ngày nào cũng chăm chỉ chạy bộ 10km để cứu sống em trai. “Chỉ bằng cách trở nên mạnh khỏe hơn thì con mới có thể cứu em mình”, A Quân rơm rớm nước mắt nói. 

Được biết vào ngày 1/7/2021, em trai của A Quân là Minh Minh, bỗng bị ho khan, nổi hạch dưới cách tay trái. Ngay ngày hôm sau, gia đình đưa Minh Minh đến bệnh viện khám, bất ngờ phát hiện ra bé không có tế bào lympho T và đang bị viêm phổi rất nặng. Các bác sĩ cho biết, tế bào lympho T là tế bào miễn dịch bảo vệ con người khỏi những mầm bệnh thông thường, và việc thiếu lympho T sẽ khiến Minh Minh dễ chuyển nặng khi mắc phải bất kỳ căn bệnh nào.

hình ảnh

Minh Minh phải nhập viện vì căn bệnh hiểm nghèo. Nguồn hình: 163

Lời giải thích của bác sĩ khiến hai vợ chồng đứng trong phòng bác sĩ bàng hoàng, thậm chí đôi chân trở nên nặng trĩu đến mức không biết làm cách nào để ra khỏi phòng bác sĩ. Điều quan trọng trước mắt là cả 2 cần phải đối mặt với thực tế dù cho có muốn chấp nhận nó hay không.

Sau khi bình tĩnh lại, Minh Minh được nhập viện ngay. Vì sức khỏ của đứa trẻ tương đối nghiêm trọng, Minh Minh đã được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Duy Phường và Bệnh viện tỉnh Sơn Đông, nhưng tình trạng của cậu bé vẫn không thuyên giảm, linh cảm chẳng lành đã ập đến với hai vợ chồng.

hình ảnh

Mẹ của Minh Minh vô cùng đau khổ khi biết tin. Nguồn hình: 163

Theo lời khuyên của bác sỹ, cả hai nên cho Minh Minh đến bệnh viện nhi Bắc Kinh để điều trị, sau đó bác sỹ cho biết Minh Minh bị suy giảm miễn dịch kết hợp nặng và chỉ có thể ghép tế bào gốc từ tủy xương. Người mẹ vô cùng đau khổ và liên tục nói: "Làm sao con trai tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo như vậy? Làm sao có thể?".

Họ không bao giờ ngờ rằng đứa con trai còn sống trước mặt mình lại mắc phải căn bệnh như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để buồn, để Minh Minh có thể được cấy ghép càng sớm càng tốt, cả gia đình đã trải qua một cuộc kiểm tra gen vào ngày 26/8. Kết quả cuối cùng cho thấy Minh Minh và anh trai A Quân hợp tủy có thể được cấy ghép.

hình ảnh

Cậu bé A Quân nhập viện để xét nghiệm. Nguồn hình: 163

Đây là kết quả để cả nhà cùng hy vọng. A Quân đã rất vui khi biết tin mình có thể cứu được em mình bằng cách ghép tủy. Tuy nhiên, hiện tại thể chất của A Quân không  được tốt cho lắm, vậy nên cậu bé cần phải tăng cân và tăng cường tập luyện để lấy tế bào gốc từ xương. "Chỉ cần có thể cứu được em trai, con sẵn sàng làm bất cứ công việc gì”. Cậu bé 9 tuổi khẳng định với ánh mặt tự tin, chắc nịch.

Cũng chính từ thời điểm đó, chi phí điều trị cho con trai Minh Minh càng ngày càng cao, 2 vợ chồng gần như cạn kiệt về tài sản. "Tôi đã mang con đến với thế giới này, dù có từ bỏ mạng sống tôi cũng sẽ để con có sức khỏe tốt", người mẹ ngậm ngùi nói với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

hình ảnh

Minh Minh đang đợi anh trai từng ngày để được ghép tủy. Nguồn hình: 163

Về phía A Quân, kể từ khi biết rằng mình là điều hy vọng cuối cùng để cứu sống em trai, A Quân bắt đầu chạy ở công viên vào mỗi sáng. Dù rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh Minh là cậu bé lại tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, A Quân cũng nghe lời bác sỹ, cậu bé ăn uống rất điều độ và tăng cường bổ sung dinh dưỡng hàng ngày để đạt được sức khỏe chuẩn như bác sỹ mong muốn. Đồng thời A Quân cũng xin nghỉ học ở trường từ tháng 9/2021 để toàn tâm dành thời gian cho em trai. Người cha nhìn thấy con trai mình như vậy tuy có xót xa nhưng cũng không thể ngăn cản vì cậu con trai nhỏ cũng đang chờ đợi anh trai từng ngày.

hình ảnh

Em trai chính là nguồn động lực để A Quân cố gắng mỗi ngày. Nguồn hình: 163

Nếu mọi việc suôn sẻ, A Quân và Minh Minh có thể tiến hành cấy ghép tế bào trong thời gian tới đây. Nhiều mạnh thường quân Trung Quốc cũng đang chung tay giúp đỡ để hai anh em sớm được phục hồi sức khỏe. Phía trước là bầu trời, và cầu vồng sẽ luôn xuất hiện sau cơn mưa, cầu chúc cho Minh Minh sẽ sớm phục hồi sức khỏe, còn gì tuyệt vời hơn khi bên cậu bé luôn có thiên thần hộ mệnh chính là anh trai của mình. Thương 2 con rất nhiều.