Giữ gìn và lan tỏa nét đẹp của trang phục quê hương đến với bạn bè quốc tế, chị Mỹ Ngọc đã nhận lại rất nhiều niềm vui xen lẫn sự hạnh phúc khó tả. 

Tết đối với tất cả chúng ta là ngày đoàn viên, là dịp ý nghĩa và quan trọng nhất để mỗi người tự tìm về với gia đình, cội nguồn của mình. Đối với những người con xa xứ, ở tận nước ngoài thì Tết còn có nhiều ý nghĩa hơn thế gấp nhiều lần. Dù cuộc sống có vui vẻ đủ đầy, Tết không được về lại quê hương là điều tiếc nuối. 

Nấu một nồi thịt kho, tự làm hoặc mua bánh tét bánh chưng, dưa hành củ kiệu dù hương vị có khi chẳng mấy ngon lành nhưng lại giúp trong lòng phần nào bớt đi sự buồn tủi nhớ quê. Năm nay, nhiều người không thể trở về nước khi dịch bệnh hoành hành và nhiều nguyên nhân bất khả kháng. 

Chị Trần Mỹ Ngọc (37 tuổi) cùng chồng Tây và các con đón Tết tại Kenya (châu Phi). Công việc của chị hiện tại là mở lớp làm đẹp, còn chồng làm công ty về tài chính. Nhiều năm đón Tết xa quê, chồng và các con của chị không biết nhiều về phong tục, tập quán của người Việt. 

hình ảnhChị Ngọc bên chồng con và bạn bè ngoại quốc. Ảnh Nhân vật cung cấp - Thanh niên

Để chồng và các con nhớ về cội nguồn nên mỗi dịp lễ Tết chị Ngọc đều thực hiện phong tục tập quán như ở Việt Nam. Theo Thanh niên đưa tin, Tết năm nay chị Ngọc mang hơn chục bộ áo dài nên chị tranh thủ chụp ảnh, lan tỏa không khí đón Tết đến mọi người. 

Chị Ngọc chia sẻ: “Mình muốn chồng và các con hiểu biết được phong tục quê hương ta và giới thiệu đến bạn bè, người dân ở đây nên tết năm nào mình cũng mặc áo dài đi khắp nơi chụp hình. Mình rất tự hào vì những phong tục ý nghĩa đó”.

hình ảnhẢnh Nhân vật cung cấp - Thanh niên

Khi mặc áo dài ra chợ Maasai, nhiều phụ nữ đã tỏ ra thích thú và muốn chụp ảnh chung. Chị Ngọc đã mời họ cùng mặc áo dài và thả dáng trước ống kính. Không khí ngày hôm đó rộn ràng vui vẻ vô cùng, không thể diễn tả hết sự yêu thích tà áo dài Việt của người dân nơi đây. 

Ở xứ lạ quê người, chị Ngọc cùng với anh chị em đồng hương nấu bánh chưng, lì xì cho trẻ con... “Không gia đình bên cạnh nhưng nhờ những bạn người Việt ở xung quanh nên cũng có cảm giác được sum họp đầy đủ”, chị Ngọc chia sẻ.

hình ảnh

Cuộc sum họp đầu năm vô cùng ấm cúng (Ảnh: Nhân vật cung cấp - Thanh niên)

Đón Tết xa quê là cảm giác như thế nào? Là những ngày ở Việt Nam đang ăn Tết, người người nhà nhà được đoàn viên thì mình vẫn phải đi làm, đi học nơi xứ người. Là thèm bánh chưng bánh tét, thèm thịt kho tàu, thèm bánh mứt cũng chỉ có thể hoài niệm. Nếu tại nơi sinh sống có bán thì cũng không thể nào ngon lành trọn vẹn như thưởng thức chúng ở Việt Nam cùng với những người thân yêu.

Chị Đặng Châu, ở California, Mỹ cho hay: “Ở đây có đầy đủ các món ăn quê hương trong ngày Tết. Để nhà có không khí Tết, tôi cũng đã đến chợ Việt mua nguyên vật liệu về cùng người thân làm món nem để ăn Tết và đãi khách”. Do tình hình dịch còn phức tạp, chị sẽ đến nhà một vài người thân, bạn bè để chúc Tết thôi.

Xa quê 23 năm, chị Vũ Hoàng Anh, Việt kiều Canada chia sẻ: “Xa quê hương mà không được về quê ăn Tết với người thân thì buồn lắm. Năm mới chẳng mong ước gì hơn là đại dịch Covid-19 được đẩy lùi, gia đình mạnh khỏe, người thân ở quê nhà bình an, thế giới hòa bình, phát triển. Cũng mong lắm một ngày về Việt Nam để đi du ngoạn khắp quê hương.”

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta muốn rời xa gia đình để đến một xứ sở khác. Chỉ là hoàn cảnh, tương lai bắt buộc phải là như thế chứ chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Việc lấy chồng, làm việc phải định cư ở nước cũng khiến bao người cảm thấy tủi thân, cô đơn mỗi khi tết đến xuân về. 

Nhưng không có gì quý hơn là dù ở nước ngoài nhưng trong lòng mỗi người luôn hướng về những giá trị truyền thống quê nhà. Không chỉ vậy, họ còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu đất nước Việt nhỏ bé mà vô cùng xinh đẹp, thân thiện. Như việc chị Mỹ Ngọc mời bạn bè nước ngoài mặc áo dài cùng mình, chụp hình giữa phố làm bao người xuýt xoa thích thú cũng là một trong rất nhiều điều tốt đẹp mà kiều bào hải ngoại đã và đang làm thể hiện tình yêu với đất nước.

Nguồn tham khảo: Thanh niên