Câu chuyện người phụ nữ sống sót sau 7 ngày ở vực núi Yên Tử đang thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận xôn xao.
Lướt mạng xã hội trong qua nay, hẳn nhiều chị em có biết được trường hợp của bà N.T.B.L (sinh năm 1963, ở Từ Liêm, Hà Nội) chẳng may bị ngã và rơi xuống vực ở khu vực chùa Đồng từ ngày 27/4. Đến ngày 3/5, bà được phát hiện, cứu khỏi vực núi và kể lại câu chuyện sinh tồn vô cùng đặc biệt, thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm.
Tuổi Trẻ Online đăng tải vụ việc hy hữu đang thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. (Ảnh chụp màn hình)
Theo thông tin trên Tuổi trẻ, bà L. bắt xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh vào ngày 27/4. Bà có ghé viếng cảnh chùa và trong lúc mệt có ngồi nghỉ nhưng chẳng may bị choáng, ngã xuống vực khoảng 30m. Do điểm rơi là khu vực có nhiều cây nên bà L. không bị thương nặng. Người phụ nữ 59 tuổi đã cố gắng kêu cứu, bám vào thân cây để leo lên nhưng chẳng may bị rơi thêm một đoạn nữa.
7 ngày bị kẹt ở vực sâu, bà L. cho biết bản thân ăn bánh gạo và uống nước mang theo. Tuy nhiên, thức ăn cũng rất ít và mỗi ngày bà ăn uống từng chút một để duy trì sự sống. Thông tin trên Tuổi trẻ còn cho biết bà L. đã ăn lá cây, nhặt thức ăn, nước uống của du khách vứt xuống. Có lúc mưa lớn, bà đã nhặt áo mưa của du khách để che tạm.
(Ảnh Tuổi Trẻ)
Đến khoảng 9h15, ngày 3/5 bà L. may mắn được ban quản lý Khu di tích Yên Tử phát hiện nhờ tiếng kêu cứu cũng như âm thanh kim loại đập vào vách núi. Khi được đưa lên khỏi vực, người phụ nữ 59 tuổi tuy kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trong thời gian bà L. mất tích, gia đình và người thân có tìm kiếm nhưng không có thông tin.
Bà L. khi được cứu lên khỏi vực núi. (Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ)
Câu chuyện “sinh tồn” 7 ngày khi rơi xuống vực núi của bà L. nhanh chóng trở thành đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và có nhiều bình luận trái chiều. Có người cho rằng bà L. vô cùng may mắn, “phước lớn mạng lớn” nên trong rủi vẫn còn may mắn giữ được sự sống, chờ người đến cứu:
“Kỹ năng sinh tồn của cô ấy quá tuyệt vời, trong nhà trường nên dạy cho trẻ con kỹ năng sinh tồn và bơi lội”
“Thanh niên khỏe mạnh rơi xuống vách núi sâu như thế lại còn chịu mưa rét chắc gì đã trụ được 3-4 ngày. Phải nói cô này quá may mắn”
“Giờ viết tự truyện rồi xuất bản thành phim thì lại phất lên cô ơi’...
Ngoài ra, có bình luận còn “cà khịa” nhiều TikToker, YouTuber hay thực hiện các clip sinh tồn phải thẹn mặt trước câu chuyện hy hữu của người phụ nữ 59 tuổi này:
“Mấy cháu "tích tóc kơ" vào mà xem đây mới gọi là sinh tồn, chứ ai lại mang nồi niêu thực phẩm vào trong rừng rồi kêu thực hiện thử thách sinh tồn”
“Mấy You-túp-bơ mua gà vào rừng luộc ăn rồi kêu sinh tồn có thấy nhột không”...
Bà L. kể lại vụ việc hy hữu. (Ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ)
(Ảnh phải: vtv)
Bên cạnh đó, vẫn có không ít ý kiến nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện “sinh tồn” 7 ngày dưới vực sâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có người còn cẩn thận nhắc đến những vụ việc “fake news” (tin giả) gần đây đã thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm, mủi lòng nhưng cái kết chỉ là chuyện bịa để câu view như trường hợp của “bác sĩ Khoa”.
Câu chuyện này vẫn cần thời gian để kiểm chứng cũng như từ đây nên quan tâm nhiều hơn đến giáo dục kỹ năng sinh tồn để nhiều người có thể sống sót an toàn nếu chẳng may gặp sự cố hy hữu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1