Tuy chỉ là một gia đình lao động bình thường như bao gia đình khác nhưng ngay khi con còn nhỏ, tôi đã chú ý xây dựng nề nếp. Nuôi mãi mới được đứa con trai giỏi giang hiếu thảo nên khi thằng bé đến tuổi cập kê, tôi cũng mong muốn nó tìm được 1 cô vợ xứng đáng. 

Sau bao mong mỏi, con trai tôi cũng dẫn vợ tương lai về nhà. Con dâu là bạn học cùng lớp với thằng bé ngày đại học. Do nhà neo người nên sau đám cưới, các con ở chung với vợ chồng tôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Lúc đầu con dâu có vài điểm tôi không ưng nhưng lâu dần hiểu nhau, tôi không chấp nó nữa. Tôi cũng nghĩ, bản thân mình còn chẳng hoàn hảo sao mong dâu như vậy chứ. Nhà chỉ có 2 cặp vợ chồng già trẻ sống với nhau nên 2 người phụ nữ trong nhà cần hòa thuận để mọi người tập vui vẻ. 

Tuy nhiên giữa mẹ chồng, con dâu nhiều lúc không tránh khỏi những xích mích, va chạm. Những lúc ấy ông nhà tôi thường dặn:

“Bà phải luôn công bằng, đừng quá nặng lời với con vì sau này về già nó chính là người chăm bà đấy”.

Mỗi lần vợ chồng con trai cãi nhau, ông ấy nhắc:

“Bà ở giữa phải phân xử cho các con nhưng đừng có cái gì cũng bênh chằm chặp con mình”.

Cũng may con dâu tôi biết điều, nhanh nhẹn và chưa bao giờ hỗn hào với bố mẹ chồng. Nhà thông gia ở xa nên mỗi tháng con bé cũng chỉ về ngoại được 1 lần. Thời gian phần lớn con bé sống cùng chúng tôi. Có lẽ vì thế mà mẹ con tôi thân thiết hơn. 

Con dâu cũng học được ở tôi tính điềm đạm nên mẹ con không bao giờ nặng lời với nhau. Sau 2 năm các con kết hôn, tôi còn bàn với ông nhà sang tên sổ đỏ cho vợ chồng con trai.

“Sao bà vội thế, để vài năm nữa cũng được mà”.

“Tôi muốn tạo niềm tin cho con dâu. Dù gì dâu cũng là con, về già mình chẳng nhờ nó thì nhờ ai”.

Thật sự tôi làm tất cả những điều trên là vì sợ về già không có ai chăm sóc. Có lẽ nhờ sống thật lòng như vậy mà 7 năm nay, con dâu con trai luôn hiếu thảo. 2 năm nay tôi cũng bắt đầu ốm đau liên miên vì bệnh tuổi già nhưng hễ trong người khó chịu là tôi sẽ báo con dâu không ngần ngại. 

Hàng ngày thấy vợ chồng chúng sống hòa thuận, yêu thương nhau là tôi vui lắm. Tôi với ông nhà ngày ngày ở nhà trông cháu, cơm nước đỡ đần con cái. Đúng là: “Trẻ cậy cha, già cậy con. Cứ sống có lòng với nhau sợ gì con cái không hiểu. Đừng nghĩ sau này mình có tiền của thì không cần con dâu nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com