Tổng hợp những câu “gây nghiệp” đầu năm với các mẹ có con nhỏ, hãy cẩn thận kẻo lại mang tiếng kém duyên.
Tết là dịp để mọi người có cơ hội được gặp gỡ nhau sau một năm dài làm việc. tất bận. Chính vì thế, đây chính là một dịp vui và ai cũng sẽ trao tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thế nhưng, với các mẹ vừa sinh hoặc có con nhỏ. Tết có thể là “nỗi ám ảnh” nếu thường xuyên phải tiếp những người “kém duyên”. Dấu hiệu nhận biết những người thường xuyên “kém duyên” với các mẹ bỉm sữa chính là những lời nói. Vì thế, nếu không muốn bị xếp vào đội ngũ những người “kém duyên” đầu năm, đừng bao giờ nói những điều này với các mẹ đang có con nhỏ nhé.
Sinh xong sao béo/gầy thế!
Sinh xong đa phần các mẹ đầu gặp vấn đề với vóc dáng của mình. Người thì tăng cân quá nhanh, người lại dễ bị sút cân nên có thể trông hốc hác hơn cả lúc chưa sinh nở. Đây là một điều hoàn toàn bình thường vì chị em phụ nữ đã phải đánh đổi vóc dáng của mình để con bình an chào đời khỏe mạnh.
Ngày Tết ai cũng muốn mình trông thật xinh đẹp, vì thế, nếu không thể nói những lời động viên khích lệ các mẹ vừa sinh thì tốt nhất hãy im lặng. Đừng bao giờ nói những câu chê bai ngoại hình như “Sinh xong sao béo/gầy thế”.
Nuôi con kiểu gì bé xíu thế này
Con nít bụ bẫm, mập mạp một chút đúng là luôn có sức hút với mọi người. Nhưng đâu phải cứ mập mạp mới là khỏe mạnh, đôi khi con chỉ “roi roi” người nhưng vẫn ăn tốt, ít ốm vặt, chiều cao cũng đạt chuẩn. Thế mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đó.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents
Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ không bụ bẫm mũm mĩm, một “bộ phận” kém duyên sẽ nhanh chóng nhảy vào “móc mỉa” cách nuôi con của người mẹ. Nào là nuôi con gì mà sao bé xíu, con nhà A, nhà B cũng bằng tuổi mà lớn hơn hẳn,… đủ các câu nói mang tính “sát thương” cao.
Xin mọi người nhớ cho rằng, người mẹ nào cũng mong muốn đem tới những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nên đừng bao giờ tỏ ý mỉa mai hay hoài nghi về cách chăm sóc con của họ, nhất là vào dịp đầu năm nữa thì sẽ dễ “gánh nghiệp” lắm đấy!
Con gái à? Thôi năm sau phấn đấu tiếp nhé!
Chẳng thể hiểu nổi con gái có gì không tốt mà một số người lại cứ bắt buộc phải có cho bằng được con trai. Con gái hay con trai đều là món quà vô giá đến với mỗi gia đình. Vì thế, đừng bao giờ cho rằng sinh được con trai mới gọi là thành công. Con gái đáng yêu, nhẹ nhàng tình cảm, dù gái hay trai, con đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
Mau tút tát lại kẻo chồng chán đấy
Mới đầu năm đầu tháng đã phán người ta có thể bị chồng chán, ôi thật là nghiệp đi muôn nơi. Dù có ý tốt muốn các mẹ bỉm chú ý sửa soạn cho bản thân thì mọi người cũng cần tinh tế và nhẹ nhàng một chút ạ. Vì đầu năm mà đã phải nghe những lời xui xẻo thế này thì chắc chắn ai cũng hậm hực, Tết lại mất vui.
Vả lại, một người đàn ông thực sự tốt sẽ không bao giờ chán vợ vì vợ đã quá vất vả trong việc chăm con, không có bản thân sửa soạn cho mình. Nếu muốn vợ tút tát lại thật lộng lẫy xinh tươi thì cứ mang thật nhiều tiền về và phụ trông con để cô ấy có thời gian chăm sóc cho bản thân nhé.
Nuôi con kỹ thế, xin thơm miếng mà làm thấy ghê
Những cái thơm má đúng là hành động để bày tỏ tình yêu thương của mọi người đối với trẻ. Nhưng thực sự hiện nay, đã có rất nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị lây bệnh, đau ốm vì những cái ôm hôn vô tình như thế. Do đó, việc các mẹ giữ gìn cho con là điều vô cùng dễ hiểu.
Mọi người cần lưu ý khi đến thăm mẹ có con nhỏ, hãy vệ sinh tay chân kỹ lưỡng trước khi tiếp xúc gần với đứa trẻ và tuyệt đối đừng thơm má thơm mặt bé. Sức đề kháng của trẻ nhỏ còn rất yếu ớt, dễ nhiễm bệnh nên người mẹ ngăn cản hành động này cũng hoàn toàn bình thường. Khi được nhắc nhở, đừng nói những lời kém duyên như “Mẹ làm gì mà giữ thấy ghê thế” nhé.

