Hoàn cảnh của người phụ nữ này vô cùng khó tin nhưng đây lại là sự thật.

Mỗi đứa trẻ ra đời đều là một món quà của Thượng Đế. Thế nhưng hiện nay, việc nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ là chuyện chẳng hề dễ dàng. Ngoài việc phải có đủ điều kiện về tiền bạc, vật chất, các bậc phụ huynh còn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để dạy dỗ mới mong con mình có được một tương lai tươi sáng, không bị thua kém bạn bè. Chính vì thế, sinh con luôn là một trong những kế hoạch lớn trong đời cần được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Nếu đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn, bố mẹ lại chưa sẵn sàng thì đứa trẻ ắt hẳn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Hiện nay, mỗi gia đình thường chỉ có từ 1 – 2 con, thế nên những gia đình nhiều con thường nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Em nhớ đã từng đọc qua câu chuyện về người mẹ sinh 44 đứa con. Hầu như suốt cuộc đời của chị ấy chỉ dành cho việc sinh nở và nuôi nấng, dạy dỗ những đứa trẻ.

Câu chuyện xảy ra tại Uganda, một người phụ nữ tên Mariam Nabatanzi đã sinh 44 đứa con khi 40 tuổi. Được biết, chị đã dành cả 18 năm cho việc sinh nở. Ngoài những lần thai đơn ra thì còn có 6 lần sinh đôi, 4 lần chị sinh 3 và 3 lần sinh 4. Câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật, do hoàn cảnh khó khăn và nhiều thiếu thốn, tất cả những đứa trẻ không thể sống sót khỏe mạnh mà có 6 em bé đã lần lượt ra đi.

Đứa con út sinh vào năm 2016 là đứa trẻ cuối cùng chị Mariam quyết định sinh vì sau đó, người phụ nữ này đã nhờ bác sĩ cắ t bỏ đi dạ con. Được biết, chị chỉ sinh mổ duy nhất lần này, còn tất cả những lần trước đều sinh con bằng phương pháp đẻ thường. Điều đó khiến không ít người vô cùng ngạc nhiên.

hình ảnh

Người phụ nữ 44 con chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình. Ảnh: Sohu

Hoàn cảnh của chị Mariam cũng vô cùng đáng thương. Chị bị ép kết hôn với chồng – người lớn hơn mình tận 28 tuổi và khi mới 13 tuổi, người mẹ này đã sinh hai con đầu lòng. Người mẹ chia sẻ chị thực sự không muốn sinh nhiều con khi hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng bác sĩ cho biết cơ địa của chị rất dễ mang thai. Người phụ nữ này còn có một số bất thường tại buồng tr ứng nên không thể sử dụng th uốc tránh thai vì điều này vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe. Chồng lại không thông cảm và thấu hiểu cho vợ mà chỉ muốn thỏa m ãn bản thân mình. Anh ta là một người đàn ông vũ p hu, không có trách nhiệm khi chỉ biết đặt tên cho những đứa con chứ không hề có động thái nuôi nấng hay chăm sóc chúng. Thậm chí, gã còn ôm hết tất cả tài sản trong nhà đi biệt tăm, để lại chị Mariam một mình xoay sở với 38 đứa trẻ, khi có 6 con đã lần lượt qua đ ời.

hình ảnh

hình ảnh

Chị Mariam bên các con. Ảnh: Sohu

Gia đình chị Mariam chủ yếu sống nhờ ngô và đậu, mỗi ngày gia đình này cần khoảng 10kg ngô, 7kg đậu, 4kg đường để sống. Tuy hoàn cảnh khó khăn, người mẹ này cũng cố gắng làm mọi cách để các con được đi học. Chị cho biết nếu được bố mẹ giáo dục tốt và được đến trường, có lẽ tương lai của chị đã khác. Với con gái, chị thậm chí còn khắt khe hơn khi nuôi dạy con trai vì chị sợ con sẽ rơi vào hoàn cảnh giống mình lúc trước, kết hôn sớm, gặp phải những người chồng bạo l ực và có cuộc sống cực khổ khi 40 tuổi đã sinh 44 đứa con. Mariam chia sẻ chị mong muốn các con được đến trường, học hành đầy đủ, có cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào ai và có thể tự lựa chọn hạnh phúc riêng của mình. Hiện tại, một trong hai con đầu lòng của chị đã trở thành y tá, đi làm và có thể phụ mẹ trang trải cuộc sống cũng như nuôi các em.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Đọc mới thấy người phụ nữ này thực sự vô cùng mạnh mẽ. Là mẹ của một đứa trẻ đã khó, đằng này chị phải đóng vai trò cả mẹ lẫn cha, lo lắng cho tận 38 đứa con. Dù cuộc sống cực khổ, Mariam vẫn làm mọi cách để con có được tương lai tốt đẹp hơn. Cầu mong cho cuộc sống của chị và các con sẽ ngày càng dễ dàng và suôn sẻ.