Thật sự thương các mẹ nuôi con nhỏ, thức cả ngày lẫn đêm cho con uống sữa, ngã chẳng ai hay, khổ ít ai thấy.

Mấy hôm nay thấy trên trang nước ngoài họ cứ ca tụng em bé 4 tuổi nhỏ xíu đã biết quay số gọi cấp cứu cho mẹ bị ngã. Họ còn quay ngược lại trách người mẹ không biết cai sữa cho con sớm, để nửa đêm đi pha sữa cho bị ngã. Ủa kỳ cục ghê không mọi người, nghĩ sao mà trách mẹ như vậy được.

Trái lại em càng thấy thương người mẹ nhiều hơn. Có con mọn cực khổ lắm chứ chẳng đùa. 3 giờ sáng khi tất cả mọi người đang say giấc ngon lành thì mẹ phải dậy, lọ mọ pha sữa cho con. Có con nhỏ, bố vẫn ngủ ngon, họ hàng vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có mẹ là đêm cũng như ngày, đến cữ sữa của con, mệt mấy cũng phải thức cho con ti no bụng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Để em kể sơ qua chuyện người mẹ bị ngã trong lúc pha sữa đêm khuya, được con 4 tuổi cứu kịp thời. Theo những gì chia sẻ trên trang nước ngoài, lúc 3 giờ sáng, người mẹ X. thức dậy đi pha sữa cho con. Không may chị bị ngã, nằm trên sàn nhà và không thể cử động, cũng không nói chuyện được.

May mắn, lúc này con gái 4 tuổi phát hiện mẹ bị ngã, lập tức nhớ lời mẹ dạy, đi lấy điện thoại gọi cấp cứu. Dù con sợ, con khóc nhưng vẫn cố nói chuyện với cô trực điện thoại bên kia. Khổ là con còn quá nhỏ, con chỉ biết nói mẹ bị ngã nhưng không thể mô tả tình trạng của mẹ.

Con chỉ biết kêu cứu và khóc nức nở “mẹ ơi, mẹ, cô ơi, mẹ con sắp chớt rồi”. Khi được hỏi con đang ở đâu thì con bảo con đang ở nhà. Con không hiểu cô kia muốn hỏi địa chỉ để đến cứu, hoặc có thể con đang sợ quá nên chỉ biết nói con ở nhà.

Cô trực điện thoại liền bảo con đưa điện thoại cho người lớn liền nghe con kêu toáng lên mẹ ơi dậy nghe điện thoại đi mẹ. Lập tức, cô hiểu ra nhà hiện chỉ có con bên cạnh mẹ. Hỏi địa chỉ thì con bảo con không nhớ, hỏi nhớ số bố không thì con cũng không. Nhưng con lại đọc được trơn tru số của mẹ.

hình ảnh

Những bà mẹ phải nuôi con nhỏ 24/24 giờ cần nhất là "cảm giác được nâng đỡ". Hình ảnh được cắt từ Video của Wyeth Qiyun's Mother Club

Bằng biện pháp chuyên môn riêng, cô trực điện thoại thông quá số của mẹ đã xác định được địa chỉ. Cuối cùng, đã kịp thời đến cấp cứu cho chị X. Qua sự việc này, ai cũng khen bé 4 tuổi quá giỏi vì đã biết gọi cấp cứu kịp lúc cho mẹ. Dù con khóc, con sợ nhưng con vẫn biết gọi điện thoại, nhớ số của mẹ. Con thật dũng cảm.

Con gái 4 tuổi được khen bao nhiêu thì người mẹ dậy pha sữa cho con lúc 3 giờ sáng bị chỉ trích bấy nhiêu. Theo họ, nếu là pha sữa cho con gái đã 4 tuổi thì mẹ không biết chăm con. Một đứa trẻ 4 tuổi mà cần uống sữa đêm hay sao mà phải dậy lúc đó để pha sữa rồi để cho ngã.

Em thì thấy mấy cái người trách chị X. thật sự vô duyên hết sức. Chuyện chăm con, cho con uống sữa đến mấy tuổi, uống lúc mấy giờ là chuyện nhà người ta. Với lại, có một lý do gì đó, có thể chiều bé ăn ít hoặc con bệnh chẳng hạn, đến giờ đó con bị đói bụng thì sao.

Làm một người mẹ, con đói lúc nào thì cho con uống sữa lúc đó. Chẳng lẽ 3 giờ sáng con kêu đói rồi bảo thôi chờ 6 giờ sáng mẹ dậy pha sữa cho? Bởi có người lạ đời ghê, trách gì không trách, đi trách người mẹ thức khuya pha sữa cho con.

Sẵn nói chuyện pha sữa lúc 3 giờ sáng, em cũng nói luôn chuyện các mẹ chăm con sơ sinh. Thật sự rất thương các mẹ, cái cảnh cứ 2, 3 tiếng dậy cho con ti sữa một lần thật sự rất vất vả. Phải chi 1, 2 đêm thì còn cố chứ đằng này tháng này sang tháng khác, đêm mà cứ thức liên tục như ngày, ai chịu nổi.

hình ảnh

Lịch cho con uống sữa và mức sữa (ml) theo từng mốc thời gian. Ảnh: QQ

Vô tình xem, được lịch cho con uống sữa của một mẹ, thấy nể luôn đó mọi người. Đúng là sức mạnh của người mẹ chứ gặp người bình thường, thức kiểu đó ai chịu nổi. Bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt thời điểm ngủ ngon như 1 giờ sáng, 4 giờ sáng cũng phải dậy cho con uống sữa.

Cho nên em thấy trách chuyện gì cũng được, riêng chuyện mẹ thức đêm pha sữa cho con là không thể trách. Nó vô lý lắm ạ. Ngược lại còn phải thương các mẹ hơn, ngày cũng như đêm, thức không biết bao nhiêu lần. Các ông bố, gia đình cũng cần quan tâm, chia sẻ cho các mẹ nhiều hơn.

Đừng có phán mấy câu kiểu như “tranh thủ lúc con ngủ thì ngủ đi”. Nói nghe dễ lắm, giấc ngủ chập chờn 1, 2 tiếng chắc dễ ngủ. Có khi thức xong là hết ngủ lại được. Rồi con công việc nhà, thay tả bỉm, quần áo, cơm nước. Con ngủ thì đi làm việc nhà chứ làm gì được ngủ mà tranh thủ. Nên hãy biết thương các mẹ có con nhỏ, họ phải hy sinh quá nhiều rồi.