Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người vẫn gọi sinh viên Quốc tế là “rich kid”. Hãy thử nghe xem các bạn ấy tiết lộ về con số thiệt hại hàng tháng cho các khoản chi tiêu của mình để một lần biết độ giàu sang nào!
Một TikToker mới đây đã đăng tải một video ngắn, phỏng vấn vui các sinh viên của một trường đại học được mệnh danh là trường con nhà giàu - Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM).
Câu hỏi được phỏng vấn vui trong video này vẫn là chủ đề quen thuộc – mức chi tiêu hàng tháng của sinh viên. Dù chỉ là thăm dò và phải nói trước rằng những nhân vật nhận lời tham gia phỏng vấn không đại diện cho tất cả các sinh viên trên toàn quốc nên khoan hãy vội ném gạch nhé!
Đầu tiên, phải nói ngay đến mức chi tiêu “gây choáng” của một bạn nữ. Bạn này chia sẻ: "Tiền ăn, uống trong một tháng khoảng 7 triệu. Tiền đồ skincare, makeup sẽ khoảng 2-3 triệu hoặc hơn. Quần áo mặc tùy hôm đó có event hay không sẽ rơi vào khoảng trên dưới 4 triệu. Đi với bạn bè mình khá thoải mái nên sẽ mang tầm 2 triệu. Đa phần mình chi nhiều cho thú cưng ở nhà thôi, khoảng 10 triệu. Tính sơ sơ tổng chi tiêu khoảng 26 triệu đồng".
Nguồn ảnh: Cắt từ video @peanutott
Vâng, nghe rõ thật rõ thì sơ sơ mới 26 triệu đồng thôi nha. Còn mà kỹ kỹ nữa thì con số sẽ là 26 + và hơn thế.
Kế đến, một bạn nam khác cũng khá cởi mở khi trả lời trong vẻ “khiêm tốn” như sau: À thì... “Mình ở chung cư tầm khoảng 1 triệu 3/tháng, tiền đi lại 400k/tháng; các khoản chi tiêu cá nhân 500k, tiền mua sắm 1 triệu 5; học phí phải đóng ở trường là 4,5 triệu; tiền ăn uống 3-2,5 triệu và tiền gặp gỡ, đi chơi với bạn vè rơi vào khoảng 1,5 - 2 triệu".
Nhẩm tính thì con số tổng thiệt hại này rơi vào khoảng 13 triệu/ tháng.
Nguồn ảnh: Cắt từ video @peanutott
Ngất ngưởng ở level "thượng thừa" hơn cả là nhân vật "chốt sổ" cuối video. Bạn này rất tỉnh khi tiết lộ khoản tiền gặp gỡ bạn bè, mua sắm không thôi đã hơn 20 triệu đồng. Bạn nữ “rich kid” này thú nhận: "Tiền ở thì mình thuê chung cư nên rơi vào khoảng 7 triệu/tháng; gặp gỡ bạn bè, mua sắm các thứ khoảng 20 triệu; tiền đồ mỹ phẩm skincare mình hay dùng ké nên không tốn mấy còn ăn uống thì mình hay ăn ở căn-tin nên rẻ hơn nhiều".
Nguồn ảnh: Cắt từ video @peanutott
Nghe đến đây thôi đã choáng toàn tập chưa nào?
So với mặt bằng chung hiện tại, một sinh viên ra trường, kiếm được công việc với mức lương khởi điểm từ 12 triệu đã gọi là cực kỳ, cực kỳ may mắn hoặc phải là thành phần ưu tú. Nếu gói ghém chi tiêu cũng có thể dư dả, để dành được chút đỉnh. Vậy mà nhìn qua mấy con số 26, 20, 13 kia vẫn không là gì đâu đấy!
Nói vậy để thấy rằng đối với cả dân văn phòng, đi làm đủ thứ áp lực đổ lên đầu thì khoản chi tiêu của các bạn sinh viên trong video phỏng vấn kia vẫn là những con số đáng mơ ước chứ nói gì đến các sinh khác.
Sau khi xem video trên, rất nhiều bình luận của người dùng TikTok để lại:
"Mình cũng sinh viên trường quốc tế nhưng mỗi tháng chi tiêu chỉ trên dưới 3 triệu đồng thôi. May mắn nữa là do vẫn sinh sống cùng gia đình nên bớt được phần nào".
"Xài tháng cả chục triệu đồng, đến lúc đi làm nhận lương 5 - 7 triệu đồng/tháng thì chê ỏng eo. Ủa!"
“Có thể các bạn đi làm thêm nên mới dám tiêu tiền cỡ đó hoặc gia đình chu cấp nên mạnh tay chi thôi.”
“Sinh viên bây giờ giàu mà. Mình đi cà phê giá bèo bèo 80 nghìn một ly mà các bạn ngày nào cũng ghé thì hiểu, ha.”
Nguồn ảnh: Cắt từ video @peanutott
Thực tế, thời sinh viên với cây đàn ghita, những gói mì tôm chống đói, những chiếc xe đạp cọc cạch... đã xa. Sự khác biệt có thể thấy ở đâu đó quanh chúng ta, nơi đâu đâu cũng có thể bắt gặp những sinh viên tay cầm laptop, điện thoại thông minh đắt giá ngồi trong những quán cafe sang trọng. Nhiều người cũng tự hỏi vì đâu có sự khác biệt lớn như vậy?
1. Hỗ trợ đắc lực từ phía gia đình
Ngày càng nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt hơn. Họ sẵn sàng chi khoản tiền lớn đầu tư cho con học ở những ngôi trường tốt nhất. Đương nhiên, ngoài học phí, họ cũng không tiếc những khoản chi tiêu khác cho con mình, nhất là khi con phải theo học ở một nơi xa nhà, thiếu sự nương tựa của người nhà và thiếu cả những cánh tay sẵn sàng đưa ra giúp đỡ khi con cần.
2. Không thiếu những sinh viên làm ra tiền
Với nguồn năng lượng trẻ, sự năng động, khả năng tiếp cận nhanh với các nguồn thông tin, mạng xã hội và áp lực phải giỏi toàn diện từ những cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông... các bạn trẻ ngày càng xông xáo, linh hoạt và thạo việc hơn trước cả khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Từ thời còn là sinh viên, các bạn có thể tham gia vào rất nhiều hoạt động, các ngành nghề khác nhau để kiếm thu nhập. Tùy năng lực mỗi người, mức thu nhập này có thể ở mức trang trải đủ cho đến dư dả, tiết kiệm được cả khoản cố định hàng tháng cho những mục tiêu tài chính trong tương lai.
Tuy nhiên, dù là nhờ gia đình có điều kiện hoặc bản thân đã có thể kiếm thật nhiều tiền khi còn là sinh viên thì đức tính tiết kiệm vẫn không bao giờ thừa.
Nếu nhìn lại sẽ thấy, mức học phí đại học đã tăng gấp 5 lần so với 2-3 năm trước và còn tiếp tục tăng trong bối cảnh thời đại mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giáo dục. Nếu mức lương ra trường vì tình hình kinh tế ảm đảm không thể vượt qua hoặc thậm chí thấp hơn nhiều mức chi tiêu thời sinh viên thì chắc chắc sẽ khó tránh khỏi cú sốc khi ra trường.
Từ bây giờ, biết tiết kiệm và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dù có ra sao vẫn an tâm còn đường lùi để tính bước tiến.

