Đám cưới vợ chồng mình, bạn bay từ TP. HCM về dự. Đến đám cưới bạn, chúng mình sợ dịch nên không đi. Thế là bạn giận, có thể sẽ nghỉ chơi với nhau từ đây...
Dịp cuối năm được xem là "mùa cưới" của các cặp đôi nên liên tục những ngày qua, hàng loạt câu chuyện "thú vị" về "ngày hạnh phúc" này xuất hiện khiến tôi phải cập nhật liên tục không xuể đấy! Chẳng hạn như mới đây, tôi có đọc được dòng tâm sự của vợ chồng chị Hoa trên trang VNE thế này:
"Trước ngày đám cưới diễn ra, chồng tôi gọi điện cho bạn nói lý do không đến dự đám cưới; nghe xong bạn liền tắt máy và tỏ ra giận hờn.
Hiện tại dịch bùng phát mạnh ở địa phương tôi, trung bình mỗi ngày phát hiện 600-700 ca. Hiện tại chỗ tôi có quy định không được tụ tập quá 30 người. Một bạn học chung cấp ba với chồng tôi mời đến nhà dự đám cưới bạn. Vợ chồng tôi có con nhỏ hai tuổi và bố mẹ hai bên đều có bệnh nền; vì lo lắng cho sự an toàn của cả nhà và họ hàng hai bên, tôi khuyên chồng không nên dự đám cưới bạn, chỉ gửi tiền mừng.
Năm 2019 khi vợ chồng tôi kết hôn, bạn bay từ TP. HCM về dự, vì thế chồng tôi cảm thấy buồn và khó xử. Dẫu biết hiện tại mọi người đang sống trên tinh thần thích ứng với dịch, tuy nhiên tôi nghĩ giữ gìn sức khỏe rất quan trọng; tôi cũng nói với chồng sau này có cơ hội chúng mình sẽ chúc mừng bạn ấy sau.
Tôi cũng thấy áy náy, lại được biết từ một người bạn chung của cả hai là bạn kia rất không vui vì việc này, có thể sau chuyện này chúng tôi sẽ đánh mất tình bạn. Tôi băn khoăn quá, xin các bạn cho ý kiến, chúng tôi làm như vậy có đúng không?"
Theo như tâm sự của chị Hoa thì vợ chồng chị vừa rồi có nhận được lời mời cưới từ người bạn thân cấp III của chồng. Nhưng vì tình dịch bệnh ở quê đang khá phức tạp, nhà lại có con nhỏ và bố mẹ hai bên có bệnh nền nên chẳng dám "liều" đi ăn cưới. Gọi điện báo bạn hay thì bạn dập máy ngay và tỏ ý giận hờn. Hiện tại, cả hai vợ chồng đều rất khó xử khi mà 2 năm trước lúc đám cưới anh chị thì bạn cất công bay từ TP. HCM vào mừng, thế mà giờ cưới bạn thì gia đình chị lại chẳng tham dự. Khó quá, mọi người nhỉ?
Bạn thân cấp 3 của chồng mời cưới nhưng không đi: Là biết bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình hay cư xử chưa đẹp? (Ảnh minh họa: dantri, people)
Cư dân mạng góp ý thế nào?
- Chỉ biết nghĩ đến mình nên bạn giận là phải. Sống cần có qua có lại, có trước có sau, cố gắng gìn giữ các mối quan hệ bạn bè.
- Nếu người bạn ấy là tôi thì tôi cũng sẽ giận như vậy. Nghĩ sao ngày xưa người ta lặn lội từ Sài Gòn về dự mà giờ mình lại không đi. Dịch bệnh thế này trên tinh thần là sẽ khó hết dứt điểm, phải sống chung. Thế nên, nếu đã tiêm đủ vắc xin thì nên đi, cố gắng cẩn thận tí là được.
-Sao mà né dịch cả đời được, phải cố gắng tìm cách sống chung. Tôi nghĩ nếu khó quá thì bạn nên để chồng đi dự một mình, nhắc chồng nói với bạn kia thông cảm vì vợ đang bận con nhỏ với ông bà già yếu ở nhà. Đi về thì chồng bạn cách ly ok là được.
- Bạn thân mà chơi vậy là không đẹp rồi.
Vẫn là một vấn đề nan giải khó mà đưa ra tranh luận đúng sai, mọi người nhỉ? Gia đình chị Hoa cẩn thận trong mùa dịch này là không hề thừa và cũng chẳng hề sai. Hơn nữa, gia đình có con nhỏ và bố mẹ hai bên lại có bệnh nền nên chị cẩn trọng như thế là quá hợp lí.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong bất kì mối quan hệ nào để duy trì và phát triển được thì đều cần sự nỗ lực đến từ cả hai phía. Như chị Hoa có chia sẻ, năm 2019 dù ở xa nhưng bạn kia vẫn bay về dự đám cưới, nghĩa là người bạn ấy rất coi trọng mối quan hệ với vợ chồng bạn. Bây giờ đến lượt bạn ấy cưới thì vợ chồng chị một câu Cô vy ở nhà coi như xong việc thì người ta lại chẳng dỗi.
Thế nên, trả lời cho nỗi băn khoăn của gia đình chị Hoa thì tôi có lời khuyên thế này, anh chồng có thể đến dự đám cưới một mình rồi sau đó tìm nơi cách ly 14 ngày. Sau thời gian cách ly nếu an toàn thì có thể an tâm về nhà cùng vợ con. Vậy là vẹn cả đôi đường, vừa không mất lòng bạn, vừa đảm bảo an toàn mùa dịch cho cả gia đình. Còn nếu nhất quyết không muốn đi thì chị Hoa có thể đợi thêm vài ngày nữa, để bạn nguôi giận một chút rồi kêu chồng gọi lại chia sẻ nỗi khổ của vợ chồng, có phương án bù đắp tinh tế. Tôi nghĩ, nếu đã là bạn thân chừng ấy năm thì chắc chắn, không chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đánh mất nhau đâu.
Mọi người thấy ý kiến của tôi thế nào? Nếu có sáng kiến gì "hay ho" hơn thì mời mọi người cùng thảo luận bên dưới nhé!
Theo VNE

