2 chị em sinh đôi thuộc đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tại SEA Games 31 nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút nhiều cư dân mạng “truy lùng” danh tính.
Ngày 14/5 vừa qua, đội tuyển bóng rổ nữ VN xuất sắc giành huy chương Bạc ở nội dung 3x3. Trước đó, đội đã đánh bại tuyển Philippines và tạo nên cột mốc lịch sử của bóng rổ nữ VN.
Trong số những “chân dài” của tuyển bóng rổ nữ, 2 chị em song sinh họ Trương là Thảo My và Thảo Vy nhanh chóng được nhiều cư dân mạng tò mò về “in4”. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl, chị em nhà Trương còn là những vận động viên “vàng” của tuyển bóng rổ nữ VN.
(Ảnh: Kicks Geeks)
Ở quê nhà, danh tiếng của 2 chị em có thể còn chưa phổ biến. Nhưng ở Mỹ, Thảo Vy và Thảo My được tiếp xúc với bóng rổ từ bé và gây tiếng vang trong cộng đồng bóng rổ Hoa Kỳ.
Theo thông tin từ Vietnamnet, 2 chị em nhà Trương sinh ra và lớn lên tại Texas, nơi có 3 đội bóng rổ danh tiếng cùng hội tụ. Từ bé, Thảo Vy và Thảo My đã được bố vốn là cựu cầu thủ bóng rổ dạy chơi bóng, truyền đam mê dành cho bộ môn thể thao này.
Năm 2018, hai chị em từng được mời lên trại tập huấn của đội tuyển bóng rổ U17 để thử sức tham gia vào đội hình chính của FIBA Women’s U17 World Cup. Tuy bị từ chối vào tuyển U17 quốc gia, Thảo My và Thảo Vy nhận được học bổng của trường Gonzaga - nơi từng đào tạo nhiều tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới.
(Ảnh vietnamnet)
Trong kì SEA Games 31, Thảo My và Thảo Vy đã quyết định trở về Việt Nam, thi đấu vì màu cờ sắc áo của thể thao quê nhà với mục tiêu giành huy chương danh giá cho tuyển bóng rổ nữ VN.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và có những trải nghiệm tuyệt vời. Được tiếp xúc với cộng đồng người Việt và trải nghiệm nền văn hóa nước mẹ thật sự là những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi", mẹ của 2 chị em chia sẻ khi cùng các con về Việt Nam tham gia thi đấu SEA Games 31.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1