Tôi đã quá hối hận khi 10 năm qua chỉ nghe mẹ, đối xử với vợ không ra gì. Giờ mẹ mất, vợ con cũng bỏ đi luôn không quay về nữa.

Hồi tôi còn nhỏ, bố bỏ hai mẹ con đi lấy vợ khác. Từ đó mẹ ở vậy nuôi tôi mà không đi bước nữa. Thấy mẹ tần tảo chăm lo cho mình nên tôi làm gì cũng muốn cho bà vui lòng. Chưa bao giờ tôi cãi mẹ nửa câu, bà bảo gì cũng vâng dạ nghe lời.

“Yêu ai, lấy ai thì phải đưa về mẹ duyệt trước, ưng rồi mới được cưới”, mẹ dặn.

Lúc đi làm tôi cũng yêu 2 cô, đưa về nhà nhưng đều bị mẹ chê. Cô thì bà bảo ở xa quá sau này lễ tết về nhà ngoại khổ. Cô thì vừa nói chuyện được vài câu bà đã cau mặt gọi tôi ra 1 góc:

"Bỏ ngay, mới về chơi mà mẹ nói câu nào nó cãi chem chẻm câu đó, lấy về sau nó ngồi lên đầu mẹ".

Mãi đến lúc tôi đưa người thứ 3 về thì bà thở dài:

“Nói thật là mẹ chưa ưng lắm nhưng mà thôi con muốn thì cứ lấy, về dạy dần”.

Chồng bênh mẹ mắng vợ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Vậy là mẹ cũng cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Thế nhưng từ khi vợ tôi bước chân về đây giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra bao nhiêu chuyện. Mẹ tôi kỹ tính, hay soi con dâu mà toàn những chuyện lặt vặt hằng ngày như ăn uống, dọn dẹp. Có hôm ngồi giữa mâm bà chê:

“Nấu mặn chát thế này chắc chị muốn tôi suy thận chết sớm nhỉ”.

Mỗi lần mẹ bức xúc với con dâu là lại quay sang thủ thỉ với tôi:

“Mẹ nói gì mặt nó cũng lì ra, hôm sau vẫn đâu vào đấy”.

Tôi mắng cho vợ một trận cho mẹ yên chuyện:

“Mẹ tôi có tuổi rồi, cô phải lựa lựa theo bà chứ”.

Bà cũng rất ghét con dâu cho cháu về ngoại. Mỗi lần vợ về bên đó kiểu gì mẹ cũng cằn nhằn nên tôi chấn chỉnh ngay:

“Lấy chồng rồi thì phải lo vun vén, chăm sóc mẹ chồng chứ bà ốm đau bỏ đấy, tót là về nhà đẻ chơi”.

Rất nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau to cũng chỉ vì mẹ khích bác. Dù biết bà sai lè lè nhưng tôi vẫn phải đứng về phía mẹ mắng vợ. Tôi nghĩ mẹ ở với mình được bao nhiêu lâu nữa đâu, cứ làm bà vui đã.

Đợt mẹ ốm nằm một chỗ, chẳng biết vợ bưng cháo vào bón thế nào mà bà kêu ầm lên, hất cả bát cháo văng tung toé. 

“Vợ mày muốn mẹ sặc cháo chết đây mà”.

Tôi bực quá cầm cái bát quăng luôn vào mặt vợ:

“Sao cô dám đối xử với mẹ tôi như thế”.

Sau lần đó vợ đưa con về ngoại ở hẳn. Đơn ly hôn gửi nhưng tôi không kí, nghĩ vợ giận một thời gian là xuôi thôi. Thế rồi mẹ tôi mất, vợ quá đáng đến mức cho mỗi con trai về đưa tang bà. Cô ấy bảo:

“Bà ấy có coi tôi là con đâu”.

Thời gian này ở một mình tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ 10 năm qua vì mẹ mà lúc nào tôi cũng chì chiết vợ, đổ lên đầu cô ấy mọi tội lỗi. Giờ mẹ mất rồi, vợ con cũng bỏ đi, tôi sai thật sao?.

chồng nghe mẹ mắng vợ

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com