Tôi quá dại khi cứ nghĩ không ly hôn, dứt khoát ngay từ đầu với vợ thì con mình vẫn có một người mẹ. Thế nhưng cô ấy quá tham lam, lấy con ra làm cái cớ để đòi được chia tài sản chứ yêu thương gì nó.
Tôi lấy vợ muộn, 33 tuổi mới kết hôn. Vợ kém 8 tuổi. Ai cũng bảo tôi sướng, lấy được người vừa trẻ vừa xinh đẹp, tha hồ mà chiều chuộng. Vợ tôi đúng là rất xinh, lại biết cách ăn diện nữa, quần áo váy vóc vào thì kém gì các em hot girl trên mạng đâu.
Có vợ trẻ đẹp nên tôi cũng chiều thật, không bắt cô ấy phải đi làm kiếm tiền, chưa bao giờ nặng lời dù chỉ nửa câu. Vợ tôi thì thích đàn đúm bạn bè lắm, lúc chưa bầu bí ngày nào không ngủ đến 11 giờ trưa thì sẽ hẹn người này người kia đi chơi, café.
Tôi làm kinh doanh tự do, không giàu có nhưng đủ để hai vợ chồng chi tiêu thoải mái. Chẳng hiểu sao từ lúc vợ mang bầu con đầu lòng công việc của tôi bắt đầu sa sút, liên tiếp hết chuyện đen đủi này đến chuyện kia dồn dập đến một lúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.com
Vợ bầu bí, sinh con tôi cũng cố gắng kiếm tiền, không có thì vay mượn để cô ấy chi tiêu thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì. Thế nhưng càng ngày công việc càng kém đi, tôi phải vay nợ khắp nơi để bù chỗ nọ đắp chỗ kia. Vợ thì vẫn ở nhà chăm con chưa đi làm. Thấy chồng mệt mỏi, stress cũng không động viên được câu còn chì chiết kiểu:
“Đàn ông mà không lo được cho vợ con ăn sung mặc sướng thì quá kém”.
Cho đến lúc tôi gần như vỡ nợ thì vợ cũng gửi con để đi làm. Tôi không dám can vì tưởng cô ấy thương chồng, biết đâu ra ngoài làm việc kiếm được chút ít về đỡ mình cũng tốt.
Thế nhưng đi làm được một thời gian thì vợ ngoại tình, có người khác rồi bỏ ra ngoài sống. Bao lần tôi bế con đi tìm nhưng cô ấy bảo:
“Tôi muốn ly hôn”.
"Em suy nghĩ lại đi, không vì anh thì cũng vì con một lần".
"Con anh thì tự nuôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi".
Lúc đó cứ nghĩ con mình cần có mẹ nên tôi không đồng ý ly hôn, thậm chí còn xuống nước thuyết phục vợ quay về, hứa sẽ tha thứ tất cả nhưng cô ấy không nghe.
Đến giờ con được 6 tuổi rồi bọn tôi vẫn chưa chính thức ra toà. May mắn là tôi được anh em giúp đỡ, vực lại công việc, giờ vẫn nợ nần nhưng nhà thì không phải bán. Khu nhà tôi đang chuẩn bị mở trung tâm thương mại, giá đất tăng vọt, nhà tôi nếu bán ước cũng phải 5 tỷ.
Hôm trước vợ lấy cớ về thăm con rồi ở lì đó:
“Giờ mình vẫn chưa ra toà, cho em về đây với hai bố con được không?”.
“Ý em là sao?”.
“Em chỉ muốn nuôi con thôi, còn không anh phải chia nửa căn nhà này cho em”.
Giờ đuổi cũng không đi, cứ lấy con ra làm cái cớ nhưng tôi thừa biết là vợ tham lam, muốn được chia căn nhà với tôi thôi. Dở cái là chúng tôi chưa chính thức ra toà. Càng nghĩ càng thấy giận.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1