Là con trưởng nhưng 10 năm nay, chồng tôi chủ động mang bát hương bố mẹ vợ về nhà thờ cúng. Bởi anh bảo bố mẹ vợ cũng như bố mẹ đẻ.

Lâu nay, thấy nhiều người tâm sự chuyện thờ cúng trong gia đình. Nhất là nhiều phụ nữ đi lấy chồng xa, không được nhà chồng ủng hộ cho thờ cúng nhà ngoại. Đọc những tâm sự đầy tủi hờn của các chị em lấy chồng xa mà tôi buồn tủi và bực mình thay. Thời nào rồi mà tư tưởng của các ông chồng và gia đình nhà chồng còn cổ hủ như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi lấy chồng xa nhà 150km. Chồng tôi cũng là con trai trưởng. Khi lấy anh, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày bố mẹ vợ mất thì anh có mang về nhà thờ cúng không. Tôi còn nghĩ, nếu bố mẹ đẻ mất, tôi vẫn cứ để căn nhà cũ ấy thờ cúng họ, còn sẽ không di chuyển họ về đâu hết. Nhưng cuộc sống thường không như mình đã dự định đúng không mọi người.

Nhà chồng tôi chỉ có 2 con trai. Chồng tôi là con trai trưởng. Em trai chồng cũng đã lập gia đình. Mang tiếng có 2 con trai, nhưng bố mẹ chồng tôi gia trưởng lắm. Lúc nào ông bà cũng phải coi trọng con trưởng hơn hẳn con thứ. Ngay cả lúc chia đất, ông bà cũng chia cho chồng tôi nhiều hơn 1-2 mét vuông. Bởi họ bảo rằng, con trai trưởng thì phải chịu trách nhiệm thờ cúng đằng nội.

Nhà tôi thì cũng rất neo người. Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 chị em tôi. Em gái tôi thì đi học và đi làm tận Sài Gòn. Tôi thì lấy chồng xa. Ở nhà chỉ có 2 ông bà già thui thủi. Bởi thế, mỗi lần về nhà, tôi thương bố mẹ lắm nên cố gắng tháng nào cũng về thăm họ 1 lần.

Khi tôi lấy chồng được 7 năm thì bố với mẹ tôi lần lượt qua đời do bệnh tật. Lúc ấy, chồng tôi mới đưa ra đề nghị mang bát hương của ông bà ngoại về nhà riêng của chúng tôi thờ cúng. Anh bảo như vậy là ấm áp và tiện lợi nhất. Tôi không phải đi lại xa xôi mà có thể ngày nào cũng hương khói được cho ông bà.

Quyết định này của chồng tôi vấp phải sự phản đối gay gắt của bố mẹ chồng. Họ nói rằng, không ai trong 1 nhà mà có 2 bàn thờ nội – ngoại cả. Họ còn bảo, dòng họ nhà họ các đời chỉ thờ nhà nội. Dù gay gắt thế nhưng chồng tôi vẫn nhẹ nhàng bảo: “Mẹ cũng là con gái. Có bao giờ mẹ nghĩ nếu như không có 2 con trai như bây giờ thì sau này ai sẽ thờ mẹ không? Nhà vợ con có mỗi 2 con gái. Dì nó thì định cư ở tận Sài Gòn.

Bây giờ con không thờ cúng bố mẹ vợ thì để họ lạnh lẽo à? Chẳng ai nói thờ bố mẹ vợ là không đúng cả”.


Anh cũng nói tiếp: “Là đàn ông, con thấy việc thờ 2 bên nội ngoại là bình thường ạ. Rể không thờ nhà vợ thì ai”.

Suốt từ đó trở đi, 10 năm nay chồng tôi dù là con trưởng vẫn thờ cúng bố mẹ vợ mà bố mẹ và các bác đằng nội chẳng ai dám lời ra tiếng vào cả. Nói chung anh bảo, việc thờ cúng rất đơn giản, chủ yếu ở tâm thành. Đừng có suy nghĩ tính toán và toan tính quá nhiều. Người ta sống với nhau, phải lấy chữ hiếu và sự chân tình làm đầu mọi người ạ. Tôi thật sự hạnh phúc khi có người chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế.

Có nhà bác nào là con trưởng mà vẫn thờ nội ngoại giống như nhà tôi không ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết