Kể ra chuyện này, hẳn không ít người sẽ mắng tôi sướng quá hóa rồ. Chính bản thân tôi cũng đang vô cùng hối hận vì sự bốc đồng, nhẹ dạ của mình, để giờ đây mỗi ngày đến với tôi là cả 1 sự sự căng thẳng, sợ hãi.

Chồng tôi là người thành đạt, anh có tất cả tiền tài, địa vị nhưng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh quá lớn. Cộng thêm công việc của anh phải đi công tác triền miên thành thử làm vợ anh, nhiều khi tôi lại cảm thấy mình rất đơn độc.

Ngày trước tôi chọn anh ấy vì sự an toàn cả về tài chính lẫn tình cảm. Tôi cảm nhận rõ được anh yêu tôi hơn tôi yêu anh. Người ta vẫn bảo, phụ nữ nên chọn chồng như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lấy anh tôi không bao giờ phải lo về tài chính, con cái học trường tốt, anh đáp ứng mọi mong muốn của vợ. Chỉ có 1 điều, sau khi tôi sinh bé thứ 2 xong, cảm giác anh coi như thế là hoàn thành kế hoạch đặt ra nên không còn mặn mà gì chuyện chăn gối vợ chồng. Hoặc cũng có thể, anh đã bước sang tuổi 50 còn tôi mới ngoài 30 tuổi nên khả năng của anh không còn đạt sự mong đợi của vợ.

Một tháng anh vắng nhà tới 15, 20 ngày để vợ vò võ chờ đợi nhưng hôm về anh cũng chẳng mặn mà chuyện gần gũi. Nếu có anh cũng chỉ “cuống quýt” giải tỏa thật nhanh tới mức tôi còn chưa kịp cảm nhận thì anh đã lăn ra ngủ.

Cả một thời gian dài như thế, tôi thấy mình mỗi lúc một lạc lõng trong cuộc hôn nhân. Thậm chí ngay phút giây nằm cạnh chồng, tôi vẫn khao khát cái cảm giác được “cuồng nhiệt” dù chỉ 1 đêm, tiếc rằng anh chẳng bao giờ đáp ứng được.

Rồi tôi gặp Khang, 1 nhân viên cấp dưới mới được công ty tuyển vào làm. Khang trẻ trung, vui vẻ, tôi quý mến cậu ta nên chị em thường hay chia sẻ tâm sự. Hiểu tôi cô đơn, Khang luôn nhẹ nhàng an ủi, vỗ về. Khang có thứ mà chồng tôi không có, điều ấy thôi thúc tôi bất chấp tất cả để ngả vào lòng trai trẻ.

Khang nói tình nguyện ở bên giúp tôi vơi nỗi cô đơn mà không cần gì. Tôi yếu lòng tin lời ấy là thật. Vậy nhưng mới qua lại được hơn tháng, cậu ta bắt đầu đòi hỏi yêu cầu tôi tăng lương, cất nhắc vị trí công việc. Tệ hơn, mỗi lần ân ái cùng tôi, cậu ta bí mật quay clip, thi thoảng lại đòi tôi cho tiền nếu không cậu ta sẽ gửi những đoạn video đó cho chồng tôi, phát tán chúng lên mạng nội bộ của công ty cho tôi mất hết.

Số tiền Khang đòi mỗi ngày một tăng theo cấp số nhân, ban đầu là vài triệu, lên chục triệu rồi cả trăm triệu. Tôi không đáp ứng hắn lại mở đoạn clip kia ra làm tôi sợ xanh xám mặt mày. Nếu chồng tôi biết, anh nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Mà cứ chạy theo đòi hỏi của Khang, tôi không đủ sức. Xin mọi người tư vấn giúp để tôi thoát khỏi tình cảnh này với.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet