Trước thái độ bực tức, hằn học của chồng thì người vợ vẫn thản nhiên. Bởi trong lòng chị biết, mình đã nhường nhịn và hy sinh cho anh ta quá đủ rồi.
Cứ nghĩ yêu nhau sâu đậm thì lấy nhau về sẽ vui vẻ hạnh phúc, sớm tối đều thấy nhau, ở cạnh nhau và đồng thời cùng nhau trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Thế nhưng không đâu, hôn nhân nào phải màu hồng và nếu ai lấy nhau về cũng đầm ấm thì làm gì có chuyện ly hôn, đấu tố, từ mặt?
Ảnh minh họa, vnexpress
Người vợ sau đây từ khi lấy chồng đã có thỏa thuận là anh đi làm kiếm tiền, chị ở nhà lo chăm sóc nhà cửa và 3 đứa con thơ. Tuy không ra ngoài làm việc nhưng một mình quán xuyến trong ngoài, chị thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân chị cũng biết là bất công khi ban đầu chồng giao chị làm việc nhà, trông con 60%, anh ta sẽ phụ 40%. Nhưng giờ đây mọi thứ chị phải lo hết, tuy vậy chị ráng hết sức chứ không than thở nửa lời.
“Chúng tôi ổn với cách sắp xếp này. Nhưng hôm trước, mẹ chồng tôi gọi anh ấy về dự đám cưới của nhà một người bà con ở quê.
Họ không mời tôi và các con chúng tôi vì 'đám cưới không có trẻ con', còn tôi thì đoán đó là vì cuộc chiến chọn trường cho con mà tôi đã đối đầu với mẹ chồng mấy tháng trước nên bà vẫn còn giận.
Đêm trước chuyến bay, chồng tôi yêu cầu vợ sắp xếp đồ đạc cho anh ấy, ném cho tôi danh sách những thứ anh ấy cần. Tôi trả lại và nói rằng tôi sẽ không làm.
Anh ấy hỏi tại sao, tôi bảo tôi mệt, rồi lên tầng trên ngủ. Lát sau chồng tôi xông vào phòng ngủ, gọi tôi là nhỏ mọn vì đã từ chối sắp va-li cho chồng".
Mọi tranh cãi không dừng lại ở đó. Người chồng này cho rằng vợ suốt ngày ở nhà trông con nên soạn vali cho chồng là việc cô phải làm:
“Tôi nói lại rằng tôi sẽ không làm rồi quay trở lại ngủ. Anh ấy chờ 3 phút, sau đó ra ngoài, rồi quay lại bật đèn, đóng gói hành lý trong phòng không cho tôi ngủ.
Tôi nói với anh ấy làm vậy thật trẻ con còn chồng tôi bảo anh ấy không phù hợp với một người vợ nhỏ mọn, và phớt lờ khi tôi bảo anh ấy tắt đèn.
Đi đám cưới về, chồng tôi vẫn tỏ ra kích động và tiếp tục phàn nàn về việc tôi đã không sắp xếp hành lý cho chồng. Tôi có sai không?".
Câu chuyện của người phụ nữ đã làm cư dân mạng bình luận rôm rả. Ở nhà làm hết mọi việc trong ngoài, lại chăm 3 đứa con, không có ngày nghỉ thì ai chẳng mệt mỏi. Đáng lý người chồng phải yêu thương và thấu hiểu cho vợ. Nếu không thể chia sẻ việc nhà với cô thì cũng đừng nói lời cay đắng, bắt vợ chiều chuộng mình từ những việc nhỏ nhặt như thế.
- Chồng bạn đối xử với bạn như vậy là không công bằng. Làm mẹ ở nhà với ba đứa trẻ mà phải làm 100% việc nhà sao?
- Sắp xếp hành lý cho chồng không phải việc nhà, đó là việc cơ bản chăm sóc bản thân mà mỗi người đều phải tự làm được. Về cơ bản, chồng bạn đang cố chứng minh rằng anh ta cũng chỉ như mấy đứa trẻ và bạn là mẹ của anh ta.
- Không mời bạn đi đám cưới vì đám cưới không cho trẻ con tham dự? Nhưng bạn có phải trẻ con đâu. Chồng đã không bênh vực bạn trước gia đình mà còn đối xử với bạn như người giúp việc, chơi vậy không đẹp rồi.
- Cá nhân tôi thấy vấn đề ở đây không hẳn là chuyện chồng sai vặt mà là chị vợ đang bất mãn chuyện phía nhà chồng có vẻ không hài lòng với cô ấy nên không mời đám cưới. Do không vui nên chị càng không đồng ý những việc chồng sai vặt. Anh chồng nên nhìn nhận lại mình đồng thời tác động thế nào với bố mẹ để ông bà thương quý con dâu hơn. Tôi tin rằng nếu được yêu thương và tông trọng thì người vợ nào cũng vui vẻ giúp đỡ chồng con, chứ gấp có cái vali thì nhằm nhò gì.
Ảnh minh họa, vnexpress
Từ một cô gái độc thân thoải mái, chỉ sau một đám cưới, người ta quàng vác lên vai cô ấy quá nhiều trách nhiệm. Vừa làm vợ, làm mẹ, làm dâu và còn biết bao nhiêu việc khác. Dù sống chung hay sống riêng với nhà chồng thì vai trò của người phụ nữ là không hề đơn giản. Nhưng cô ấy cũng là người chân yếu tay mềm, làm sao có thể đáp ứng xuể những đòi hỏi này.
Cũng chính vì vậy mà có biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ tìm lại được mình khi bước ra khỏi hôn nhân, hoặc đã trải qua đủ những tổn thương. Họ cảm thấy mệt mỏi, không tìm được thăng bằng nên sự mệt mỏi chán nản cứ bủa vây. Tất nhiên là bên cạnh những cuộc hôn nhân mệt mỏi thì cũng có rất rất nhiều cặp đôi chung sống hòa thuận đầm ấm bên nhau.
Có nhiều chị em đã và đang ở trong hôn nhân dành lời khuyên cho hội chị em độc thân rằng, hãy cứ tận hưởng trọn vẹn nhất khoảng thời gian một mình của bạn. Nếu được, hãy cứ yêu đi, tìm hiểu kĩ rồi từ từ cưới. Bởi hôn nhân không phải là chuyện đơn giản, không chỉ suốt ngày chỉ có niềm vui mà còn đủ mọi cung bậc cảm xúc khác. Bình tâm suy nghĩ cho kỹ bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1