Các mẹ ơi, chiều nay em nghe chị bạn đồng nghiệp kể vụ cô giáo bị chồng sắp cưới cắt cổ ngay khu vực đường Trường Sa, gần cầu Bông mà ớn lạnh, khiếp sợ quá!!!



Phải công nhận xã hội ngày nay thật nguy hiểm, hở chút là đoạt mạng người như cỏ rác. Nhưng đáng nói hơn, nguyên nhân của vụ án mạng lần này nghe nói xuất phát từ lòng ghen tuông của người trong cuộc. Khi sự ức chế không được giải tỏa sẽ biến thành thù hận và gây ra bao thảm cảnh đáng tiếc như trường hợp này đây.



Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h ngày 23-4, người dân sinh sống tại khu vực đường Trường Sa (dưới chân cầu Bông, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng. Theo đó, một đôi nam nữ đi hai xe gắn máy đến khu vực này thì dừng lại nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, nam thanh niên kéo cô gái vào phía vờ kênh Thị Nghè rồi nghi dùng dao cắt cổ cô gái khiến cô gục xuống, tử vong tại chỗ.




Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa để điều tra làm rõ. Theo một số người dân, nữ nạn nhân và nghi can đang yêu nhau, cả hai đều là giáo viên một trường THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh (gần nơi xảy ra vụ việc).


webtretho


Hiện trường nơi xảy ra sự việc.




Được biết, nạn nhân tên Tuyết, sinh năm 1992. Cô vốn là giáo viên dạy toán Trường Võ Thị Sáu. Trong khi đó, nghi can tên Thắng, sinh năm 1991, là giáo viên dạy thể dục cùng trường.


Thông tin ban đầu cho hay, Thắng và Tuyết quen nhau và chuẩn bị đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, gia đình của Tuyết phát hiện Thắng có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người chia tay. Níu kéo tình cảm không được nên cuối cùng, Thắng đã ra tay sát hại, khiến cô giáo bị chính chồng sắp cưới cắt cổ.


Chỉ sau vài giờ ra tay, nghi phạm Thắng đã đến đầu thú trước cơ quan công an. Tại đây, Thắng cho biết, chị T. là bạn gái và là vợ sắp cưới của mình. Theo kế hoạch, dịp 30/4 này cả hai sẽ kết hôn với nhau. Tuy nhiên, mới đây chị T. phát hiện Thắng yêu nhiều người cùng lúc nên đã kiên quyết từ hôn.


webtretho


Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, đoạn gần Cầu Bông.


Nghe xong tin mà đau lòng quá các mẹ à! Khi những nhát dao oan nghiệt được xả xuống cũng chính là khoảnh khắc tình yêu bị giết chết. Thương yêu bỗng chốc hóa thành thù hận, những thề hẹn giờ đây chỉ còn là cái chết oan nghiệt và cái giá phải trả trước pháp luật. Nói thật, với những người hành động mù quáng thế này nên càng khiến nhiều người không còn tin tưởng vào tình yêu, vào sự thật lòng trong xã hội ngày nay. Ngẫm lại mới thấy, tình yêu không có lỗi, có chăng lỗi là ở cách người ta yêu nhau phải không các mẹ?



Nếu như chàng trai trong vụ án yêu người vợ sắp cưới của mình một cách thật lòng thì cớ gì lại quan hệ yêu đương lăng nhăng, để cô ấy phát hiện ra và nói lời từ hôn. Em tự hỏi, chàng trai ấy đang níu kéo người vợ sắp cưới là vì tình yêu chân thành hay vì lòng ích kỷ, sợ hãi gần ngày cưới mà còn bị hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng? Hay những tán tỉnh với các cô gái khác chỉ là trêu ghẹo, bỡn cợt?


Nói chung, dù là thế nào thì chàng trai ấy cũng đã sai rành rành ra đấy. Phụ nữ có thể nhắm mắt bỏ qua những lỗi lầm của đàn ông, chỉ riêng chuyện ngoại tình là khó thứ tha các mẹ à! Trong tình yêu làm sao có thể chấp nhận sự phản bội, hơn nữa, khi ngày cưới cận kề và sự thật về người chồng tương lai được phanh phui thì thử hỏi có cô gái nào dám can đảm bước tiếp đến hôn nhân?


webtretho



Nhưng điều đáng nói, cả 2 người trong sự việc này đều là giáo viên, là những người trí thức được giáo dục, học hành điều hay lẽ phải. Giả sử, cô vợ sắp cưới có thể đang hiểu lầm nghi phạm nhưng hành động xuống tay quá tàn nhẫn của gã trai ngay giữa nơi công cộng thế này thì không thể nào chấp nhận được! Hơn nữa, hắn vốn là giáo viên thì thử hỏi, tại sao phải mang hung khí theo bên người như thế?



Em trộm nghĩ, mọi chuyện vốn đã được suy tính rõ ràng và hắn đã rắp tâm ra tay từ trước rồi các mẹ à! Quan trọng, chính Thắng mới là người có lỗi trong câu chuyện này khi quan hệ lén lút với nhiều cô gái trong khi chuẩn bị đám cưới với nạn nhân. Đã sai còn chồng chất thêm sai, đã sai về tình, lại thêm sai về lý nữa phải không các mẹ?


webtretho


Nghi phạm đến đầu thú tại cơ quan công an sau khi gây án.



Đáng buồn là trong câu chuyện này, cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều là những người trẻ, vẫn còn trong độ tuổi U20. Tương lai, sự nghiệp và nhiều thứ còn đang mở ra ở phía trước. Nhưng chính 10 nhát dao oan nghiệt ấy buông xuống cũng đã chặt đứt, đã giết sạch toàn bộ tình yêu, tương lai của cả hai người.


Cô gái đã chết, tình yêu cũng không thể níu kéo và Thắng sẽ phải đối diện với bản án của pháp luật để trả giá cho tội ác mà hắn gây ra. Thử hỏi, 10 nhát dao kia có giải quyết được vấn đề, có giúp Thắng níu kéo được người vợ sắp cưới hay không?



Nóng giận thiếu kiềm chế, hay bạo lực sẽ chẳng thể giải quyết được mâu thuẫn, họa chăng, nó chỉ làm thỏa mãn nhất thời phần thú tính trong mỗi con người mà thôi. Sau cùng, còn lại là cái chết, là bản án trước pháp luật và bản án phải đối diện với lương tâm. Cánh cửa tương lai đã bị đóng sầm, tình yêu bị bóp chết, gia đình người thân bị liên lụy.



Em thường nghe nhiều người bảo nhau, đàn bà ghen thật đáng sợ, họ bất chấp mọi điều để thỏa mãn cơn giận bị phản bội. Tuy nhiên, ai cũng vậy, bất kể đàn bà hay đàn ông. Khi lòng thù hận bốc lên thì họ sẽ quên đi những giá trị đạo đức để thỏa mãn cơn giận trong lòng. Tình yêu chỉ đẹp khi xuất phát từ sự tự nguyện của 2 người, mọi gượng ép hay phản bội sẽ bóp chết nó.



Trong câu chuyện này, em nghĩ nếu chàng trai chịu kiềm chế sự nóng giận trong mình và cô gái cho mình 1 cơ hội lắng nghe lời giải thích thì sẽ chẳng đi đến kết cuộc đau buồn thế này. Giờ đây, người phủ xanh cỏ, kẻ vào vòng lao lý thì đám cưới kia có còn ý nghĩa, năm tháng bên nhau hay những lời yêu mật ngọt, những thề hẹn đính ước có còn được cơ hội thực hiện? Mãi mãi là không, một cái kết buồn cho chuyện tình các mẹ à…