Mới đây, em được biết những thông tin bên lề về nhân thân cũng như cuộc sống của nghi phạm Yasumasa Shibuya trong vụ sát hại bé Nhật Linh tại Nhật cách đây hơn 6 tháng mà sốc cực độ luôn các mẹ ơi! Thế nên em muốn chia sẻ với các mẹ để liệu thân cho mình nhé. Không may cưới phải người chồng như gã nghi phạm này thì cuộc đời hẩm hiu lắm.



Ngày 28/11/2017 phiện tòa xét xử Yasumasa chính thức diễn ra. Trước giờ “G”, những chi tiết về cuộc đời nghi này gã đàn ông này phần nào khiến chị em “rùng mình”, đồng thời đã lý giải được nguyên nhân của tội ác mà gã đã gây ra với một cô bé mới học lớp 4.


webtretho


Chân dung nghi phạm sát hại bé Nhật Linh.



Theo em biết, nghi phạm Shibuya đã trải qua tuổi thơ nhiều đau đớn và thiếu thốn tình thương gia đình vì cha mẹ ly hôn khi gã còn rất nhỏ. Áp lực cơm áo gạo tiền đè lên vai của mẹ Shibuya nên khiến bà thường xuyên quát mắng con cái và điều này cũng ảnh hưởng nặng nề lên tâm lý của gã nghi phạm. Chính cuộc hôn nhân đau đớn của bố mẹ dường như đã “vận” lên cuộc đời đầy ghê rợn bên trong con người hắn.



Nhà tâm thần học Katada Tamami cũng cho rằng với một tuổi thơ như vậy, nghi phạm Shibuya đã dần hình thành một tính cách yếu đuối và sợ hãi những người phụ nữ lớn tuổi. Từ đó, hắn bắt đầu có sở thích bệnh hoạn nhắm tới trẻ em.


Không được giáo dục tử tế, thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của bố mẹ, Shibuya còn trải qua quãng thời gian trưởng thành nhiều méo mó, lệch lạc. Hắn lần nữa đã đi vào vết xe đổ của người mẹ với cuộc hôn nhân rắc rối của hắn, nhanh chóng đi đến tan vỡ.


Theo lời những người hàng xóm, Shibuya kết hôn khá sớm vào năm gã 25 tuổi. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là vợ của Shibuya khá trẻ, vào năm đó mới tầm 16 tuổi, là tuổi chưa đủ điều kiện kết hôn ở Nhật Bản. Cả hai có với nhau một đứa con nhưng cuộc hôn nhân “nấp trong bóng tối” này sớm tan vỡ.



Ngay sau khi li dị, Shibuya tái hôn với một người phụ nữ khác. Không có nhiều thông tin về cuộc hôn nhân này ngoài việc nó cũng không mấy vui vẻ hạnh phúc; hai người này cũng chia tay ngay sau đó.


Năm 2001, Shibuya chuyển về quê nhà ở Matsudo - chính là thành phố sau này xảy ra vụ án mạng bé Nhật Linh. Gã tiếp tục tái hôn với một người phụ nữ Trung Quốc và có thêm hai đứa con trạc tuổi bé Nhật Linh; một trong hai đứa còn là bạn học cùng lớp với Linh.


webtretho


Ám ảnh trong quá khứ đã hình thành nên tính cách "bệnh hoạn" của nghi phạm.



Những tính cách tiêu cực hình thành trong Shibuya từ ngày gã còn bé đã ảnh hưởng khá nhiều tới nhân cách và đời sống hôn nhân của Shibuya. Hôn nhân không hạnh phúc của người mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt, khiến cho đời sống vợ chồng sau này của Shibuya rơi vào cảnh cơm không lành canh không ngọt. Thế mới nói, hôn nhân không chỉ là chuyện giữa vợ chồng với nhau mà còn ảnh hưởng vô cùng đối với con cái phải không các mẹ?


webtretho


Hiện trường nơi xảy ra vụ án đau lòng.



Nói đi cũng phải nói lại, em nghĩ rằng hẳn bên trong cuộc hôn nhân của gã nghi phạm này còn nhiều ẩn ức mà mọi người chưa biết được. Các mẹ thử nghĩ mà xem, chẳng phải tự nhiên mà cả 3 người vợ của Shibuya lại chọn cách dứt áo ra đi đầy bí ẩn đến vậy.



Em tin rằng, chị ta đã sớm phát hiện ra ông chồng mờ ám. Giống như báo chí Nhật cho hay, Shibuya Yasumasa thường theo dõi tài khoản tổng hợp các cô gái xinh xắn, chẳng hạn người mẫu bikini tuổi teen, hay thường xuyên bán quần áo cũ trẻ em một cách bất thường, thậm chí còn sưu tập những đĩa DVD có hình ảnh của những học sinh dưới 15 tuổi, gồm tiểu học.



Những dấu hiệu bất thường kể trên, một bà vợ tinh ý bên cạnh chồng sẽ sớm phát hiện. Thậm chí, có thể chị ấy còn lo sợ gã chồng "thú tính" xâm hại con ruột nên ôm con bỏ đi. Bỏ đi không thể thay đổi bản tính của ông chồng nhưng là cách an toàn cho con gái của chị. Nhưng có lẽ, chị ấy - người vợ của Shibuya Yasumasa, chắc không bao giờ ngờ rằng có ngày hắn ta lại “hiện nguyên hình” với nghi án dâm ô, giết chết bé gái Việt vô tội.



Chẳng may gặp phải chồng “bệnh hoạn” đến vậy, em nghĩ rằng chọn cách “chia tay sớm bớt đau khổ” là vô cùng đúng đắn các mẹ à! Có những người vợ, người tình vì “yêu” mù quáng, dù biết gã đàn ông là kẻ lưu manh côn đồ nhưng vẫn chấp nhận thứ tha. Đến cuối cùng, cái kết đắng cho những người phụ nữ này là bị chính người yêu sát hại một cách tàn nhẫn.


webtretho


Shibuya Yasumasa (trái) - nghi phạm trong vụ sát hại bé Nhật Linh.



Đến nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về các vụ giết người yêu chặt xác hay giết hại cả gia đình người yêu vì ghen tuông. Kẻ thủ ác có vẻ ngoài thư sinh, tử tế nhưng bên trong là kẻ máu lạnh. Biết bao nhiêu phụ nữ xiêu lòng và rơi vào lưới tình. Để rồi, phải chết uất ức vì tình ái.



Thỉnh thoảng nhớ về mấy vụ án này, em lại thấy không may cho những cô gái xấu số ấy. Nhưng có một điều em muốn nói với chị em, khi yêu phải cẩn trọng. Có nhiều trường hợp nhận “kết đắng” khó mà lường trước. Nhưng có nhiều trường hợp chị em đã thấy rõ rành rành nhưng lại làm ngơ. Việc làm ngơ ấy không phải là sự bao dung trong tình yêu mà chính là sự vô tâm với bản thân, với cuộc sống của mình.



Hãy bỏ ngay đàn ông lưu manh tử tế, đừng nấn ná vì lời lẽ ngọt ngào. Hãy bỏ ngay kẻ “biến thái” đang biến bạn thành nô lệ. Bỏ ngay kẻ dâm ô đang ngụy trang bởi vẻ ngoài hiền lành. Hãy lên tiếng vì tội ác của họ, kẻ sát nhân.



Hãy giải thoát ngay cho chính mình khi biết chắc rằng, mối tình ấy chỉ là ngõ cụt các mẹ nhé!



Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4679/nhung-hoa-hau-the-gioi-chet-tuc-tuoi-vi-ghen-tuong-dung-la-hong-nhan-nhung-doan-menh-2591133/


http://www.webtretho.com/forum/f4679/noi-long-cua-tu-tu-danh-cho-vo-truoc-gio-thi-hanh-an-2589943/


http://www.webtretho.com/forum/f4679/dang-anh-len-web-hen-ho-co-gai-tro-thanh-no-le-tinh-duc-suot-6-nam-day-tui-nhuc-2589865/



Chết cười cô vợ có chiêu độc trị chồng tội tán gái



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/05/itHPZfxNVQ-480x360.jpg